1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CAFE...Các loại... Đặc biệt là Đen không đường

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi anhlinhgia81, 10/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận, ít đi uống cafe bên ngoài. Thèm quá lôi máy pha cafe ra nhưng làm kiểu gì vẫn loãng. Chắc phải sắm thêm bộ fin.
  2. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Tớ bắt đầu tập tành uống cafe từ những năm cấp 3,tức là đuợc khoảng 7 hay 8 năm rồi mà đến giờ vẫn chịu ko uông cafe đen ko đường được vì đặc quá và đắng quá,đắng đến mức ko cảm thấy nó ngon thế nào nữa (hay là do tài pha cafe tệ?).Toàn chơi nâu đá ít sữa thôi
  3. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Bản chất cafe là đắng, nếu ai đó bảo uống cafe đen mà thấy ngọt thì đó là dả dối. Nhưng nhâm nhi cái vị đắng của cafe đen nó giúp đầu óc tỉnh táo, sảng khoái. Nếu hành động đó lặp đi lặp lại nhiều lần ta sẽ thấy thèm (vì cafe cũng là chất gây nghiện) rồi chuyển sang thấy ngon.
    Nhưng nếu bạn nào chót dại chưa có gì trong bụng mà xài cafe đen thì sẽ rất dễ bị say cafe đấy nhé. Mệt ko thua gì say rượu đâu đấy
  4. gayeu

    gayeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    ấy nói thế là í gì vậy? Theo tớ mỗi người có một cảm giác khác nhau, ậc nói thế chắc mình quen nhiều người nói dối roài đây và mình cũng là một trong số í - Mỗi người có một cách thưởng thức khác nhau bạn ạ, giống như bạn thấy cafe ngon nhưng người khác lại không thấy như vậy dù thử nhiều lần roài
  5. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    cafe đen không đường,đắng mà ngọt.Uống vào cổ rồi mới cảm nhận được vị ngọt của nó.Còn khi bắt đầu thì đắng le lưỡi
    hình như ở đây toàn dân Bắc thôi à?Có ai đang ở SG ko vậy?
    @anhlinhgia81:hẹn anh tết này uống cafe ở HN nhé.em cũng người bắc nhưng đang sống trong Sg
  6. yesterday_one_more

    yesterday_one_more Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7..........một mình............
    gọi một ly đen không đường nhiều đá....gã phục vụ nhìn một lúc rồi quay đi............những bàn bên cạnh ném về mình con mắt khó hiểu....
    bộ con gái không được uống thứ ấy????con gái không có quyền solo vào thứ 7?????
  7. Fisher

    Fisher Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.431
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ tham gia hội với, chẳng biết có phải nghiện không? nhưng sáng nào cũng phải 2 ly đen k đường, trước khi ăn sáng,
    Tài phai nhan sắc thì quá rõ rùi, mặt toàn mụn may mà bù lại được là nhỏ được cái bụng beer, rượu
    xin hỏi hội này có offline thường xuyên, dạo này thiếu bạn uống cafe quá
  8. mstar

    mstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đến thưởng thức thủ cà phê tại M.Star xem. Có đủ theo yêu cầu của các bạn đấy.
  9. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    He he, có một lần đi uống cafe mà nhớ đến tận già nè
    Hum đó từ sáng đến tối chạy mệt nghỉ ngoài đường nên hổng măm măm được cái gì cả. Đến lúc nhớ ra hôm nay là ngày đặc biệt (21/6 mà) phải măm món đặc biệt. Hai đứa vào KEm Thuỷ Tạ, sau một hồi lựa chọn làm cho ngay 2 ly kem cafe. Sung sướng vì lão Tây bàn bên cứ nhìn chằm chằm vào 2 ly kem của mình để gọi bồi.
    Măm được một nửa, mắt mũi đã lảo đảo. Măm hết cốc thì hoa luôn. Đến lúc dắt xe ra về, hai đứa vẫn điềm nhiên phi xe trên vỉa hè. Các bà, các cô đi bộ cứ nhắc ầm ầm. Hai đứa cứ chống mắt lên nhìn, chả hiểu gì cả. Đến lúc một chú cá vàng lượn lờ đến, hai đứa mới tỉnh ngộ, vọt lẹ.
    Một tuần sau vẫn trong trạng thái mơ tỉnh, tỉnh mơ đấy. Hix, kem cafe ơi là kem cafe
  10. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    uống ly cối mới đã

Chia sẻ trang này