1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CAFE...Các loại... Đặc biệt là Đen không đường

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi anhlinhgia81, 10/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_fire25

    blue_fire25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ai ba?o bác la? em không hiê?u ??? Em hiê?u quá đi chứ lị, but xem ra pha?i bắt đâ?u học pha cafe thôi chứ đê? ông xaf ra quán ngô?i cafe như các bác thi? không ô?n cho lắm
  2. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Mời bác Hugoboss 1 ly Mai, đúng kiểu như bác yêu cầu nhé
    [​IMG]
    Nghe nhạc Hà Trần nhớ HN đến điên lên được, nhớ cà phê HN, mùa đông ấm ấp bên ly cà phê bốc khói thơm nức, cùng em, một ngày dịu dàng bên những giọt yêu thương.
    Những kẻ nghiện cà phê Hà Nội mà phải đi xa thì đúng là cùng cực, nhiều khi thèm được ngửi cái mùi thơm của cà phê Mai trên phố Lê Văn Hưu, được nếm cái vị của cà phê Lâm, cái gắt của cà phê Giảng, thôi đành ngậm ngùi, đợi chờ.
    Một sáng mùa đông, có những tia nắng ấm áp vương trên mái tóc em, phố Hà Nội vào đông, làn gió lành lạnh thổi qua, phin cà phê vẫn rơi đều đều những giọt màu nâu đen thơm nức. Trên tường, mấy bức tranh đen trắng về một Hà Nội xưa, vẻ đẹp như vẫn nguyên vẹn, Hà Trần vẫn vậy, chị vẫn dịu dàng vô cùng với Hà Nội, có lẽ chị là người Hà Nội nên chị hát với cả nỗi lòng, những kỷ niệm ngọt ngào với HN , tình yêu đầu đời.....Nhấp một ngụm, cái vị đắng của cà phê như lan tỏa khắp người, sảng khoái vô cùng ...
    Được axlrose_guy sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 26/01/2006
  3. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là fan của Cafe MAI đây,hay ngồi chỗ Nguyễn Du ấy,hôm nào hội này làm quả giao lưu ở Cafe MAI đi.
  4. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Bon chen tý nhỉ !!! Tớ cũng thix Cafe, thix ngồi vỉa hè, và lang thang nơi góc phố !
  5. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đấy, vấn đề em không hiểu được cái thú vị của cafe 1 mình, ngồi ở nhà uống cafe 1 mình thì chẳng còn gì là thú vị cả, phải ngồi quán, phải được nhìn đường phố, nhìn con người xung quanh, để có thể ngẫm nghĩ được nhiều điều hơn.... Đó chính là 1 nét thú vị của văn hoá cafe.
    Còn về học cách cafe thì tốt nhất là học cách nén cafe trong phin, để nước có thể lọc được hết những vị ngon của cafe, chúc em pha được những cốc cafe ngon cho chồng em
  6. bestpearl

    bestpearl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chú này nói đúng qúa! Vote cho chú 5* nhé!
  7. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Ở đây có bác nào mua hột cà phê về dã hoặc xay rồi pha chưa?Ngon cực
  8. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Mồng 1 Tết, kiếm quán cafe khó kinh khủng
    Giảng đóng cửa, Tùng Hậu đóng cửa, Mai đóng cửa, Long đóng cửa, chán chả buồn chết
    Cuối cùng phải chui vào 1 quán gì đấy ko nhớ tên ở ngay gần nhà, hip hip, rõ ràng gọi đen đá ko đường (nhắc đi nhắc lại 3 lần : em ơi nhớ là ko đường nhé), thế mà uống ngọt lịm nhu kakao, ngon thật
    16k cốc cafê, hip hip
  9. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    thế có ai uống coffee rồi thêm chocolet đen đắng chưa ??? thử một lần rồi xem bạn sẽ thích ngay mà ...
  10. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì thế này, bạn lấy nửa phong chocolate nhân mật ong (tớ thấy loại của Bỉ ngon nhất) cho vào một cái nồi con để một chén nước...rồi đun nó lên (đun cái thanh chocolate ấy) cho chocolate nó chảy ra.
    Trong khi đó bạn pha cafe = phin đi, nhớ là pha đậm đặc càng tốt, rồi đổ lẫn vào chocolate...hoà tan với ngoáy đều ngoáy đều, chờ nó sôi sùng sục lên....
    Rót ra tách mà uống, ngon tê dại luôn, chỉ tiếc là không có cái khung cảnh ở ngoài quán chứ không thì chẳng còn gì để mà chê cả....lại thèm cafe rồi, thế mới bỏ xừ. Cứ nhắc đến là thèm.

Chia sẻ trang này