1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CAFE...Các loại... Đặc biệt là Đen không đường

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi anhlinhgia81, 10/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tối Chủ nhật tớ vào Cuối Ngõ, U rảnh thì qua nhé
  2. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    nét coffee Hà Nội nghe có vẻ hay nhỉ .. thú thật thì tớ cũng chưa thử coffee ở những nơi khác...tức là có thời gian thảnh thơi mà đàm đạo với bạn bè quanh ly coffee ở những nơi khác nhưng quả thật sinh ra và lớn lên ở đây ... tớ chưa thấy nơi nào có nhiều điều đặc biệt như ở Hà Nội ..một cái gì đó khiến người ta không thể không nhớ ...
  3. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Có thể trong mắt nhiều người, ngồi quán cafe đơn giản chỉ để uống nước, nhưng tớ đố mọi người có thể kiếm được ở nơi nào khác ngoài HN những quán cafe đặc biệt như Lâm, Tùng Hậu, Giảng, Đinh, Tuấn, Hói, Năng...đấy, mỗi quán đều có những nét đặc trưng riêng của mình, chẳng nơi nào có được.
    Còn đen đá không đường thì vẫn là tình yêu muôn thuở rồi
  4. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Hồi cấp 3 em cũng quen uống cafe, nhưng hồi đấy rất khó tính với cafe. Chỉ uống đen nóng ko đường, mùa hè thì đen nguội hoặc ướp lạnh chứ em nhất quyết ko cho thêm đá , và chỉ vài hạt đường cũng nhăn mặt bỏ dở chén cafe...hị hị.....(hồi đấy có 1.500đ chén cafe nên mới dám bỏ chứ )
    Giờ thì khái tính hơn, uống được đen đá, cái mà trước đây em gọi là nhân trần đắng Tuy nhiên ít uống ngoài hàng hơn trước. Nhất là đến quán là thì tuyệt nhiên ko dám gọi cafe, kiểu gì cũng ngòn ngọt rùi bỏ cả cốc
    Tốt nhất là tự pha, tự uống.
    Mà em vẫn thấy hợp khẩu vị cafe rang xay của Mai, đắng, hơi khét nhưng khi pha lại dậy mùi thơm mà nước thì sánh đậm
  5. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    em hợp gu với anh roài, Cà Phê Mai - ngoài việc uống ngon thì mũi được một trận cứ gọi là thích
    Được hugobosshn sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 05/02/2006
  6. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cafe Mai dạo trước thì ngon thật, nhưng tình hình là dạo này tớ thấy cafe Mai càng ngày càng ngọt, mặc dù không đường nhưng vẫn ngọt quá, cafe Năng là tớ chuộng nhất, 1 tay ông chú tự rang cafe, rồi tự pha cafe cho cả 3 quán Năng, nhất luôn
  7. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    thật ra uống đen đá cũng có cái hay ..nhưng tui thích đen nóng hơn ....thêm một vài hạt đường cũng không ảnh hưởng gì đến vị coffee cả ...
  8. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, có ảnh hưởng chứ, vì thêm 1 chút đường vào cafe, uống thế nào cũng bị chua mồm, tớ cảm nhận tốt lắm, nên không chơi đường hay sữa bao giờ
  9. cafedang123

    cafedang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, Cà Phê Năng nằm ở đâu hả bác, để khi về HN em qua làm cốc, em là dân nghiện cà phê đây
  10. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    1500 đồng, bé Hoa uống trên Đinh hả ? há há !!!
    Uống cốc đỗ tương rang cháy trên đó xong là 1 kỳ tích, lần nào lên đó tinh vi gọi 1 cốc đen nóng thì thôi giồi, ngồi 3 tiếng để vận chuyển nó vào dạ dày....về nhà mất thêm 3 tiếng để thưởng thức sự cồn ruột và 3 tiếng để cố gắng ... đưa nó ra

Chia sẻ trang này