1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe chiều chủ nhật ( Góc buôn dưa lê )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ngoc_hn1, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Bác Dũng thấy chưa? không phải mình em đâu nhé.
    Hà Lội đã vào lạnh rùi Đối ẩm đêeeeeeeeeeeee ........
    (Post bài như chat ấy )
    Don''t cry á a à tu nai ..........
  2. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    To TLCB : Đọ thì được cái gì? Thắng thua à? Không, vì chẳng để làm gì cả. Chú biết đấy, lịch sử thì mênh mông, chú biết mảng này, anh biết mảng kia. Vậy thì lấy cái gì làm tiêu chí đọ?
    To Basten:Nói như Basten là hợp lý, anh cũng muốn được đối ẩm với chú, nói chuyện về lịch sử như một sở thích. Anh biết anh sẽ học được nhiều từ chú đấy. Anh không bắt bẻ chú, mà muốn chú post chính xác hơn tương xứng với sự hiểu biết mà chú có được, okie chứ?.
    Trời lạnh thêm một chút nữa đã nhé và mong sao hết tuần này anh bớt việc
  3. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    To TLCB : Đọ thì được cái gì? Thắng thua à? Không, vì chẳng để làm gì cả. Chú biết đấy, lịch sử thì mênh mông, chú biết mảng này, anh biết mảng kia. Vậy thì lấy cái gì làm tiêu chí đọ?
    To Basten:Nói như Basten là hợp lý, anh cũng muốn được đối ẩm với chú, nói chuyện về lịch sử như một sở thích. Anh biết anh sẽ học được nhiều từ chú đấy. Anh không bắt bẻ chú, mà muốn chú post chính xác hơn tương xứng với sự hiểu biết mà chú có được, okie chứ?.
    Trời lạnh thêm một chút nữa đã nhé và mong sao hết tuần này anh bớt việc
  4. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Vâng, bác Dũng ơi, cuối năm rùi em cũng bận tối cả mắt. Nhưng em sẽ rất vui nếu nhận được lời mời của bác .
    Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
  5. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Vâng, bác Dũng ơi, cuối năm rùi em cũng bận tối cả mắt. Nhưng em sẽ rất vui nếu nhận được lời mời của bác .
    Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
  6. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hai con ốc biển !
    Có một con ốc ngu ngơ
    Cứ hỏi mặt trời sao nóng
    Biển xanh sao lại có sóng
    Vầng mây sao cứ bồng bềnh
    Có một con ốc hớ hênh
    Đánh rơi chỗ nào hạt cát
    Rừng thông bao la bát ngát
    Biết kiếm chỗ nào được đây
    Thế nên con ốc loay hoay
    Bò ra vô hoài bờ vắng
    Gặp con ốc kia lẳng lặng
    Thế là chúng nó .. nhìn nhau
    Sóng đánh vào bờ có đau
    Mặt trời nóng hoài có khét
    Con ốc kia có .. đáng ghét
    Mà sao cái mặt khó ưa ???
    Mới gặp nhau có ban trưa
    Mà về nhớ nhau rồi đấy
    Thì ra biển xanh như vậy
    Để mà có cớ tìm nhau !

  7. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hai con ốc biển !
    Có một con ốc ngu ngơ
    Cứ hỏi mặt trời sao nóng
    Biển xanh sao lại có sóng
    Vầng mây sao cứ bồng bềnh
    Có một con ốc hớ hênh
    Đánh rơi chỗ nào hạt cát
    Rừng thông bao la bát ngát
    Biết kiếm chỗ nào được đây
    Thế nên con ốc loay hoay
    Bò ra vô hoài bờ vắng
    Gặp con ốc kia lẳng lặng
    Thế là chúng nó .. nhìn nhau
    Sóng đánh vào bờ có đau
    Mặt trời nóng hoài có khét
    Con ốc kia có .. đáng ghét
    Mà sao cái mặt khó ưa ???
    Mới gặp nhau có ban trưa
    Mà về nhớ nhau rồi đấy
    Thì ra biển xanh như vậy
    Để mà có cớ tìm nhau !

  8. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Em về lại phố mùa thu
    Vắng anh...
    Câu chuyện tình yêu không còn ai nhắc nữa
    Câu chuyện tình dang dở
    Thành kỉ niệm day dứt trong nhau
    Em về lại phố mùa thu
    Hanh hao nỗi nhớ
    Em đừng tìm kỉ niệm
    Kỷ niệm có là gì?
    Rồi sẽ chìm trôi...
    Em về lại phố mùa thu
    Se lòng heo may lạnh
    Em đừng khóc
    Yêu thương bây giờ xa lắm
    Nên ai sẽ là người lau nước mắt cho em?
    Em về lại phố mùa thu
    Lặng im thôi...
    Em nhé!
    Tiếng chuông chiều vọng về cô lẻ...
    Thu có vui, có hạnh phúc bao giờ....

    Mùa thu đi rồi những dãy phố ngủ yên
    Bên thềm vắng nắng vỡ thành nước mắt
    Cơn mưa ngày đông đến bao giờ mới tắt,
    Thời gian đã xa xôi...
    Mùa thu đi ô cửa nhỏ đơn côi,
    Lá khắc lên không trung thành muôn ngàn nốt nhạc,
    Lũ bồ câu trên sông chợt bay nháo nhác,
    Khi nốt nhạc ghi ta rơi quanh ngón tay mềm.
    Nhớ làm chi nhớ chỉ buồn thêm,
    Buớc chân hoang như màu mây phiêu lãng
    Một người làm thơ mắt nhìn về xa vắng,
    Đừng nhắc nữa "tôi" ơi ...
    Tất cả đã qua rồi...


    Cơn sóng nhỏ xô bờ cát trắng
    Và vô tình xóa cả tên anh
    Em loay hoay tìm hoài không thấy
    Chỉ thấy tòan những dấu chân em
    Vậy là anh đã theo con sóng
    Ra đại dương mãi mãi không về
    Ở ngòai kia có gì vui thế
    Mà anh đã quên cả người yêu
    Có bao giờ anh nghĩ về em
    Với 1 tình yêu chân thật nhất
    Hay tất cả chi là gió thoảng
    Là theo mây bay khắp phương trời
    Nhưng em vẫn nuôi hoài 1 hi vọng
    Sẽ có ngày anh trở lại bên em !!!

    Con sóng kia sao vô tình quá đỗi
    Đã xóa mất những gì em muốn nhớ
    Dù đã xóa nhưng sao em không thể
    Không thể quên như chưa từng nhớ
    Em đã yêu anh một tình yêu tha thiết
    Làm sao có thể quên chỉ vì một con sóng
    Nhưng nhớ để làm gì khi anh đã xa
    Anh có còn nhớ bên đại dương này
    Còn một người với hy vọng mong manh
    Chờ anh về nhưng sao chẳng thấy
    Mong một ngày tình quay trở lại
    Sưởi ấm con tim băng giá ngàn năm

    Chẳng bao giờ ta có thể lãng quên
    Bài thơ hứa sẽ tặng người năm trước,
    Những ý thơ cứ tìm hoài không được
    Lỗi hẹn với người, giấy bút dở dang...
    Viết vài dòng thương nhớ ngày thu sang
    Sợ chạm vào nỗi buồn mùa không lá.
    Ta chợt nhớ tiếng ve ngày đầu hạ
    Lại sợ người sẽ buồn phút chia tay?!
    Ta muốn viết về những tháng năm này
    Khi xa cách, khi đong đầy nỗi nhớ...
    Những giây phút trong lòng ta lại sợ
    Lời biệt ly sẽ ướt đẫm trang thơ.
    Ta không muốn viết về những ước mơ
    Trong tương lai hay những điều hiện thực
    Cũng chẳng muốn đẩy người về ký ức
    Nên thủa xưa vẫn dang dở... vẫn chờ...


    Ai nói em bản lĩnh hơn người
    Có biết đâu em thèm được khóc
    Nhưng cố nén không để rơi nước mắt
    Bởi khóc rồi, ai sẽ dỗ dành em.
    Mẹ sinh em ra không cứng rắn hơn người
    Nhưng cuộc sống đã dạy em như thế
    Lỡ té đau cũng một mình đứng dạy
    Nằm đấy hoài, nào ai có thương em.
    Không thông minh, cũng chẳng tự tin
    Sau nụ cười là buồn, ...tủi...cứ chênh vênh
    Nhưng gắng gượng, em lạnh lùng cất bước
    Để không ai làm ứa máu trái tim mình.
    Cười với người rồi em khóc chỉ riêng em
    Giọt nước mắt rơi trong lòng lặng lẽ
    Muốn cười vui sao ánh mắt cứ xa xăm
    Em cô độc, giấu mình sau lớp vỏ.
    Người ấy ra đi, em chỉ thoáng lặng người
    Mà đêm vắng sao cứ dài mênh mông mãi
    Biết rằng là ....nhân sinh tự cổ....
    Vẫn ngậm ngùi, đời hà tiện quá...niềm vui....


    Thu về trước gió
    Mang tiếng thở dài
    Ngườii qua đầu ngõ
    Lòng còn thương ai
    Vấn vương chiếc lá
    Ðượm vàng phố xa
    Thời gian như đã
    Bạc màu lá thu
    Kỉ niệm còn giữ
    Cho mùa thu không
    Em còn tư lự
    Giữa đời mênh mông ?
    Xưa thu lá đỏ
    Em bồng tóc mây
    Giờ thu vàng võ
    Ta hồn dại ngây
    Ngắm thu chốc thoáng
    Trách thời gian trôi
    Người sao lơ đãng
    Ðể mình đơn côi !

  9. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Em về lại phố mùa thu
    Vắng anh...
    Câu chuyện tình yêu không còn ai nhắc nữa
    Câu chuyện tình dang dở
    Thành kỉ niệm day dứt trong nhau
    Em về lại phố mùa thu
    Hanh hao nỗi nhớ
    Em đừng tìm kỉ niệm
    Kỷ niệm có là gì?
    Rồi sẽ chìm trôi...
    Em về lại phố mùa thu
    Se lòng heo may lạnh
    Em đừng khóc
    Yêu thương bây giờ xa lắm
    Nên ai sẽ là người lau nước mắt cho em?
    Em về lại phố mùa thu
    Lặng im thôi...
    Em nhé!
    Tiếng chuông chiều vọng về cô lẻ...
    Thu có vui, có hạnh phúc bao giờ....

    Mùa thu đi rồi những dãy phố ngủ yên
    Bên thềm vắng nắng vỡ thành nước mắt
    Cơn mưa ngày đông đến bao giờ mới tắt,
    Thời gian đã xa xôi...
    Mùa thu đi ô cửa nhỏ đơn côi,
    Lá khắc lên không trung thành muôn ngàn nốt nhạc,
    Lũ bồ câu trên sông chợt bay nháo nhác,
    Khi nốt nhạc ghi ta rơi quanh ngón tay mềm.
    Nhớ làm chi nhớ chỉ buồn thêm,
    Buớc chân hoang như màu mây phiêu lãng
    Một người làm thơ mắt nhìn về xa vắng,
    Đừng nhắc nữa "tôi" ơi ...
    Tất cả đã qua rồi...


    Cơn sóng nhỏ xô bờ cát trắng
    Và vô tình xóa cả tên anh
    Em loay hoay tìm hoài không thấy
    Chỉ thấy tòan những dấu chân em
    Vậy là anh đã theo con sóng
    Ra đại dương mãi mãi không về
    Ở ngòai kia có gì vui thế
    Mà anh đã quên cả người yêu
    Có bao giờ anh nghĩ về em
    Với 1 tình yêu chân thật nhất
    Hay tất cả chi là gió thoảng
    Là theo mây bay khắp phương trời
    Nhưng em vẫn nuôi hoài 1 hi vọng
    Sẽ có ngày anh trở lại bên em !!!

    Con sóng kia sao vô tình quá đỗi
    Đã xóa mất những gì em muốn nhớ
    Dù đã xóa nhưng sao em không thể
    Không thể quên như chưa từng nhớ
    Em đã yêu anh một tình yêu tha thiết
    Làm sao có thể quên chỉ vì một con sóng
    Nhưng nhớ để làm gì khi anh đã xa
    Anh có còn nhớ bên đại dương này
    Còn một người với hy vọng mong manh
    Chờ anh về nhưng sao chẳng thấy
    Mong một ngày tình quay trở lại
    Sưởi ấm con tim băng giá ngàn năm

    Chẳng bao giờ ta có thể lãng quên
    Bài thơ hứa sẽ tặng người năm trước,
    Những ý thơ cứ tìm hoài không được
    Lỗi hẹn với người, giấy bút dở dang...
    Viết vài dòng thương nhớ ngày thu sang
    Sợ chạm vào nỗi buồn mùa không lá.
    Ta chợt nhớ tiếng ve ngày đầu hạ
    Lại sợ người sẽ buồn phút chia tay?!
    Ta muốn viết về những tháng năm này
    Khi xa cách, khi đong đầy nỗi nhớ...
    Những giây phút trong lòng ta lại sợ
    Lời biệt ly sẽ ướt đẫm trang thơ.
    Ta không muốn viết về những ước mơ
    Trong tương lai hay những điều hiện thực
    Cũng chẳng muốn đẩy người về ký ức
    Nên thủa xưa vẫn dang dở... vẫn chờ...


    Ai nói em bản lĩnh hơn người
    Có biết đâu em thèm được khóc
    Nhưng cố nén không để rơi nước mắt
    Bởi khóc rồi, ai sẽ dỗ dành em.
    Mẹ sinh em ra không cứng rắn hơn người
    Nhưng cuộc sống đã dạy em như thế
    Lỡ té đau cũng một mình đứng dạy
    Nằm đấy hoài, nào ai có thương em.
    Không thông minh, cũng chẳng tự tin
    Sau nụ cười là buồn, ...tủi...cứ chênh vênh
    Nhưng gắng gượng, em lạnh lùng cất bước
    Để không ai làm ứa máu trái tim mình.
    Cười với người rồi em khóc chỉ riêng em
    Giọt nước mắt rơi trong lòng lặng lẽ
    Muốn cười vui sao ánh mắt cứ xa xăm
    Em cô độc, giấu mình sau lớp vỏ.
    Người ấy ra đi, em chỉ thoáng lặng người
    Mà đêm vắng sao cứ dài mênh mông mãi
    Biết rằng là ....nhân sinh tự cổ....
    Vẫn ngậm ngùi, đời hà tiện quá...niềm vui....


    Thu về trước gió
    Mang tiếng thở dài
    Ngườii qua đầu ngõ
    Lòng còn thương ai
    Vấn vương chiếc lá
    Ðượm vàng phố xa
    Thời gian như đã
    Bạc màu lá thu
    Kỉ niệm còn giữ
    Cho mùa thu không
    Em còn tư lự
    Giữa đời mênh mông ?
    Xưa thu lá đỏ
    Em bồng tóc mây
    Giờ thu vàng võ
    Ta hồn dại ngây
    Ngắm thu chốc thoáng
    Trách thời gian trôi
    Người sao lơ đãng
    Ðể mình đơn côi !

  10. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2

    ..............đã xoá.....................
    Buôn than cũng là một nhu cầu cơ bản của mọi người.
    Anh.
    Được leyen sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 14/12/2004

Chia sẻ trang này