1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe chiều chủ nhật ( Góc buôn dưa lê )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ngoc_hn1, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Khoảnh khắc Tháng Năm !
  2. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Khoảnh khắc Tháng Năm !
  3. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, hôm nay bác Ngu spam ác quá. Em vào bon chen một chỗ kẻo người ngoài vào bảo Tháng Năm để bác lộng hành lộng tỏi .
    Vì việc chung mà .
  4. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, hôm nay bác Ngu spam ác quá. Em vào bon chen một chỗ kẻo người ngoài vào bảo Tháng Năm để bác lộng hành lộng tỏi .
    Vì việc chung mà .
  5. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tặng D.......... nì
    Em đừng mong anh về
    Ngày sẽ dài lắm đấy
    Em mong, thì biết vậy
    Kẻo mà cháy lòng anh
    Đừng mong, đừng có mong
    Với nhau, mình đã hứa
    Dẫu lời tan như gió
    Vẫn buộc nhau một đời
    Thì anh đã biết rồi
    (Em mong, mong anh lắm)
    Nhưng mùa đông thì lạnh
    Mà thu lại mong manh
    Phải lâu mình mới gặp
    Em mong, anh sao đành?
    Em đừng mong anh về
    Tình yêu mình là lửa
    Biết ủ những đam mê
    Đừng mong, anh sẽ về!

  6. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tặng D.......... nì
    Em đừng mong anh về
    Ngày sẽ dài lắm đấy
    Em mong, thì biết vậy
    Kẻo mà cháy lòng anh
    Đừng mong, đừng có mong
    Với nhau, mình đã hứa
    Dẫu lời tan như gió
    Vẫn buộc nhau một đời
    Thì anh đã biết rồi
    (Em mong, mong anh lắm)
    Nhưng mùa đông thì lạnh
    Mà thu lại mong manh
    Phải lâu mình mới gặp
    Em mong, anh sao đành?
    Em đừng mong anh về
    Tình yêu mình là lửa
    Biết ủ những đam mê
    Đừng mong, anh sẽ về!

  7. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Anh em ta cứ tình thương mến thương như thế này thì Tháng Năm chả mấy chốc mà vững mạnh, nhỉ .
  8. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Anh em ta cứ tình thương mến thương như thế này thì Tháng Năm chả mấy chốc mà vững mạnh, nhỉ .
  9. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... ở giữa là anh Basten, thế còn 2 bên là 2 anh nào thía ??? Mà "anh em ta cứ tình thương mến thương thế này" thì người ta bảo là gay đấy anh ạ
  10. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... ở giữa là anh Basten, thế còn 2 bên là 2 anh nào thía ??? Mà "anh em ta cứ tình thương mến thương thế này" thì người ta bảo là gay đấy anh ạ

Chia sẻ trang này