1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe chiều chủ nhật ( Góc buôn dưa lê )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ngoc_hn1, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ôi lại một đêm trắng nữa rùi ! Đúng là ?onước đến chân nhảy mới... đã?. Thật là ?okhuôn vàng thước kẻ?, người đời nói chẳng sai câu nào. Lý thuyết thì là không khoa học, nhưng mờ học sớm quên sớm rùi lại phải học lại, thế không phải là khổ sao ??? Học chi mà học lắm mấy cái thứ đại cương hàn lâm học sĩ , thi xong thì chữ thầy trả cô , chẳng còn giữ lại cho mình chút gì . ...Chẹp, cảnh đời nó vốn éo le vậy...
    Ngoài trời mưa nghe não lòng hết sức, may mà không kiểu như ngày xưa đêm đen thăm thẳm ếch nhái hát ca... Hic.. đúng là phải có mưa mới biết yêu những ngày trong trẻo, có thể ?ovừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ? ( mà nhà mình toàn cửa chớp ) hay ?o tuổi 19 đứng hát mê say trước khung trời rộng mở?...
    Ahhhhhh... Pig Bird em ơi, chúc em sinh nhật hạnh phúc , tối nay nhớ mua nhiều đồ ăn ngon nha....
    5a.m . 4h nữa là vứt được cái đống ?othiên linh tinh, địa linh tinh? ra khỏi đầu rồi.
    Asaly , Asaly... a pure girl... I?Tll remember you...
  2. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ôi lại một đêm trắng nữa rùi ! Đúng là ?onước đến chân nhảy mới... đã?. Thật là ?okhuôn vàng thước kẻ?, người đời nói chẳng sai câu nào. Lý thuyết thì là không khoa học, nhưng mờ học sớm quên sớm rùi lại phải học lại, thế không phải là khổ sao ??? Học chi mà học lắm mấy cái thứ đại cương hàn lâm học sĩ , thi xong thì chữ thầy trả cô , chẳng còn giữ lại cho mình chút gì . ...Chẹp, cảnh đời nó vốn éo le vậy...
    Ngoài trời mưa nghe não lòng hết sức, may mà không kiểu như ngày xưa đêm đen thăm thẳm ếch nhái hát ca... Hic.. đúng là phải có mưa mới biết yêu những ngày trong trẻo, có thể ?ovừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ? ( mà nhà mình toàn cửa chớp ) hay ?o tuổi 19 đứng hát mê say trước khung trời rộng mở?...
    Ahhhhhh... Pig Bird em ơi, chúc em sinh nhật hạnh phúc , tối nay nhớ mua nhiều đồ ăn ngon nha....
    5a.m . 4h nữa là vứt được cái đống ?othiên linh tinh, địa linh tinh? ra khỏi đầu rồi.
    Asaly , Asaly... a pure girl... I?Tll remember you...
  3. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Sau một đêm không ngủ, bé Sa - Bách Hoa am chủ - đang vươn vai trên bãi cỏ xanh mướt và đầy nắng.
    Dễ thương quá .......... Dễ thương quá
  4. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Sau một đêm không ngủ, bé Sa - Bách Hoa am chủ - đang vươn vai trên bãi cỏ xanh mướt và đầy nắng.
    Dễ thương quá .......... Dễ thương quá
  5. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đừng hỏi anh vì sao...
    Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
    Hãy hỏi mặt trời vì sao toả nắng
    Hãy hỏi mặt trăng sao khi khuyết khi đầy
    Đêm màu đen và ngày màu trắng
    Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
    Hãy hỏi biển tại sao có sóng
    Sao gừng cay và sao muối mặn
    Mùa thu trút lá vàng em có biết vì sao
    Đừng bao giờ em hỏi anh tại sao
    Anh chẳng biết làm sao cho em hiểu
    Anh cảm thấy cuộc đời này còn thiếu
    Một thứ gì,có lẽ chính là em
    Em,một cô gái yêu sự bình yên
    Em,một cô gái dịu dàng giản dị
    Em,anh yêu em hình như cũng thế
    Phía chân trời trước bóng tối hoàng hôn
    Hãy làm gì để anh yêu nhiều hơn
    Thay câu hỏi bằng nụ hôn cháy bỏng
    Đến với anh bằng tình yêu rất nóng
    Để muôn đời ta chảy mãi trong nhau

    Quên

    Lạnh không anh những ngày tháng xa nhau
    Em xin lỗi những lúc không còn nhớ
    Em xin lỗi có lúc không trăn trở
    Gió yếu rồi thuyền đi nổi không anh?
    Nỗi nhớ sẽ vui khi được gọi tên
    Em lơ đãng và rồi quên đi đấy
    Không phải quên anh, mà quên mất nhớ
    Quên cả buồn, quên mất cả tương tư.
    Đừng trách em, em không phải thờ ơ
    Không phải quên anh, anh biết rồi anh nhỉ
    Khi lỡ gần ai một buổi chiều, em nghĩ
    Giá được gần anh, dù chỉ một buổi chiều !
    Anh thấy không,em vẫn biết nhớ nhiều
    Không phải quên anh, không quên đâu anh nhỉ
    Nếu tiếng em cười chiều nay hơi hoan hỉ
    Không phải em vui khi mình phải xa nhau.
    Anh biết rồi, em không phải quên đâu....

    Loanh quanh cho những nhớ thương
    Em loanh quanh trong những nhớ thương
    Kiếm tìm em
    Tìm anh...
    Hay điều gì chẳng rõ
    Phía ngoài kia giọt mưa đang oà vỡ
    Trên những ô cửa kính không màu
    Em loanh quanh không biết sẽ về đâu
    Những bước chân có điều gì ngăn lại
    Không đến được phía cuối con đường
    Nơi anh đứng đợi
    Chỉ có những lặng im
    Em loanh quanh lạc lối kiếm tìm
    Hạnh phúc mong manh
    Hay những điều hư ảo?
    Sao lòng em dông bão
    Khi ngoài kia nắng đẹp biết bao nhiêu?
    Em loanh quanh giữa ghét và yêu
    Cố quên anh, em biết mình đang nhớ
    Có tiếng bước chân ngập ngừng ô cửa
    Ngỡ anh về...
    Sao có bóng người vội vã bước ra đi?

  6. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đừng hỏi anh vì sao...
    Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
    Hãy hỏi mặt trời vì sao toả nắng
    Hãy hỏi mặt trăng sao khi khuyết khi đầy
    Đêm màu đen và ngày màu trắng
    Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
    Hãy hỏi biển tại sao có sóng
    Sao gừng cay và sao muối mặn
    Mùa thu trút lá vàng em có biết vì sao
    Đừng bao giờ em hỏi anh tại sao
    Anh chẳng biết làm sao cho em hiểu
    Anh cảm thấy cuộc đời này còn thiếu
    Một thứ gì,có lẽ chính là em
    Em,một cô gái yêu sự bình yên
    Em,một cô gái dịu dàng giản dị
    Em,anh yêu em hình như cũng thế
    Phía chân trời trước bóng tối hoàng hôn
    Hãy làm gì để anh yêu nhiều hơn
    Thay câu hỏi bằng nụ hôn cháy bỏng
    Đến với anh bằng tình yêu rất nóng
    Để muôn đời ta chảy mãi trong nhau

    Quên

    Lạnh không anh những ngày tháng xa nhau
    Em xin lỗi những lúc không còn nhớ
    Em xin lỗi có lúc không trăn trở
    Gió yếu rồi thuyền đi nổi không anh?
    Nỗi nhớ sẽ vui khi được gọi tên
    Em lơ đãng và rồi quên đi đấy
    Không phải quên anh, mà quên mất nhớ
    Quên cả buồn, quên mất cả tương tư.
    Đừng trách em, em không phải thờ ơ
    Không phải quên anh, anh biết rồi anh nhỉ
    Khi lỡ gần ai một buổi chiều, em nghĩ
    Giá được gần anh, dù chỉ một buổi chiều !
    Anh thấy không,em vẫn biết nhớ nhiều
    Không phải quên anh, không quên đâu anh nhỉ
    Nếu tiếng em cười chiều nay hơi hoan hỉ
    Không phải em vui khi mình phải xa nhau.
    Anh biết rồi, em không phải quên đâu....

    Loanh quanh cho những nhớ thương
    Em loanh quanh trong những nhớ thương
    Kiếm tìm em
    Tìm anh...
    Hay điều gì chẳng rõ
    Phía ngoài kia giọt mưa đang oà vỡ
    Trên những ô cửa kính không màu
    Em loanh quanh không biết sẽ về đâu
    Những bước chân có điều gì ngăn lại
    Không đến được phía cuối con đường
    Nơi anh đứng đợi
    Chỉ có những lặng im
    Em loanh quanh lạc lối kiếm tìm
    Hạnh phúc mong manh
    Hay những điều hư ảo?
    Sao lòng em dông bão
    Khi ngoài kia nắng đẹp biết bao nhiêu?
    Em loanh quanh giữa ghét và yêu
    Cố quên anh, em biết mình đang nhớ
    Có tiếng bước chân ngập ngừng ô cửa
    Ngỡ anh về...
    Sao có bóng người vội vã bước ra đi?

  7. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh. Không nhớ các năm trước mình đã đón giáng sinh thế nào nhỉ, có lẽ là một giáng sinh vui nhu*ng không có gì đặc biệt,hoặc nó cũng giống như một ngày bình thường. Còn giáng sinh năm nay, cũng rất vui nhưng có lẽ đến năm sau mình cũng vẫn nhớ, bởi vì giáng sinh này mình cảm thấy mình có được rất nhiều. Ngay từ sáng sớm, vừa ngủ dậy mình đã nhắn tin cho rất nhiều bạn bè và cả gọi điện thoại, gửi mail nữa, để chúc giáng sinh hạnh phúc. Không biết mọi người có vui không nhưng mình lại vui rất nhiều. Đến tối, được ở một nơi rất rộng, và có rất nhiều người, và có rất nhiều em bé ngoan. Được gặp rất nhiều người vui vẻ và thân thiện, được cùng đi ăn uống, nói chuyện, trêu đùa, cười thật thoải mái với mọi người và với cả cô bạn thân. Trên đường phố tấp nập, đông đúc, dường như ai cũng hạnh phúc và ấm áp, mình thấy hơi crazy một chút. Phone cho chị 2, người mà mình đã viết trong bài topic thi ?o The person I like best?, người mà mình yêu thương và cũng yêu thương mình vô cùng. Gần như hét lên trên đường ồn ào: Chị ơi, em đang ở trên đường. Đông vui, tấp nập lắm. Chị có đi chơi không ? Em iu chị rất nhiều. merry x?Tmas.... Sau đó là phone cho anh, để nghe anh cười và nói, để trêu anh vài câu : Con mèo lười sáng dậy trễ còn tối đi ngủ sớm, và bắt anh chụp ảnh gửi cho mình. Vui vẻ và thân thiện, trong sáng và vô tư, giờ chỉ là những người bạn...
    Một buổi tối không tẻ nhạt chút nào.. thậm chí nhìn sự vui vẻ và hạnh phúc của mình, người ta có thể thấy ghen tị. Uh... bởi vì mình là người may mắn mà, đúng không ?
    Đời thay đổi khi ta thay đổi,nhưng đã đến lúc cần phải thay đổi chưa, và nên thay đổi như thế nào nhỉ ?Có cần thiết phải như thế không,mình thực sự muốn mình là người như thế nào..
  8. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh. Không nhớ các năm trước mình đã đón giáng sinh thế nào nhỉ, có lẽ là một giáng sinh vui nhu*ng không có gì đặc biệt,hoặc nó cũng giống như một ngày bình thường. Còn giáng sinh năm nay, cũng rất vui nhưng có lẽ đến năm sau mình cũng vẫn nhớ, bởi vì giáng sinh này mình cảm thấy mình có được rất nhiều. Ngay từ sáng sớm, vừa ngủ dậy mình đã nhắn tin cho rất nhiều bạn bè và cả gọi điện thoại, gửi mail nữa, để chúc giáng sinh hạnh phúc. Không biết mọi người có vui không nhưng mình lại vui rất nhiều. Đến tối, được ở một nơi rất rộng, và có rất nhiều người, và có rất nhiều em bé ngoan. Được gặp rất nhiều người vui vẻ và thân thiện, được cùng đi ăn uống, nói chuyện, trêu đùa, cười thật thoải mái với mọi người và với cả cô bạn thân. Trên đường phố tấp nập, đông đúc, dường như ai cũng hạnh phúc và ấm áp, mình thấy hơi crazy một chút. Phone cho chị 2, người mà mình đã viết trong bài topic thi ?o The person I like best?, người mà mình yêu thương và cũng yêu thương mình vô cùng. Gần như hét lên trên đường ồn ào: Chị ơi, em đang ở trên đường. Đông vui, tấp nập lắm. Chị có đi chơi không ? Em iu chị rất nhiều. merry x?Tmas.... Sau đó là phone cho anh, để nghe anh cười và nói, để trêu anh vài câu : Con mèo lười sáng dậy trễ còn tối đi ngủ sớm, và bắt anh chụp ảnh gửi cho mình. Vui vẻ và thân thiện, trong sáng và vô tư, giờ chỉ là những người bạn...
    Một buổi tối không tẻ nhạt chút nào.. thậm chí nhìn sự vui vẻ và hạnh phúc của mình, người ta có thể thấy ghen tị. Uh... bởi vì mình là người may mắn mà, đúng không ?
    Đời thay đổi khi ta thay đổi,nhưng đã đến lúc cần phải thay đổi chưa, và nên thay đổi như thế nào nhỉ ?Có cần thiết phải như thế không,mình thực sự muốn mình là người như thế nào..
  9. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    He he hum nay online vớ được bài thơ hay ho phết post cho cả nhà xem cái

    Silent love!, .............

    I choose to love you in silence
    For in silence I receive no rejection
    I choose to love you in loneliness
    For in loneliness noone owns you ,but I
    I choose to adore you from a distance,
    For distance will shield me from pain
    I choose to kiss you in the wind
    For the wind is more gentle than my lips
    I choose to hold you in my dream,
    For in my dream you have no end.

    Có thể là anh không nhớ đến tôi
    Điều ấy bình thường như chính là tôi vậy
    Có thể những ban mai khi anh thức dậy
    Người đến bên anh sẽ chẳng phải là tôi
    Có thể là trong những lúc xa tôi
    Anh sẽ gặp và thuộc về kẻ khác
    Bởi trong những tháng ngày đơn độc
    Đã mấy ai giữ chọn được lòng mình
    Chúng ta dù là những kẻ thông minh
    Cũng không thể cứ là mình thuở trước
    Để có thể nồng nàn say đắm
    Trong suốt cuộc đời giữ nguyên vẹn tình yêu
    Nhưng có gì đáng nói đâu anh
    Chúng ta yêu nhau dù ba năm có lẻ
    Chỉ một phút dại khớ có thể
    Chúng ta coi nhau như những kẻ qua đường!

    Được cauvongdemmua112 sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 25/12/2004
  10. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    He he hum nay online vớ được bài thơ hay ho phết post cho cả nhà xem cái

    Silent love!, .............

    I choose to love you in silence
    For in silence I receive no rejection
    I choose to love you in loneliness
    For in loneliness noone owns you ,but I
    I choose to adore you from a distance,
    For distance will shield me from pain
    I choose to kiss you in the wind
    For the wind is more gentle than my lips
    I choose to hold you in my dream,
    For in my dream you have no end.

    Có thể là anh không nhớ đến tôi
    Điều ấy bình thường như chính là tôi vậy
    Có thể những ban mai khi anh thức dậy
    Người đến bên anh sẽ chẳng phải là tôi
    Có thể là trong những lúc xa tôi
    Anh sẽ gặp và thuộc về kẻ khác
    Bởi trong những tháng ngày đơn độc
    Đã mấy ai giữ chọn được lòng mình
    Chúng ta dù là những kẻ thông minh
    Cũng không thể cứ là mình thuở trước
    Để có thể nồng nàn say đắm
    Trong suốt cuộc đời giữ nguyên vẹn tình yêu
    Nhưng có gì đáng nói đâu anh
    Chúng ta yêu nhau dù ba năm có lẻ
    Chỉ một phút dại khớ có thể
    Chúng ta coi nhau như những kẻ qua đường!

    Được cauvongdemmua112 sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 25/12/2004

Chia sẻ trang này