1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe chiều chủ nhật ( Góc buôn dưa lê )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ngoc_hn1, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cả nhà xem một đứa học tiếng Trung đi post thơ tiếng Anh nè .
    Hôm nào ông cho con mượn Anđecxen để đọc "Dưới bóng cây dương liễu" nhá .
  2. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cả nhà xem một đứa học tiếng Trung đi post thơ tiếng Anh nè .
    Hôm nào ông cho con mượn Anđecxen để đọc "Dưới bóng cây dương liễu" nhá .
  3. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cho một phút ....
    Em không nhớ anh đâu
    Em hẹn lòng như thế
    Nỗi nhớ có là gì?
    Giữa trăm nghìn dâu bể
    Em không nhớ anh đâu
    Anh đi, đừng quay lại
    Nếu vô tình em gọi
    Chỉ là thói quen thôi
    Em sẽ không nhớ nữa
    Những ngày hạ trời mưa
    Những ngày đông gió trút
    Những tối thu trở mùa
    Anh đi, anh cứ đi
    Đừng bận đầu chuyện cũ
    Em đã nhủ, em nhủ
    Sẽ không nhớ anh đâu
    Anh đi, đừng ngoái đầu
    Em về - chiều lẻ bóng
    Giữa cuộc đời rộng lớn
    Nỗi nhớ có là gì?
    Anh đi, cứ đi đi... ​
  4. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cho một phút ....
    Em không nhớ anh đâu
    Em hẹn lòng như thế
    Nỗi nhớ có là gì?
    Giữa trăm nghìn dâu bể
    Em không nhớ anh đâu
    Anh đi, đừng quay lại
    Nếu vô tình em gọi
    Chỉ là thói quen thôi
    Em sẽ không nhớ nữa
    Những ngày hạ trời mưa
    Những ngày đông gió trút
    Những tối thu trở mùa
    Anh đi, anh cứ đi
    Đừng bận đầu chuyện cũ
    Em đã nhủ, em nhủ
    Sẽ không nhớ anh đâu
    Anh đi, đừng ngoái đầu
    Em về - chiều lẻ bóng
    Giữa cuộc đời rộng lớn
    Nỗi nhớ có là gì?
    Anh đi, cứ đi đi... ​
  5. Guitar_9

    Guitar_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Post theo yêu cầu của VLTBHVĐ
    --------------
    TTXVN cho biết Hoàng Anh bị đâm nhiều nhát vào người, không có nhát nào vào nơi nguy hiểm và đến sáng 26/12 đã tỉnh. Tuấn Anh bị đánh vào đầu, chấn thương sọ não, và đến chiều qua vẫn trong tình trạng nguy kịch.
    Vũ Hồng Hạnh, sinh viên MEI, cho biết khi đang đi bộ trở về ký túc xá, Hoàng Anh và Tuấn Anh gặp 7 thanh niên mang gậy sắt dài và dao. Ba tên đứng chặn phía trước và 4 chặn đằng sau. Chúng đánh liên tiếp vào hai sinh viên VN và bỏ chạy khi thấy một taxi và một phụ nữ Nga đi qua.
    Anh Nguyễn Huy Hùng Việt, đang sống ở Matxcơva, cho hay Tuấn Anh bị đánh vào đầu và mặt. Hoàng Anh thì bị tấn công bằng dao và trên người anh có khoảng 20 vết dao đâm.
    Ông Nguyễn Thanh Hải, bố của Tuấn Anh, cho biết ông cùng bố của Hoàng Anh sẽ sang Nga ngay sau khi xin được visa. Ông Hải yêu cầu các cơ quan hữu trách đảm bảo cho an toàn của sinh viên Việt Nam tại Nga. Ông được cho biết những kẻ tấn công Tuấn Anh và Hoàng Anh ăn mặc bình thường khiến các nạn nhân nghĩ đó là các sinh viên đi từ ký túc xá ra chứ không phải bọn "đầu trọc".
    Một sinh viên MEI tên là Phan Ngọc Dũng cho biết Hoàng Anh và Tuấn Anh đã được hai sinh viên Ấn Độ đưa về ký túc xá và sau đó được bảo vệ ký túc xá và sinh viên Việt Nam đưa đi cấp cứu.
    Hai nạn nhân được đưa đến hai bệnh viện khác nhau. Tuấn Anh hôn mê và đã được phẫu thuật. Các bác sĩ cho biết anh đã mở được mắt và nắm tay bác sĩ song mức độ ảnh hưởng đến não vẫn chưa xác định được. Nguyễn Hoàng Anh được phẫu thuật và truyền máu, và hiện trong tình trạng ổn định và có thể nói chuyện.
    Đại diện chính quyền và nhà trường đã đến lấy lời khai của Hoàng Anh. Cảnh sát Nga đang điều tra truy bắt thủ phạm. Một nhóm sinh viên Việt Nam đã đến đồn cảnh sát để nhận dạng hung thủ, vì nhóm sinh viên này cũng về lúc tối đó và gặp một nhóm thanh niên Nga. Những thanh niên này đã tuyên bố là họ vừa đánh mấy sinh viên nước ngoài.
    Theo anh Việt, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Văn Ngạnh và trưởng phòng quản lý lưu học sinh Đỗ Văn Trừng, đã tới thăm hai sinh viên bị nạn. Ngày mai, ông Trừng sẽ làm việc với ban quản lý sinh viên nước ngoài của MEI để yêu cầu tăng cường an ninh cho sinh viên nước ngoài tại Nga.
    Nguyễn Huy Tuấn, sinh viên năm thứ tư MIE, cho hay hiện sinh viên trong trường rất lo lắng và bức xúc bởi nhà trường và cảnh sát khu vực không có biện pháp tích cực để bảo vệ sinh viên trước tình trạng liên tục bị tấn công.
  6. Guitar_9

    Guitar_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Post theo yêu cầu của VLTBHVĐ
    --------------
    TTXVN cho biết Hoàng Anh bị đâm nhiều nhát vào người, không có nhát nào vào nơi nguy hiểm và đến sáng 26/12 đã tỉnh. Tuấn Anh bị đánh vào đầu, chấn thương sọ não, và đến chiều qua vẫn trong tình trạng nguy kịch.
    Vũ Hồng Hạnh, sinh viên MEI, cho biết khi đang đi bộ trở về ký túc xá, Hoàng Anh và Tuấn Anh gặp 7 thanh niên mang gậy sắt dài và dao. Ba tên đứng chặn phía trước và 4 chặn đằng sau. Chúng đánh liên tiếp vào hai sinh viên VN và bỏ chạy khi thấy một taxi và một phụ nữ Nga đi qua.
    Anh Nguyễn Huy Hùng Việt, đang sống ở Matxcơva, cho hay Tuấn Anh bị đánh vào đầu và mặt. Hoàng Anh thì bị tấn công bằng dao và trên người anh có khoảng 20 vết dao đâm.
    Ông Nguyễn Thanh Hải, bố của Tuấn Anh, cho biết ông cùng bố của Hoàng Anh sẽ sang Nga ngay sau khi xin được visa. Ông Hải yêu cầu các cơ quan hữu trách đảm bảo cho an toàn của sinh viên Việt Nam tại Nga. Ông được cho biết những kẻ tấn công Tuấn Anh và Hoàng Anh ăn mặc bình thường khiến các nạn nhân nghĩ đó là các sinh viên đi từ ký túc xá ra chứ không phải bọn "đầu trọc".
    Một sinh viên MEI tên là Phan Ngọc Dũng cho biết Hoàng Anh và Tuấn Anh đã được hai sinh viên Ấn Độ đưa về ký túc xá và sau đó được bảo vệ ký túc xá và sinh viên Việt Nam đưa đi cấp cứu.
    Hai nạn nhân được đưa đến hai bệnh viện khác nhau. Tuấn Anh hôn mê và đã được phẫu thuật. Các bác sĩ cho biết anh đã mở được mắt và nắm tay bác sĩ song mức độ ảnh hưởng đến não vẫn chưa xác định được. Nguyễn Hoàng Anh được phẫu thuật và truyền máu, và hiện trong tình trạng ổn định và có thể nói chuyện.
    Đại diện chính quyền và nhà trường đã đến lấy lời khai của Hoàng Anh. Cảnh sát Nga đang điều tra truy bắt thủ phạm. Một nhóm sinh viên Việt Nam đã đến đồn cảnh sát để nhận dạng hung thủ, vì nhóm sinh viên này cũng về lúc tối đó và gặp một nhóm thanh niên Nga. Những thanh niên này đã tuyên bố là họ vừa đánh mấy sinh viên nước ngoài.
    Theo anh Việt, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Văn Ngạnh và trưởng phòng quản lý lưu học sinh Đỗ Văn Trừng, đã tới thăm hai sinh viên bị nạn. Ngày mai, ông Trừng sẽ làm việc với ban quản lý sinh viên nước ngoài của MEI để yêu cầu tăng cường an ninh cho sinh viên nước ngoài tại Nga.
    Nguyễn Huy Tuấn, sinh viên năm thứ tư MIE, cho hay hiện sinh viên trong trường rất lo lắng và bức xúc bởi nhà trường và cảnh sát khu vực không có biện pháp tích cực để bảo vệ sinh viên trước tình trạng liên tục bị tấn công.
  7. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    CC à, cảm ơn CC nhìu lém đó. Nói chuyện với CC xong em thấy rất rất vui, em đã save nội dung lại trên máy và nhớ nhất ( và cảm động nhất nữa) là câu : ?o Anh muốn XXTM của anh .. lại được vui vẻ như xưa?. Lúc CC nói câu đó , em cười toe toét nhưng mà thực ra lại thấy mún...... lém. Nhất định tết nì em sẽ làm một cái thiệp thật vĩ đại chúc phúc cho CC và (dây)dzợ của CC
    Angel ơi, Sis ơi, em thương you so much !
  8. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    CC à, cảm ơn CC nhìu lém đó. Nói chuyện với CC xong em thấy rất rất vui, em đã save nội dung lại trên máy và nhớ nhất ( và cảm động nhất nữa) là câu : ?o Anh muốn XXTM của anh .. lại được vui vẻ như xưa?. Lúc CC nói câu đó , em cười toe toét nhưng mà thực ra lại thấy mún...... lém. Nhất định tết nì em sẽ làm một cái thiệp thật vĩ đại chúc phúc cho CC và (dây)dzợ của CC
    Angel ơi, Sis ơi, em thương you so much !
  9. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    là lá latối wa M.U thắng 1-0 tiếc wá mình còn mỗi 50k đủ để làm mỗi một vị.Thế là ung dung đến tuần sau rùi.
    Năm mới chúc mọi người ra đường nhặt được xiền rơi
  10. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    là lá latối wa M.U thắng 1-0 tiếc wá mình còn mỗi 50k đủ để làm mỗi một vị.Thế là ung dung đến tuần sau rùi.
    Năm mới chúc mọi người ra đường nhặt được xiền rơi

Chia sẻ trang này