1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe chiều chủ nhật ( Góc buôn dưa lê )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ngoc_hn1, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai

    vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên MEI kêu gọi giúp đỡ hai bạn học bị đánh
    Lời kêu gọi giúp đỡ hai nạn nhân đã được gửi lên các diễn đàn của sinh viên Việt Nam ở Nga.
    Tuấn Anh không có người thân ở Nga và bố anh vẫn chưa hoàn thành thủ tục để sang Matxcơva.
    Dũng cũng cho biết sau khi những kẻ tấn công bỏ đi, Tuấn Anh và Hoàng Anh đã tự lết về ký túc xá rồi được các bạn và bảo vệ đưa đi cấp cứu.
    Hôm qua, cảnh sát Nga đã tăng cường tuần tra quanh khu vực ký túc xá. Ngay sau vụ hành hung kể trên, hai sinh viên châu Phi đã gặp một toán thanh niên bịt mặt và cầm hung khí khi họ đang trên đường về ký túc xá. Họ đã báo cho sinh viên Việt Nam và phối hợp bắt được một tên trong số đó rồi giao cho cảnh sát.
    Theo Dũng, sinh viên Việt Nam tại MEI không có kế hoạch biểu tình nữa bởi cách đây hai tuần, họ đã tổ chức mít tinh phản đối sau khi hai sinh viên châu Phi của trường bị những thanh niên quá khích tấn công, nhưng không có kết quả.
    Hoàng Anh và Tuấn Anh, sinh viên năm thứ 2 và thứ 3 Đại học Năng lượng Matxcơva (MEI), đã bị những thanh niên Nga quá khích tấn công khi đang trên đường về ký túc xá lúc 22h ngày 25/12 (giờ Matxcơva) tức 2h ngày 26/12 (giờ Hà Nội).
    Hai người đã bị 7 thanh niên mang gậy sắt dài và dao chặn đánh. Hoàng Anh đã bị đâm gần 30 nhát nhưng không có nhát nào nguy hiểm và đã tỉnh sau khi phẫu thuật sáng 26/12. Tuấn Anh bị nhiều phát vào đầu, bị hôn mê và chấn thương sọ não.
    Tin từ VnExpress.net
    xin lỗi bà con vì đã post n~ bài bức xúc lên đây.
  2. vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai

    vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên MEI kêu gọi giúp đỡ hai bạn học bị đánh
    Lời kêu gọi giúp đỡ hai nạn nhân đã được gửi lên các diễn đàn của sinh viên Việt Nam ở Nga.
    Tuấn Anh không có người thân ở Nga và bố anh vẫn chưa hoàn thành thủ tục để sang Matxcơva.
    Dũng cũng cho biết sau khi những kẻ tấn công bỏ đi, Tuấn Anh và Hoàng Anh đã tự lết về ký túc xá rồi được các bạn và bảo vệ đưa đi cấp cứu.
    Hôm qua, cảnh sát Nga đã tăng cường tuần tra quanh khu vực ký túc xá. Ngay sau vụ hành hung kể trên, hai sinh viên châu Phi đã gặp một toán thanh niên bịt mặt và cầm hung khí khi họ đang trên đường về ký túc xá. Họ đã báo cho sinh viên Việt Nam và phối hợp bắt được một tên trong số đó rồi giao cho cảnh sát.
    Theo Dũng, sinh viên Việt Nam tại MEI không có kế hoạch biểu tình nữa bởi cách đây hai tuần, họ đã tổ chức mít tinh phản đối sau khi hai sinh viên châu Phi của trường bị những thanh niên quá khích tấn công, nhưng không có kết quả.
    Hoàng Anh và Tuấn Anh, sinh viên năm thứ 2 và thứ 3 Đại học Năng lượng Matxcơva (MEI), đã bị những thanh niên Nga quá khích tấn công khi đang trên đường về ký túc xá lúc 22h ngày 25/12 (giờ Matxcơva) tức 2h ngày 26/12 (giờ Hà Nội).
    Hai người đã bị 7 thanh niên mang gậy sắt dài và dao chặn đánh. Hoàng Anh đã bị đâm gần 30 nhát nhưng không có nhát nào nguy hiểm và đã tỉnh sau khi phẫu thuật sáng 26/12. Tuấn Anh bị nhiều phát vào đầu, bị hôn mê và chấn thương sọ não.
    Tin từ VnExpress.net
    xin lỗi bà con vì đã post n~ bài bức xúc lên đây.
  3. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Chị iu, em đã từng nói nếu là con trai em sẽ iu chị và cưới chị . Giá như em là con trai, em sẽ không bao giờ làm vậy. Anh ấy cũng chỉ giống như CSVT thôi, chỉ là một con người hay đùa và không có trách nhiệm thôi Chị hãy quên cái Đà Nẵng chết dẫm đó đi, quên cái tình cảm mà chính anh ta nói ?othế nào cũng được? đó đi. Tình cảm qua net, bao giờ cũng chỉ là cái điệp khúc?khoảng cách xa quá?.. Stupid.I hate.
    Đêm .Lạnh quá. Còn 20 trang học thuộc. huhuhu...vậy mà còn ngồi nghĩ mấy chuyện gì đâu, liều thật, hay 1 kẻ tự phụ thông minh, hay bất chấp tất cả ? Chỉ là một kẻ tầm thường và lười biếng.
    Kiếm tiền trên mạng ? Chẳng có gì dễ dàng, nhất là kiếm tiền.
    ơ,.. mình chưa đổi chữ kí à ?

  4. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Chị iu, em đã từng nói nếu là con trai em sẽ iu chị và cưới chị . Giá như em là con trai, em sẽ không bao giờ làm vậy. Anh ấy cũng chỉ giống như CSVT thôi, chỉ là một con người hay đùa và không có trách nhiệm thôi Chị hãy quên cái Đà Nẵng chết dẫm đó đi, quên cái tình cảm mà chính anh ta nói ?othế nào cũng được? đó đi. Tình cảm qua net, bao giờ cũng chỉ là cái điệp khúc?khoảng cách xa quá?.. Stupid.I hate.
    Đêm .Lạnh quá. Còn 20 trang học thuộc. huhuhu...vậy mà còn ngồi nghĩ mấy chuyện gì đâu, liều thật, hay 1 kẻ tự phụ thông minh, hay bất chấp tất cả ? Chỉ là một kẻ tầm thường và lười biếng.
    Kiếm tiền trên mạng ? Chẳng có gì dễ dàng, nhất là kiếm tiền.
    ơ,.. mình chưa đổi chữ kí à ?

  5. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    " Sự trở lại sau 3 năm rắc rối vậy àh thế thì bỏ quách nó đi cho rồi " _ ừh mình cũng muốn thế lắm chứ ! Nhưng đúng là càng nghĩ càng rối ... đôi lúc mình nên AQ mọi thứ đi sẽ ok hơn bạn hiền nhỉ Nước mắt đắt lắm mà nhưng đôi khi cũng lãng phí một chút để biết " mình giàu cảm xúc mà " Là người mà ai chẳng có lúc thế này thế kia bạn hiền àh ! Đừng giận nhóc nhé nhóc hiểu những gì bạn hiền nói và nhóc tin là mình sẽ làm được mặc dù Khó chít được Thui tóm lại là , xét một cách toàn diện là Kệ nó đi há Tiến lên xung phong không cho nó thoát tèn tén ten coong coong Mùng 3 được gặp bạn hiền rồi tớ xin hứa ranh rự tới lúc đó sẽ có thể vô tư mà nói câu Oki
  6. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    " Sự trở lại sau 3 năm rắc rối vậy àh thế thì bỏ quách nó đi cho rồi " _ ừh mình cũng muốn thế lắm chứ ! Nhưng đúng là càng nghĩ càng rối ... đôi lúc mình nên AQ mọi thứ đi sẽ ok hơn bạn hiền nhỉ Nước mắt đắt lắm mà nhưng đôi khi cũng lãng phí một chút để biết " mình giàu cảm xúc mà " Là người mà ai chẳng có lúc thế này thế kia bạn hiền àh ! Đừng giận nhóc nhé nhóc hiểu những gì bạn hiền nói và nhóc tin là mình sẽ làm được mặc dù Khó chít được Thui tóm lại là , xét một cách toàn diện là Kệ nó đi há Tiến lên xung phong không cho nó thoát tèn tén ten coong coong Mùng 3 được gặp bạn hiền rồi tớ xin hứa ranh rự tới lúc đó sẽ có thể vô tư mà nói câu Oki
  7. bmttmos

    bmttmos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại Noel năm ngoái sao mà chán đến thế...Năm nay rút kinh nghiệm đi cùng mọi người thấy thật vui vẻ, hạnh phúc...cảm giác như được trở về nhà...Cảm ơn mọi người nhiều...
    Đọc mấy bài báo về sinh viên trường MEI bị tấn công thấy thương các em đấy quá.Kí túc xá trường ấy hay bị bọn đầu trọc chú ý, lúc chị ở bên đấy đã nghe nhiều trường hợp bị đánh,bị trấn lột tiền...Đi ra khỏi kí túc xá là mắt trước, mắt sau cảnh giác cao độ...Tết này chắc cũng ít người dám lên quảng trường Đỏ đón tết...Mong sao anh chị em trường Dầu bình an vô sự, nhanh chóng về VN sum họp....
    Đất nước Nga cũng rất rộng lớn, đẹp và vĩ đại, nhưng người Nga thân thiện và tốt bụng chỉ là các thế hệ trước, chứ bọn sinh viên và thanh niên bây giờ hầu hết là bọn thực dụng và ích kỉ, phân biệt chủng tộc ghê lắm...Dự định học tiếp của mình chắc tan thành mây khói mất thôi
  8. bmttmos

    bmttmos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại Noel năm ngoái sao mà chán đến thế...Năm nay rút kinh nghiệm đi cùng mọi người thấy thật vui vẻ, hạnh phúc...cảm giác như được trở về nhà...Cảm ơn mọi người nhiều...
    Đọc mấy bài báo về sinh viên trường MEI bị tấn công thấy thương các em đấy quá.Kí túc xá trường ấy hay bị bọn đầu trọc chú ý, lúc chị ở bên đấy đã nghe nhiều trường hợp bị đánh,bị trấn lột tiền...Đi ra khỏi kí túc xá là mắt trước, mắt sau cảnh giác cao độ...Tết này chắc cũng ít người dám lên quảng trường Đỏ đón tết...Mong sao anh chị em trường Dầu bình an vô sự, nhanh chóng về VN sum họp....
    Đất nước Nga cũng rất rộng lớn, đẹp và vĩ đại, nhưng người Nga thân thiện và tốt bụng chỉ là các thế hệ trước, chứ bọn sinh viên và thanh niên bây giờ hầu hết là bọn thực dụng và ích kỉ, phân biệt chủng tộc ghê lắm...Dự định học tiếp của mình chắc tan thành mây khói mất thôi
  9. DAO_DUC_DO

    DAO_DUC_DO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    CLB T5 của chúng ta đúng là một mái nhà, đó không chỉ là nơi tụ họp những người có tâm huyết với nhau, mà nó còn là nơi tạo điều kiện cho những người có cùng tâm hồn đến với nhau.Đúng không bác Dũng.Bác không nên dấu mọi người nữa có gì nói phứt ra, để lâu khó chụi lắm. .
    Có gì anh em ủng hộ hết lòng bác mà
  10. DAO_DUC_DO

    DAO_DUC_DO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    CLB T5 của chúng ta đúng là một mái nhà, đó không chỉ là nơi tụ họp những người có tâm huyết với nhau, mà nó còn là nơi tạo điều kiện cho những người có cùng tâm hồn đến với nhau.Đúng không bác Dũng.Bác không nên dấu mọi người nữa có gì nói phứt ra, để lâu khó chụi lắm. .
    Có gì anh em ủng hộ hết lòng bác mà

Chia sẻ trang này