1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe chiều chủ nhật ( Góc buôn dưa lê )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ngoc_hn1, 26/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua mất rồi
    không còn nắng
    Phố qua mất rồi
    bước chân quen
    Anh qua mất rồi
    không nhìn lại
    góc ký ức nào
    ...
    ai ngóng chờ ?

  2. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua mất rồi
    không còn nắng
    Phố qua mất rồi
    bước chân quen
    Anh qua mất rồi
    không nhìn lại
    góc ký ức nào
    ...
    ai ngóng chờ ?

  3. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    sao chị ko post nguyên bài nên nhỉ?
    chỉ có thế là hết rrồi ah?đang hay
  4. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    sao chị ko post nguyên bài nên nhỉ?
    chỉ có thế là hết rrồi ah?đang hay
  5. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Được congchuaphale sửa chữa / chuyển vào 03:51 ngày 16/01/2005
  6. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Được congchuaphale sửa chữa / chuyển vào 03:51 ngày 16/01/2005
  7. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0

    có cánh hoa nào không tàn úa
    có hạnh phúc nào không sẽ chẳng hư hao
    có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao
    có làn môi nào không rung vì tiếng nấc
    có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
    vẫn tưởng như trăm ngàn dăm xa xôi.
    và có những chiều em cảm thấy đơn côi
    hãy về đây dựa vai anh mà khóc.
    kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
    sớt bớt cho anh nỗi khổ bị xót xa
    vì suốt đời anh là một sân ga
    đón nhận buồn vui con tầu em chở đến
    dù có một ngày con tầu em thay bến
    sân ga cũng vẫn sẽ còn đây
    và khi nào sầu nặng dáng em gầy
    hãy về đây dựa vai anh mà khóc.
    ......
    .....
  8. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0

    có cánh hoa nào không tàn úa
    có hạnh phúc nào không sẽ chẳng hư hao
    có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao
    có làn môi nào không rung vì tiếng nấc
    có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
    vẫn tưởng như trăm ngàn dăm xa xôi.
    và có những chiều em cảm thấy đơn côi
    hãy về đây dựa vai anh mà khóc.
    kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
    sớt bớt cho anh nỗi khổ bị xót xa
    vì suốt đời anh là một sân ga
    đón nhận buồn vui con tầu em chở đến
    dù có một ngày con tầu em thay bến
    sân ga cũng vẫn sẽ còn đây
    và khi nào sầu nặng dáng em gầy
    hãy về đây dựa vai anh mà khóc.
    ......
    .....
  9. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Cú đỉn! Mọingười hẹn 18h ở cầu Trung Hoà. Sri đến muộn có .. 15?T mà chẳng thấy ai (Lý do chính đáng: Tắc đường ở Ngã tư Sở) Sau một hồi chờ đợi trong giá lạnh đành ra về lòng đầy hậm hực : ?oLần sau quyết ko đến muộn!?
    Thế mà hôm sau gặp mọi người mới biết hôm T7 18h30 mọi người mới đến. 18h45 mới đi?
  10. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Cú đỉn! Mọingười hẹn 18h ở cầu Trung Hoà. Sri đến muộn có .. 15?T mà chẳng thấy ai (Lý do chính đáng: Tắc đường ở Ngã tư Sở) Sau một hồi chờ đợi trong giá lạnh đành ra về lòng đầy hậm hực : ?oLần sau quyết ko đến muộn!?
    Thế mà hôm sau gặp mọi người mới biết hôm T7 18h30 mọi người mới đến. 18h45 mới đi?

Chia sẻ trang này