1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe chiều chủ nhật ( Góc buôn dưa lê )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ngoc_hn1, 26/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Phố huyện lác đác mấy hàng internet, thứ văn minh này cuối cùng cũng đã đến đây. Vừa vui vừa buồn, chợt nhớ đến những cái Tết năm nảo năm nào...
    Bàn phím cứng đờ, cáu bẩn. Login vào YM. Thấy cái link của Robinsonvn chỉ tới f_281. TTVN đã sống lại. Thế giới ảo của mình đã sống lại. Một phút nghẹn lên vì vui sướng...
    Đêm giao thừa hôm qua, cả đại gia đình quây quần bên nhau. Những khoảnh khắc mà mình biết còn lâu lắm mới lặp lại...
    Cũng thoáng nhớ Hà Nội. Một chút thôi. Hầu như không ăn Tết Hà Nội. Yêu Hà Nội quanh năm rồi, phải dành mấy ngày để yêu làng quê nhỏ bé và thanh bình này chứ. Bạn bè và Tháng Năm ơi, đang làm gì trong giờ phút này nhỉ...
  2. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Phố huyện lác đác mấy hàng internet, thứ văn minh này cuối cùng cũng đã đến đây. Vừa vui vừa buồn, chợt nhớ đến những cái Tết năm nảo năm nào...
    Bàn phím cứng đờ, cáu bẩn. Login vào YM. Thấy cái link của Robinsonvn chỉ tới f_281. TTVN đã sống lại. Thế giới ảo của mình đã sống lại. Một phút nghẹn lên vì vui sướng...
    Đêm giao thừa hôm qua, cả đại gia đình quây quần bên nhau. Những khoảnh khắc mà mình biết còn lâu lắm mới lặp lại...
    Cũng thoáng nhớ Hà Nội. Một chút thôi. Hầu như không ăn Tết Hà Nội. Yêu Hà Nội quanh năm rồi, phải dành mấy ngày để yêu làng quê nhỏ bé và thanh bình này chứ. Bạn bè và Tháng Năm ơi, đang làm gì trong giờ phút này nhỉ...
  3. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Hê hê, bác Lê Dũng về quê không biết sinh hoạt thế nào mà lại nhớ nhầm người .
    Mà thế là bác còn may mắn đấy, còn gần phố huyện , quê em cách phố huyện hơi xa 1 chút. Điều kiện vật chất thiếu thốn, vệ sinh kém, ... bảo mấy thằng nhóc thế hệ tiếp theo về đây sống chắc chúng nó chạy thẳng cẳng .. .
    Tết đến là phải về quê, dù ít , đó đã trở thành thói quen, về đơn giản chỉ để cảm nhận một điều gì đấy, để sống gần với những người họ hàng "có hoàn cảnh khó khăn" ..
    Về quê rất sướng ở chỗ họ hàng, ông bà sướng ra mặt vì có thằng cháu thế này thế kia để khoe, hà hà.
  4. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Hê hê, bác Lê Dũng về quê không biết sinh hoạt thế nào mà lại nhớ nhầm người .
    Mà thế là bác còn may mắn đấy, còn gần phố huyện , quê em cách phố huyện hơi xa 1 chút. Điều kiện vật chất thiếu thốn, vệ sinh kém, ... bảo mấy thằng nhóc thế hệ tiếp theo về đây sống chắc chúng nó chạy thẳng cẳng .. .
    Tết đến là phải về quê, dù ít , đó đã trở thành thói quen, về đơn giản chỉ để cảm nhận một điều gì đấy, để sống gần với những người họ hàng "có hoàn cảnh khó khăn" ..
    Về quê rất sướng ở chỗ họ hàng, ông bà sướng ra mặt vì có thằng cháu thế này thế kia để khoe, hà hà.
  5. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Theo thông tin vừa mới nhận được trên Tivi thì ngày mùng 08/01 âm lịch tới (tức là thứ 4 tuần sau, ngày 16/02) ở đình Thị Cẩm tổ chức lễ hội nấu cơm .
    Đình Thị Cẩm nằm ở khu vực Xuân Phương, trên đường xuống làng Hữu Nghị, nếu mọi người để ý thì bên tay phải có 1 cái đình rất to, đích thị là nó .
    Lễ hội này đâu như có từ rất lâu rồi, hoành tráng phết
  6. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Theo thông tin vừa mới nhận được trên Tivi thì ngày mùng 08/01 âm lịch tới (tức là thứ 4 tuần sau, ngày 16/02) ở đình Thị Cẩm tổ chức lễ hội nấu cơm .
    Đình Thị Cẩm nằm ở khu vực Xuân Phương, trên đường xuống làng Hữu Nghị, nếu mọi người để ý thì bên tay phải có 1 cái đình rất to, đích thị là nó .
    Lễ hội này đâu như có từ rất lâu rồi, hoành tráng phết
  7. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà! Tết nhất năm nay thế nào nhỉ, sao lắm người về quê ăn Tết thế. Hẻo lánh, xa xôi mà vẫn chịu khó lặn lội lên net chào hỏi anh em và câu kéo bài (như em chẳng hạn ).
    Giao thừa, đi xông nhà, đưa các bà chị lên chùa, rồi trèo lên cây đa trước cổng ngân hàng làm mấy cành lộc về (để sang năm tiền vào như nước ). Hôm nay buổi trưa tự dưng trời hơi hửng nắng. May mà đến chiều, hơi se lạnh, có ít mưa (thế mới là Tết chứ). Nghe nói đêm Giao thừa ở HN T5 đi du xuân, chắc zui zẻ lắm.
    Ah, đầu xuân, có lời mời với cả nhà.
    Mình đang có việc ở Bắc Ninh, ở ngay cạnh Lim (cách 1km). Mình sẽ ở đây đến 15 Âm lịch. Từ 10 đến 13 ÂL có hội Lim (chắc chẳng cẫn giới thiệu nhiều về hội này nữa). Sao T5 không thu xếp du xuân một chuyến về Lim dự hội nhỉ. Mọi người cứ tập hợp và thu xếp, mình sẽ có trách nhiệm tìm cơ sở (để ở) và làm hướng dẫn viên. Dạo này, các cụ, và thanh niên trong làng đang chăm chỉ luyện tập để ngày hội vào vai các liền anh liền chị, đêm ngủ vẫn nghe tiếng hát văng vẳng (cảm giác đặc biệt lắm).
    Đấy, mọi người bàn bạc đi nhé, có gì nhắn tin cho mình. Rất mong được đi chơi với cả nhà ở hội Lim (thử làm liền anh liền chị nữa chứ, lấy duyên đầu năm, nhỉ ).
    Mùa xuân rất hiền
    Lặng yên ngồi nghe tôi hát
  8. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà! Tết nhất năm nay thế nào nhỉ, sao lắm người về quê ăn Tết thế. Hẻo lánh, xa xôi mà vẫn chịu khó lặn lội lên net chào hỏi anh em và câu kéo bài (như em chẳng hạn ).
    Giao thừa, đi xông nhà, đưa các bà chị lên chùa, rồi trèo lên cây đa trước cổng ngân hàng làm mấy cành lộc về (để sang năm tiền vào như nước ). Hôm nay buổi trưa tự dưng trời hơi hửng nắng. May mà đến chiều, hơi se lạnh, có ít mưa (thế mới là Tết chứ). Nghe nói đêm Giao thừa ở HN T5 đi du xuân, chắc zui zẻ lắm.
    Ah, đầu xuân, có lời mời với cả nhà.
    Mình đang có việc ở Bắc Ninh, ở ngay cạnh Lim (cách 1km). Mình sẽ ở đây đến 15 Âm lịch. Từ 10 đến 13 ÂL có hội Lim (chắc chẳng cẫn giới thiệu nhiều về hội này nữa). Sao T5 không thu xếp du xuân một chuyến về Lim dự hội nhỉ. Mọi người cứ tập hợp và thu xếp, mình sẽ có trách nhiệm tìm cơ sở (để ở) và làm hướng dẫn viên. Dạo này, các cụ, và thanh niên trong làng đang chăm chỉ luyện tập để ngày hội vào vai các liền anh liền chị, đêm ngủ vẫn nghe tiếng hát văng vẳng (cảm giác đặc biệt lắm).
    Đấy, mọi người bàn bạc đi nhé, có gì nhắn tin cho mình. Rất mong được đi chơi với cả nhà ở hội Lim (thử làm liền anh liền chị nữa chứ, lấy duyên đầu năm, nhỉ ).
    Mùa xuân rất hiền
    Lặng yên ngồi nghe tôi hát
  9. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hê ... em cũng về quê nội ăn tết. Điều kiện vật chất, vệ sinh.. cũng gần gần HN. Nhưng đổi lại.. không có họ hàng, không có ... kiểu như quê bình thường cây đa mái nước sân đình. .. Không thể đi ra cánh đồng, không có trâu để đi dụ tụi trẻ con cho xem thử ?ochăn trâu? như thế nào, cũng không có những đống rơm to ụ.. Chỉ có 2 ông bà, 2 chị em. Bố mẹ chỉ đưa về, ăn được bữa cơm trưa rồi về. Cô chú thì về HN ăn tết với bố mẹ chú. Hichic.. chẳng quen ai,chẳng nhớ ai cả. Không có bạn bè, chẳng bít đi đâu, chỉ ăn với ngủ, mong cho đến ngày được về.
    Hì, vừa về một cái là lịch đi chơi không bít sắp xếp sao cho đủ, bài tập tết thì chất đống. Đã hẹn tụi bạn thân từ trước tết, tối nay đi chụp ảnh chung cả nhóm, như năm trước. Vậy mà cuối cùng,hừm... không nói nữa, giờ vẫn còn ấm ức. Mà ấm ức nhất là anh Phong không mừng tuổi em lại mừng tuổi em em hichic...
    Hìhì.. nhưng muh thôi, cám ơn mọi người đã đến nhà em chúc tết nha. Mẹ em hông bít là có ý nói mí chị ?otrẻ? muh hỏi các chị có phải bạn cùng lớp với em không hihihihi...Còn mấy đứa chị em họ thì nói là mọi người đoán anh Phong có phải là người iu của em không hichichi....Mẹ em cũng hỏi anh P là ai ...May mà hum nay anh Phong ăn mặc comple cavat trông ?ora dáng? ... 30 tuổi nên .. dễ thanh minh . Anh Phong hum nay được ngồi giữa bao nhiu là ?oem gái Tháng Năm? rùi còn cả... xiết chặt vòng tay nữa=> cả năm hên đó anh ui ..
  10. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hê ... em cũng về quê nội ăn tết. Điều kiện vật chất, vệ sinh.. cũng gần gần HN. Nhưng đổi lại.. không có họ hàng, không có ... kiểu như quê bình thường cây đa mái nước sân đình. .. Không thể đi ra cánh đồng, không có trâu để đi dụ tụi trẻ con cho xem thử ?ochăn trâu? như thế nào, cũng không có những đống rơm to ụ.. Chỉ có 2 ông bà, 2 chị em. Bố mẹ chỉ đưa về, ăn được bữa cơm trưa rồi về. Cô chú thì về HN ăn tết với bố mẹ chú. Hichic.. chẳng quen ai,chẳng nhớ ai cả. Không có bạn bè, chẳng bít đi đâu, chỉ ăn với ngủ, mong cho đến ngày được về.
    Hì, vừa về một cái là lịch đi chơi không bít sắp xếp sao cho đủ, bài tập tết thì chất đống. Đã hẹn tụi bạn thân từ trước tết, tối nay đi chụp ảnh chung cả nhóm, như năm trước. Vậy mà cuối cùng,hừm... không nói nữa, giờ vẫn còn ấm ức. Mà ấm ức nhất là anh Phong không mừng tuổi em lại mừng tuổi em em hichic...
    Hìhì.. nhưng muh thôi, cám ơn mọi người đã đến nhà em chúc tết nha. Mẹ em hông bít là có ý nói mí chị ?otrẻ? muh hỏi các chị có phải bạn cùng lớp với em không hihihihi...Còn mấy đứa chị em họ thì nói là mọi người đoán anh Phong có phải là người iu của em không hichichi....Mẹ em cũng hỏi anh P là ai ...May mà hum nay anh Phong ăn mặc comple cavat trông ?ora dáng? ... 30 tuổi nên .. dễ thanh minh . Anh Phong hum nay được ngồi giữa bao nhiu là ?oem gái Tháng Năm? rùi còn cả... xiết chặt vòng tay nữa=> cả năm hên đó anh ui ..

Chia sẻ trang này