1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe chiều chủ nhật ( Góc buôn dưa lê )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ngoc_hn1, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Nhận phone của chị, chị nói rằng chị rất thích chiếc khăn, chiếc khăn có màu xanh, là màu may mắn trong năm nay. Chị nói đã có nhiều điều may mắn đến với chị rồi. Chị sẽ vào SG làm việc, sẽ thử con đường tự lập của mình ở một thành phố tươi vui rực rỡ và vô cùng mới mẻ với mình, thành phố mà mình đã từng nghĩ là sẽ yêu nó nhiều hơn cả HN, hơn bất cứ nơi đâu trên thế giới. Nghe những điều chị nói, về công việc tự nhiên suôn sẻ kì lạ, về những cây cẩm chướng nảy mầm, về Đà Lạt nắng lạnh... tự nhiên thấy lòng rạo rực. Muốn được cùng chị sống giữa SG rực nắng, được thử sức và bản lĩnh của mình, được thử trở thành một con người ngạo nghễ ở một nơi không ai biết mình là ai... Muốn được được chứng kiến tận mắt chị sống thật yên bình, như cuộc sống mà chị vẫn thường kể. Cuộc sống ấy giống như một tia nắng nhỏ xinh giữa mùa đông lạnh giá u ám, là một điều thật nhẹ nhàng hạnh phúc trong cuộc sống mà mình nghĩ chắc không dễ dàng. Chị dễ thương, trong sáng như một thiên thần, luôn khiến cho người ta muốn bảo vệ chị, để chị cứ mãi sống như thế, chỉ cần nhìn thấy chị thôi cũng đủ khiến người ta thấy lòng dịu lại và mỉm cười. Ít nhất phải 5 năm nữa, khi học xong đủ các kiểu, mình mới có cơ hội có thể thử sống và làm việc xa nhà. Nhưng lúc ấy có lẽ chị đã lấy chồng mất rồi. Hihi...thật vớ vẩn, nhưng mình muốn mình sẽ trao tay chị cho người ấy của chị, một người mà mình phải thấy tin tưởng, người đó sẽ bảo vệ chị suốt đời. Chị à, nếu mọi chuyện cứ tốt như bây giờ, thì hãy đợi em ở SG nắng vàng rực rỡ nhé, em đổi ý rồi. Nếu Linh vẫn nghĩ nó sẽ vào đó làm việc, thì em cũng sẽ thử, đường đi là do mình lựa chọn đúng không ? Tự nhiên em nhớ lại tất cả những ước mơ, suy nghĩ ngày trước, thời tiết ấm áp , tươi sáng, cơ hội làm việc nhiều, thành phố sôi động,và cả những con người miền nam nữa. Em rất ghen tị với chị DQ, đến tận bây giờ vẫn ghen tị, vì như lời kể chị ấy có đôi mắt, giọng nói và nụ cười dễ thương lắm. Có lẽ con gái SG rất dễ thương và dịu dàng, chứ không đanh đá và ghê gớm như người bắc. Hihiihihi... em nghĩ rằng có lẽ ước mơ của chị và em có thể thực hiện được , dù chỉ trong một thời gian ngắn. Giá như HN, SG, ĐL chập lại làm một được thì tốt nhỉ , hihihih...
    Có lẽ mình nên là con trai, bởi vì tất cả những người con gái xuất hiện trong cuộc sống của mình đều khiến mình thực sự dễ chịu và thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng...
    Thôi, đi ngủ sớm, mai không dậy trễ được nữa rồi.
    A new day has come...
    Can?Tt be the girl I used to be...
  2. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Nhận phone của chị, chị nói rằng chị rất thích chiếc khăn, chiếc khăn có màu xanh, là màu may mắn trong năm nay. Chị nói đã có nhiều điều may mắn đến với chị rồi. Chị sẽ vào SG làm việc, sẽ thử con đường tự lập của mình ở một thành phố tươi vui rực rỡ và vô cùng mới mẻ với mình, thành phố mà mình đã từng nghĩ là sẽ yêu nó nhiều hơn cả HN, hơn bất cứ nơi đâu trên thế giới. Nghe những điều chị nói, về công việc tự nhiên suôn sẻ kì lạ, về những cây cẩm chướng nảy mầm, về Đà Lạt nắng lạnh... tự nhiên thấy lòng rạo rực. Muốn được cùng chị sống giữa SG rực nắng, được thử sức và bản lĩnh của mình, được thử trở thành một con người ngạo nghễ ở một nơi không ai biết mình là ai... Muốn được được chứng kiến tận mắt chị sống thật yên bình, như cuộc sống mà chị vẫn thường kể. Cuộc sống ấy giống như một tia nắng nhỏ xinh giữa mùa đông lạnh giá u ám, là một điều thật nhẹ nhàng hạnh phúc trong cuộc sống mà mình nghĩ chắc không dễ dàng. Chị dễ thương, trong sáng như một thiên thần, luôn khiến cho người ta muốn bảo vệ chị, để chị cứ mãi sống như thế, chỉ cần nhìn thấy chị thôi cũng đủ khiến người ta thấy lòng dịu lại và mỉm cười. Ít nhất phải 5 năm nữa, khi học xong đủ các kiểu, mình mới có cơ hội có thể thử sống và làm việc xa nhà. Nhưng lúc ấy có lẽ chị đã lấy chồng mất rồi. Hihi...thật vớ vẩn, nhưng mình muốn mình sẽ trao tay chị cho người ấy của chị, một người mà mình phải thấy tin tưởng, người đó sẽ bảo vệ chị suốt đời. Chị à, nếu mọi chuyện cứ tốt như bây giờ, thì hãy đợi em ở SG nắng vàng rực rỡ nhé, em đổi ý rồi. Nếu Linh vẫn nghĩ nó sẽ vào đó làm việc, thì em cũng sẽ thử, đường đi là do mình lựa chọn đúng không ? Tự nhiên em nhớ lại tất cả những ước mơ, suy nghĩ ngày trước, thời tiết ấm áp , tươi sáng, cơ hội làm việc nhiều, thành phố sôi động,và cả những con người miền nam nữa. Em rất ghen tị với chị DQ, đến tận bây giờ vẫn ghen tị, vì như lời kể chị ấy có đôi mắt, giọng nói và nụ cười dễ thương lắm. Có lẽ con gái SG rất dễ thương và dịu dàng, chứ không đanh đá và ghê gớm như người bắc. Hihiihihi... em nghĩ rằng có lẽ ước mơ của chị và em có thể thực hiện được , dù chỉ trong một thời gian ngắn. Giá như HN, SG, ĐL chập lại làm một được thì tốt nhỉ , hihihih...
    Có lẽ mình nên là con trai, bởi vì tất cả những người con gái xuất hiện trong cuộc sống của mình đều khiến mình thực sự dễ chịu và thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng...
    Thôi, đi ngủ sớm, mai không dậy trễ được nữa rồi.
    A new day has come...
    Can?Tt be the girl I used to be...
  3. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    ...Hôm ấy mùa thu em vẫn nhớ
    Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ
    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Mùi hoa sữa trên áo em và tóc
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
    Vậy mà tan trong sương gió mong manh
    Tại mùa thu, tại em hay tại anh
    Tại sang đông không còn hoa sữa
    Tại siêu hình tại gì không biết nữa
    Tại con **** vàng có cánh nó bay
    Đau khổ nhiều nhưng éo le thay
    Không phải thời Romeo và Juliet
    Nên chẳng có đứa nào dám chết
    Đành lòng thôi mỗi đứa một nơi
    Chỉ mùa thu tròn vẹn nhớ thương
    Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    Hương của mối tình đầu nhắc nhở
    Có hai người xưa đã yêu nhau

    Được congchuaphale sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 18/02/2005
  4. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    ...Hôm ấy mùa thu em vẫn nhớ
    Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ
    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Mùi hoa sữa trên áo em và tóc
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
    Vậy mà tan trong sương gió mong manh
    Tại mùa thu, tại em hay tại anh
    Tại sang đông không còn hoa sữa
    Tại siêu hình tại gì không biết nữa
    Tại con **** vàng có cánh nó bay
    Đau khổ nhiều nhưng éo le thay
    Không phải thời Romeo và Juliet
    Nên chẳng có đứa nào dám chết
    Đành lòng thôi mỗi đứa một nơi
    Chỉ mùa thu tròn vẹn nhớ thương
    Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    Hương của mối tình đầu nhắc nhở
    Có hai người xưa đã yêu nhau

    Được congchuaphale sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 18/02/2005
  5. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Vẫn mãi cảm giác ấy, khi nghe ?oTrưa vắng?, dù không phải là một chiều mưa lạnh như ngày nào, dù không còn niềm tin, không còn khao khát, không còn mơ ước. Vẫn còn nhớ như in, khi ngồi bên bàn phím ...và mỉm cười. Hôm nay vẫn thế, nhưng đã 3 năm rồi... Một cái gì đó thật ngọt ngào, trong trẻo, ừ,,, đã mất rồi.
    ?oThôi thì chia tay..?. Chúng mình nói cứ như là giận dỗi
    Thế rồi vĩnh viễn mất nhau
    ngơ ngác một đời người
    Kiếp sau chắc gì còn gặp được...

  6. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Vẫn mãi cảm giác ấy, khi nghe ?oTrưa vắng?, dù không phải là một chiều mưa lạnh như ngày nào, dù không còn niềm tin, không còn khao khát, không còn mơ ước. Vẫn còn nhớ như in, khi ngồi bên bàn phím ...và mỉm cười. Hôm nay vẫn thế, nhưng đã 3 năm rồi... Một cái gì đó thật ngọt ngào, trong trẻo, ừ,,, đã mất rồi.
    ?oThôi thì chia tay..?. Chúng mình nói cứ như là giận dỗi
    Thế rồi vĩnh viễn mất nhau
    ngơ ngác một đời người
    Kiếp sau chắc gì còn gặp được...

  7. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    trưa vắng ư
    "vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi
    vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói
    vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều vẫn luôn chờ mong"
    hi hi
    thật thế không nhỉ bé Sa
  8. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    trưa vắng ư
    "vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi
    vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói
    vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều vẫn luôn chờ mong"
    hi hi
    thật thế không nhỉ bé Sa
  9. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, crazy mất. Các chị ơi mấy tờ giấy thơ đấy dán lên tường trông nổi mà đẹp dã man. Thiếu điều em nhảy lên kiss nó vài cái mất thôi...Ui ui... dễ thương quá dễ thương quá... Thật không phí cái công mình đã đi tới mấy chục km bụi gió...
    Nhật kí ngày 19/02/05
    6h15?T dậy . Ahhhh... lại đến lớp muộn 15?T, nhưng mà không sao, đến muộn còn hơn là không đi. 3 tiết đầu ngồi học tập trung chăm chú hết sức.
    Tiết thứ 4 . Mấy đứa bạn trong lớp bàn ngày mai đi hội Lim. Nhộn nhịp, háo hức. Lôi máy ra...
    ?o Chị ơi,mọi người đã đến hội Lim chưa ? Có vui không? ?o
    ...
    ?o Chị ơi đi bằng gì, bao giờ mọi người về ? ?o
    ...
    Tiếp đó tới trò ?orủ rê? ,?lôi kéo?. Vừa mes ?o Hh ơi hh có đi hội Lim không ? ?o vừa quay sang 2 đứa bạn thân bên cạnh ?o Huynh, Phương ơi, chiều đi hội Lim với tớ không ? Ở đó có một nhóm bạn của tớ rồi ?o .
    ... ?o Chị ơi thế 12h em đi có kịp không ? ?o
    Tiết thứ 5.. Tiết thứ 6 ... ngồi chờ về để đi chơi... Rủ 3 người thì chỉ có một người chịu đi. Chẹp, thế cũng được rồi...
    Nhầm đường 2 lần, lúc đi lao xuống đường đi Hải Phòng, lúc về đi về phía Thái Nguyên . Hic
    Đi qua chỗ bố làm, tưởng bố không biết, ai dè mấy chú làm cùng nhìn thấy. Vẫn hí hửng đi ...
    Đến nơi, fone sắp hết pin, mãi mới gặp mọi người. 3 chị em ôm nhau ngã lăn ra đất làm mọi người nhìn cười quá mức.. Vui...
    Đi mua tranh đông hồ, mua chữ. ?o Chữ nhẫn là gì hả anh ? ?o ?o Chữ tâm là gì hả anh ? ?o ?o Thế chữ nhẫn đặt cạnh chữ tâm thì thành ?onhẫn tâm? ạ ? ?o Hahahaa...
    Về nhà anh Basten, bên box Thư pháp lấy giấy ra viết, mình cũng bon chen.
    3h. Bố gọi điện : ?o Mày bảo đi học mà đi đâu đấy ? Tầm 2h sao lại đi qua Phù Đổng ? Thằng nào đèo mày ? ?o
    5h30?T : về. Các bà chị còn đi mua bánh Phu thê, rõ lâu, chờ đợi dài cổ, hút khói bụi đầy cả phổi.
    Đi qua chỗ bố làm, mấy người vào ?otrình diện? bố. ?oĐây là các chị ở CLB. Đây là Huynh, bạn cùng lớp con ?o -> chứng tỏ không đi một mình + trong sáng. Bố chỉ nói mấy câu, rùi tất cả về. Mấy chị nói ?o Bố em chiều em thế, đúng là con gái cưng? -> Sướng ( có 2 công chúa hông chìu thì chìu ai ).
    Về đến nhà, dán các tờ ?o Nghệ thuật thư pháp? lên tường, rú rít lên vì đẹp, ngăn không nổi cảm xúc . Mệt nhưng vui không chịu được...
    Em cảnh cáo lần thứ 1. Đây là nhật kí của em, không phải tường thuật. Và em biết giới hạn.
    Ôi, đấy, ngẩng mặt lên lại thấy :

    ?oLương duyên tiền định ?o
    Bên phải là ?othời hoa đỏ?, chếch một chút là chữ Tâm. Góc kia là chữ Nhẫn.
    Trời ui, nhược điểm của tui là thấy cái gì hay hay cũng dán hết lên để được nhìn thấy hết tất cả một lúc...
    mm zz... bùn ngủ quá...
    >>Caubevuitinh : Ai vậy, anh đừng có nói linh tinh. Nhưng mà cũng hơi hơi đúng, nhưng expire rùi
    Được congchuaphale sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 19/02/2005
  10. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, crazy mất. Các chị ơi mấy tờ giấy thơ đấy dán lên tường trông nổi mà đẹp dã man. Thiếu điều em nhảy lên kiss nó vài cái mất thôi...Ui ui... dễ thương quá dễ thương quá... Thật không phí cái công mình đã đi tới mấy chục km bụi gió...
    Nhật kí ngày 19/02/05
    6h15?T dậy . Ahhhh... lại đến lớp muộn 15?T, nhưng mà không sao, đến muộn còn hơn là không đi. 3 tiết đầu ngồi học tập trung chăm chú hết sức.
    Tiết thứ 4 . Mấy đứa bạn trong lớp bàn ngày mai đi hội Lim. Nhộn nhịp, háo hức. Lôi máy ra...
    ?o Chị ơi,mọi người đã đến hội Lim chưa ? Có vui không? ?o
    ...
    ?o Chị ơi đi bằng gì, bao giờ mọi người về ? ?o
    ...
    Tiếp đó tới trò ?orủ rê? ,?lôi kéo?. Vừa mes ?o Hh ơi hh có đi hội Lim không ? ?o vừa quay sang 2 đứa bạn thân bên cạnh ?o Huynh, Phương ơi, chiều đi hội Lim với tớ không ? Ở đó có một nhóm bạn của tớ rồi ?o .
    ... ?o Chị ơi thế 12h em đi có kịp không ? ?o
    Tiết thứ 5.. Tiết thứ 6 ... ngồi chờ về để đi chơi... Rủ 3 người thì chỉ có một người chịu đi. Chẹp, thế cũng được rồi...
    Nhầm đường 2 lần, lúc đi lao xuống đường đi Hải Phòng, lúc về đi về phía Thái Nguyên . Hic
    Đi qua chỗ bố làm, tưởng bố không biết, ai dè mấy chú làm cùng nhìn thấy. Vẫn hí hửng đi ...
    Đến nơi, fone sắp hết pin, mãi mới gặp mọi người. 3 chị em ôm nhau ngã lăn ra đất làm mọi người nhìn cười quá mức.. Vui...
    Đi mua tranh đông hồ, mua chữ. ?o Chữ nhẫn là gì hả anh ? ?o ?o Chữ tâm là gì hả anh ? ?o ?o Thế chữ nhẫn đặt cạnh chữ tâm thì thành ?onhẫn tâm? ạ ? ?o Hahahaa...
    Về nhà anh Basten, bên box Thư pháp lấy giấy ra viết, mình cũng bon chen.
    3h. Bố gọi điện : ?o Mày bảo đi học mà đi đâu đấy ? Tầm 2h sao lại đi qua Phù Đổng ? Thằng nào đèo mày ? ?o
    5h30?T : về. Các bà chị còn đi mua bánh Phu thê, rõ lâu, chờ đợi dài cổ, hút khói bụi đầy cả phổi.
    Đi qua chỗ bố làm, mấy người vào ?otrình diện? bố. ?oĐây là các chị ở CLB. Đây là Huynh, bạn cùng lớp con ?o -> chứng tỏ không đi một mình + trong sáng. Bố chỉ nói mấy câu, rùi tất cả về. Mấy chị nói ?o Bố em chiều em thế, đúng là con gái cưng? -> Sướng ( có 2 công chúa hông chìu thì chìu ai ).
    Về đến nhà, dán các tờ ?o Nghệ thuật thư pháp? lên tường, rú rít lên vì đẹp, ngăn không nổi cảm xúc . Mệt nhưng vui không chịu được...
    Em cảnh cáo lần thứ 1. Đây là nhật kí của em, không phải tường thuật. Và em biết giới hạn.
    Ôi, đấy, ngẩng mặt lên lại thấy :

    ?oLương duyên tiền định ?o
    Bên phải là ?othời hoa đỏ?, chếch một chút là chữ Tâm. Góc kia là chữ Nhẫn.
    Trời ui, nhược điểm của tui là thấy cái gì hay hay cũng dán hết lên để được nhìn thấy hết tất cả một lúc...
    mm zz... bùn ngủ quá...
    >>Caubevuitinh : Ai vậy, anh đừng có nói linh tinh. Nhưng mà cũng hơi hơi đúng, nhưng expire rùi
    Được congchuaphale sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 19/02/2005

Chia sẻ trang này