1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe chiều chủ nhật ( Góc buôn dưa lê )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ngoc_hn1, 26/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Đâu, đâu, cô bé dễ thương xinh xắn đáng iu khả ái ngoan ngoãn nào dám nói ghét chị dâu của em ??? Hehehee... để em cho kẻ đó một trận, người gì đâu mà... giống mình ghê
    Hức hức... nếu bít chị sẽ mừng tuổi thì em đã.. đòi rùi. Bít thế bắt chị mang ra cho em một cành mai nhỏ, khô cũng được. Mai vàng rực rỡ, kiêu sa. Nhìn thấy mai cũng như nhìn thấy nắng, cũng thấy ấm áp. Um một cành mai cũng thấy giống như ... Hì hì... nhưng mai phải ở đúng nơi của nó mới thực sự là mai. Mai phải rung rinh yêu kiều trong nắng ấm miền nam chứ không thể run rẩy, khép nép trong gió lạnh mùa đông HN. Yêu mai vì mai chỉ là ảo ảnh nhưng sẽ mãi yêu mai vì mai đã trở thành kỉ niệm...
    Hìhì.. yêu là sương, là ảo ảnh, là hoa
    Phải tập suy nghĩ theo nhiều hướng. Chỉ có những kẻ ngốc mới suy nghĩ theo những chiều hướng có lợi cho mình.
    Ccpl1.bmp
  2. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Đâu, đâu, cô bé dễ thương xinh xắn đáng iu khả ái ngoan ngoãn nào dám nói ghét chị dâu của em ??? Hehehee... để em cho kẻ đó một trận, người gì đâu mà... giống mình ghê
    Hức hức... nếu bít chị sẽ mừng tuổi thì em đã.. đòi rùi. Bít thế bắt chị mang ra cho em một cành mai nhỏ, khô cũng được. Mai vàng rực rỡ, kiêu sa. Nhìn thấy mai cũng như nhìn thấy nắng, cũng thấy ấm áp. Um một cành mai cũng thấy giống như ... Hì hì... nhưng mai phải ở đúng nơi của nó mới thực sự là mai. Mai phải rung rinh yêu kiều trong nắng ấm miền nam chứ không thể run rẩy, khép nép trong gió lạnh mùa đông HN. Yêu mai vì mai chỉ là ảo ảnh nhưng sẽ mãi yêu mai vì mai đã trở thành kỉ niệm...
    Hìhì.. yêu là sương, là ảo ảnh, là hoa
    Phải tập suy nghĩ theo nhiều hướng. Chỉ có những kẻ ngốc mới suy nghĩ theo những chiều hướng có lợi cho mình.
    Ccpl1.bmp
  3. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Chuyện tình của gió​
    Em sẽ kể cho anh
    Câu chuyện tình của gió
    Từ ngày xửa ngày xưa
    Gió sống trong cô lẻ
    Những ngày đầu còn bé
    Rong ruổi khắp 4 phương
    Lòng chẳng hề vấn vương
    Nhưng ở đâu đời cũng
    Buồn và buồn mênh mông
    Gió cảm thấy cô đơn
    Nên tìm ra với biển
    Vựơt qua bao ghềnh thác
    Hỏi thăm mấy con sông
    Gặp biển rộng mênh mông
    Và lòng đầy khát vọng
    Những khi vờn cùng sóng
    Gió biết mình đã yêu
    Nhưng biển vẫn thơ ngây
    Nằm nghe phi lao hát
    Sóng vẫn hôn bờ cát
    Gió buồn nên ra đi
    Đêm đêm biển thầm thì
    Nước xanh màu nhung nhớ
    Gió lên ngàn hỏi đá
    Nhưng đá vẫn lặng thinh
    Gió lại hỏi mây xanh
    Mây hững hờ mơ mộng
    Trời thì cao thì rộng
    Mặt đất thì bao la
    Gió lại đi... đi xa...
    Được congchuaphale sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 05/03/2005
  4. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Chuyện tình của gió​
    Em sẽ kể cho anh
    Câu chuyện tình của gió
    Từ ngày xửa ngày xưa
    Gió sống trong cô lẻ
    Những ngày đầu còn bé
    Rong ruổi khắp 4 phương
    Lòng chẳng hề vấn vương
    Nhưng ở đâu đời cũng
    Buồn và buồn mênh mông
    Gió cảm thấy cô đơn
    Nên tìm ra với biển
    Vựơt qua bao ghềnh thác
    Hỏi thăm mấy con sông
    Gặp biển rộng mênh mông
    Và lòng đầy khát vọng
    Những khi vờn cùng sóng
    Gió biết mình đã yêu
    Nhưng biển vẫn thơ ngây
    Nằm nghe phi lao hát
    Sóng vẫn hôn bờ cát
    Gió buồn nên ra đi
    Đêm đêm biển thầm thì
    Nước xanh màu nhung nhớ
    Gió lên ngàn hỏi đá
    Nhưng đá vẫn lặng thinh
    Gió lại hỏi mây xanh
    Mây hững hờ mơ mộng
    Trời thì cao thì rộng
    Mặt đất thì bao la
    Gió lại đi... đi xa...
    Được congchuaphale sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 05/03/2005
  5. thefirstmoonlight

    thefirstmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Sa dễ thương ghê ! hôm nào đi cùng tháng 5 lại làm xe ôm cho Sa nha !!
    cứ viết những vần thơ ,rồi những bài thơ anh đọc thấy rát hay vậy mà dám lừa không hiểu gì về nghệ thuật(đau quá)
    Lần sau gặp là fải phạt đấy!!

    (Bắt hát đưọc không nhỉ !!)
    "có những chiều ta lang thang phố vắng
    tìm một chốn khoảng lặng binh yên
    Hồn im lặng nghe tiếng tim thổn thức
    Bình yên của em ngự trị "



  6. thefirstmoonlight

    thefirstmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Sa dễ thương ghê ! hôm nào đi cùng tháng 5 lại làm xe ôm cho Sa nha !!
    cứ viết những vần thơ ,rồi những bài thơ anh đọc thấy rát hay vậy mà dám lừa không hiểu gì về nghệ thuật(đau quá)
    Lần sau gặp là fải phạt đấy!!

    (Bắt hát đưọc không nhỉ !!)
    "có những chiều ta lang thang phố vắng
    tìm một chốn khoảng lặng binh yên
    Hồn im lặng nghe tiếng tim thổn thức
    Bình yên của em ngự trị "



  7. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Vì chúa vì những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này còn sót lại đừng làm điều ấy.
  8. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Vì chúa vì những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này còn sót lại đừng làm điều ấy.
  9. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Giá tất cả dễ dàng xoá bỏ.
    Giá con tim nối chắp sự đau lòng
    Giá em quên giá mà quên được
    Phải làm sao xoa dịu vết thương này.
    Em tự nhủ ngày mai trời sẽ sáng
    Mãi trông chờ sao tối chẳng qua mau.
    Để cho em chín khổ mười buồn.
    Và nước mắt cứ lăn dài trên má.
    Đến rồi lại đi người ơi tình là thế.
    Yêu làm chi để lỡ một lời thề.
    Thôi tình nhé , ta thà làm cỏ úa.
    Đợi thu về cùng gió xót xa đưa.


    .........................................................................................???!

  10. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Giá tất cả dễ dàng xoá bỏ.
    Giá con tim nối chắp sự đau lòng
    Giá em quên giá mà quên được
    Phải làm sao xoa dịu vết thương này.
    Em tự nhủ ngày mai trời sẽ sáng
    Mãi trông chờ sao tối chẳng qua mau.
    Để cho em chín khổ mười buồn.
    Và nước mắt cứ lăn dài trên má.
    Đến rồi lại đi người ơi tình là thế.
    Yêu làm chi để lỡ một lời thề.
    Thôi tình nhé , ta thà làm cỏ úa.
    Đợi thu về cùng gió xót xa đưa.


    .........................................................................................???!

Chia sẻ trang này