1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe chiều chủ nhật ( Góc buôn dưa lê )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ngoc_hn1, 26/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, thích mỗi câu này.Nhưng mà thơ thì là đi chép, còn hát thì.. vô tư. Thế gian này có gì là tốt đẹp đâu mờ phải gìn giữ
  2. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, thích mỗi câu này.Nhưng mà thơ thì là đi chép, còn hát thì.. vô tư. Thế gian này có gì là tốt đẹp đâu mờ phải gìn giữ
  3. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, ân hận quá, bít thế mình đã không làm... thế. Mình cứ tưởng ?onó? 86 thật nên chành choẹ bắt nạt y như thèng bé ông già và biển cả. Huhu... giờ thì thành ?oấn tượng khó phai? kiểu ?ođụng-bà-tui-chạy-mất-dép? rùi. Xời.... nhưng mà mình cũng chẳng có ý định xin chữ nữa. Mình đủ chữ để dán tới... năm sau nữa rùi. Uhm... nhưng mà hơi hơi áy náy, âu cũng chẳng qua mình là người tốt, chứ người ta bảo ?o không bít không có tội?.
    Khiếp, nhức cả đầu, nhưng đã nhận những điều ?ongọt ngào và dịu dàng ?o thì cũng phải chấp nhận cả những cái ?ocafé không đường? chứ. Không sao, dần dần mình sẽ bít thôi mà...
    Từ giờ về sau, đi đến nơi về đến chốn, không la cà, không rẽ ngang rẽ tắt...

    Hừm... Bách Hoa am chuyển vào Bách Hoa tuyệt cốc, xa lánh chốn thị phi. Ân oán nhân gian sẽ tự khắc hoá giải. Đời này kiếp này nguyện ?otu thân, tề gia?, còn ?o trị quốc, bình thiên hạ? kiếp sau làm tiếp...

    Boong...boong...boong
  4. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, ân hận quá, bít thế mình đã không làm... thế. Mình cứ tưởng ?onó? 86 thật nên chành choẹ bắt nạt y như thèng bé ông già và biển cả. Huhu... giờ thì thành ?oấn tượng khó phai? kiểu ?ođụng-bà-tui-chạy-mất-dép? rùi. Xời.... nhưng mà mình cũng chẳng có ý định xin chữ nữa. Mình đủ chữ để dán tới... năm sau nữa rùi. Uhm... nhưng mà hơi hơi áy náy, âu cũng chẳng qua mình là người tốt, chứ người ta bảo ?o không bít không có tội?.
    Khiếp, nhức cả đầu, nhưng đã nhận những điều ?ongọt ngào và dịu dàng ?o thì cũng phải chấp nhận cả những cái ?ocafé không đường? chứ. Không sao, dần dần mình sẽ bít thôi mà...
    Từ giờ về sau, đi đến nơi về đến chốn, không la cà, không rẽ ngang rẽ tắt...

    Hừm... Bách Hoa am chuyển vào Bách Hoa tuyệt cốc, xa lánh chốn thị phi. Ân oán nhân gian sẽ tự khắc hoá giải. Đời này kiếp này nguyện ?otu thân, tề gia?, còn ?o trị quốc, bình thiên hạ? kiếp sau làm tiếp...

    Boong...boong...boong
  5. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là Trân thành cảm ơn bạn gà mái
    Thứ hai là cảm ơn những người đã luôn luôn lắng nghe " nâu nâu" mới hiểu
    Qua cơn giông trời đã sáng đã tiếp thu ý kiến " góp ý của Đảng và Chính phủ " xin tâm niệm làm theo lời " Phật " dạy Quán triệt hoàn toàn tiêu chí của " Bé "

    Hãy là một con tem gắn chặt vào mục tiêu [hl]cho tới khi đến đích
    Cái đầu quá nóng và trái tim quá lạnh không bao giờ giải quyết được việc gì
    Thắp nến lên đi đừng ngồi than vãn trong bóng tối

    Muốn nhìn thấy cầu vồng bạn phải biết chịu đựng cơn mưa [/hl]

    Được cauvongdemmua112 sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 07/03/2005
  6. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là Trân thành cảm ơn bạn gà mái
    Thứ hai là cảm ơn những người đã luôn luôn lắng nghe " nâu nâu" mới hiểu
    Qua cơn giông trời đã sáng đã tiếp thu ý kiến " góp ý của Đảng và Chính phủ " xin tâm niệm làm theo lời " Phật " dạy Quán triệt hoàn toàn tiêu chí của " Bé "

    Hãy là một con tem gắn chặt vào mục tiêu [hl]cho tới khi đến đích
    Cái đầu quá nóng và trái tim quá lạnh không bao giờ giải quyết được việc gì
    Thắp nến lên đi đừng ngồi than vãn trong bóng tối

    Muốn nhìn thấy cầu vồng bạn phải biết chịu đựng cơn mưa [/hl]

    Được cauvongdemmua112 sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 07/03/2005
  7. thefirstmoonlight

    thefirstmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    có một ngày tôi buồn lắm !! lắng nghe trong gío mọi điều !!
    và tôi nhận ra rằng gió nói những điều mà trái tim tôi đang muốn nghe !
    và ở đây !!! đọc những dòng của sa thấy như nghe lời của gió ý!!
    Chúc mọi người luôn vui vẻ!
  8. thefirstmoonlight

    thefirstmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    có một ngày tôi buồn lắm !! lắng nghe trong gío mọi điều !!
    và tôi nhận ra rằng gió nói những điều mà trái tim tôi đang muốn nghe !
    và ở đây !!! đọc những dòng của sa thấy như nghe lời của gió ý!!
    Chúc mọi người luôn vui vẻ!
  9. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    tò mò tý
    bài thờ nì của ai thế Sa? cho tớ biết tên tác giả đuợc ko ?
    hay!
  10. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    tò mò tý
    bài thờ nì của ai thế Sa? cho tớ biết tên tác giả đuợc ko ?
    hay!

Chia sẻ trang này