1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe chiều chủ nhật ( Góc buôn dưa lê )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ngoc_hn1, 26/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Chiến đê !!!
    Lâu lắm ko chơi Điện tử nhớ mỗi Nhật 3 , mai rảnh thì 8h ra 73 Đông Các - Nguyễn Lương Bằng , rỗi thì 10h đi xem địa điểm Đấu Giá cùng mọi người

    Có gì alô fát vào 0912976642
  2. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Chiến đê !!!
    Lâu lắm ko chơi Điện tử nhớ mỗi Nhật 3 , mai rảnh thì 8h ra 73 Đông Các - Nguyễn Lương Bằng , rỗi thì 10h đi xem địa điểm Đấu Giá cùng mọi người

    Có gì alô fát vào 0912976642
  3. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    oạch , thứ 7 và chủ nhật thì ko đi đâu được >_<
    phải trông cửa hàng rùi , mấy người nghỉ , ko có ai trông thay ^_^
    hẹn khi khác nhé , buổi tối càng tốt , lúc đó rảnh nhất
    mai cũng muốn đi cùng tháng năm nhưng mà bận wá , ko sắp xếp được >_<
  4. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    oạch , thứ 7 và chủ nhật thì ko đi đâu được >_<
    phải trông cửa hàng rùi , mấy người nghỉ , ko có ai trông thay ^_^
    hẹn khi khác nhé , buổi tối càng tốt , lúc đó rảnh nhất
    mai cũng muốn đi cùng tháng năm nhưng mà bận wá , ko sắp xếp được >_<
  5. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Nhược điểm lớn nhất của mình là hành động theo cảm tính.Pssss... Không đáng !
  6. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Nhược điểm lớn nhất của mình là hành động theo cảm tính.Pssss... Không đáng !
  7. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    ưu điểm lớn nhất của mình là quyết định theo cảm giác.
    đỡ mệt
    Được candle_light sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 26/03/2005
  8. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    ưu điểm lớn nhất của mình là quyết định theo cảm giác.
    đỡ mệt
    Được candle_light sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 26/03/2005
  9. thefirstmoonlight

    thefirstmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hôm đi gặp THi ca Mới biết CLB mình lắm nhân tài !!
    vậy em có mấy vần thơ tặng Cafê cn !!
    Rơm rạ ơi ta trở vầ đây
    gió sùng sục mùi bùn nằng năng ngấm
    mộc mạc tím canhs hoa bìm bờ dậu
    Vắt vẻo cành tre sáo sậu gọi tên mi
    Bàn tay ấy có lần chạm khẽ
    thuở phải lòng nhau nào dám gì đâu

    Đừng hà tiện dáng thanh xuân
    Em chia cái đẹp nhớ phần cho tôi
    Hình và nét cũng có thì
    Cất làm chi giấu làm chi của trời
    Thêm chút sang bớt chút hèn
    Nhìn em thôi đủ yêu em rất nhiều
    Yêu bằng mắt cũng là yêu
    Cõi đời đẹp nhất liêu xiêu cõi mình
    Tim tôi quen đập thùng thình
    Một kho sưu tập nét hình thoáng qua
    từ hồi chót lỡ lời thương
    Cuộc vui gió cuốn để buồn cho em
    Lằng nhằng những nợ những duyên
    Những ngày thấp thỏm những ngày ...
    Em đi bỏ lại cánh đồng
    Xơ gan hạt lúa nát buồn củ khoai
    Rạ rơm bạc phếch tóc dài
    Hai mà một một mà hai một mình
    Em caòn mấy câu nguyễn Gia thiều::

  10. thefirstmoonlight

    thefirstmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hôm đi gặp THi ca Mới biết CLB mình lắm nhân tài !!
    vậy em có mấy vần thơ tặng Cafê cn !!
    Rơm rạ ơi ta trở vầ đây
    gió sùng sục mùi bùn nằng năng ngấm
    mộc mạc tím canhs hoa bìm bờ dậu
    Vắt vẻo cành tre sáo sậu gọi tên mi
    Bàn tay ấy có lần chạm khẽ
    thuở phải lòng nhau nào dám gì đâu

    Đừng hà tiện dáng thanh xuân
    Em chia cái đẹp nhớ phần cho tôi
    Hình và nét cũng có thì
    Cất làm chi giấu làm chi của trời
    Thêm chút sang bớt chút hèn
    Nhìn em thôi đủ yêu em rất nhiều
    Yêu bằng mắt cũng là yêu
    Cõi đời đẹp nhất liêu xiêu cõi mình
    Tim tôi quen đập thùng thình
    Một kho sưu tập nét hình thoáng qua
    từ hồi chót lỡ lời thương
    Cuộc vui gió cuốn để buồn cho em
    Lằng nhằng những nợ những duyên
    Những ngày thấp thỏm những ngày ...
    Em đi bỏ lại cánh đồng
    Xơ gan hạt lúa nát buồn củ khoai
    Rạ rơm bạc phếch tóc dài
    Hai mà một một mà hai một mình
    Em caòn mấy câu nguyễn Gia thiều::

Chia sẻ trang này