1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe chiều chủ nhật ( Góc buôn dưa lê )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ngoc_hn1, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Có, anh thì đặc biệt tử tế rùi. He he. Dưng mà, em chẳng biết con lợn cưng của em nó rơi đâu mất rồi. Hu hu hu
    Bớ bà con! Ai nhìn thấy con lợn giấy màu xanh lá cây của tui hum đấu giá thì cho tui xin lại nhá! Híc
  2. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Có, anh thì đặc biệt tử tế rùi. He he. Dưng mà, em chẳng biết con lợn cưng của em nó rơi đâu mất rồi. Hu hu hu
    Bớ bà con! Ai nhìn thấy con lợn giấy màu xanh lá cây của tui hum đấu giá thì cho tui xin lại nhá! Híc
  3. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Có những việc rất nhỏ nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn. Có những việc tưởng chừng chẳng đáng quan tâm, nhưng nó lại có thể làm người khác buồn thật nhiều. Có lẽ mình đã sống quá tự tin, quá tin tưởng vào những gì được thể hiện ra bên ngoài mà không đủ khả năng và bản lĩnh để nhìn ra những điều bên trong.
    Mọi chuyện chẳng ra đâu vào đâu trong khi chuyện học hành thì chồng chất. Căm ghét nhất bản thân mình vì có lý trí mà không có ý chí, biết con đường nên đi mà không thể bước đi. Biết thế nào là tốt nhất cho mình mà không thể dứt bỏ sự tham lam, ích kỉ cố hữu của con người. Thế nên rốt cục cũng chỉ là một kẻ vô dụng, hào nhoáng bề ngoài. Thật đáng thương.
    Stupid, crazyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy...
    ===========================
    Mọi người làm ơn xem lại túi đồ hộ em, có cái dập ghim và một hộp quà vỏ cánh hoa màu hồng đỏ, bên trong là một lọ thuỷ tinh đựng nước và một trái tim màu tím. Ai tìm thấy cho em xin lại, xin cảm ơn và hậu tạ.
  4. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Có những việc rất nhỏ nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn. Có những việc tưởng chừng chẳng đáng quan tâm, nhưng nó lại có thể làm người khác buồn thật nhiều. Có lẽ mình đã sống quá tự tin, quá tin tưởng vào những gì được thể hiện ra bên ngoài mà không đủ khả năng và bản lĩnh để nhìn ra những điều bên trong.
    Mọi chuyện chẳng ra đâu vào đâu trong khi chuyện học hành thì chồng chất. Căm ghét nhất bản thân mình vì có lý trí mà không có ý chí, biết con đường nên đi mà không thể bước đi. Biết thế nào là tốt nhất cho mình mà không thể dứt bỏ sự tham lam, ích kỉ cố hữu của con người. Thế nên rốt cục cũng chỉ là một kẻ vô dụng, hào nhoáng bề ngoài. Thật đáng thương.
    Stupid, crazyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy...
    ===========================
    Mọi người làm ơn xem lại túi đồ hộ em, có cái dập ghim và một hộp quà vỏ cánh hoa màu hồng đỏ, bên trong là một lọ thuỷ tinh đựng nước và một trái tim màu tím. Ai tìm thấy cho em xin lại, xin cảm ơn và hậu tạ.
  5. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    ui ui .bé Sa Sa treo nick vô thời hạn thế kia thì lấy ai buôn chuyện với mình bây giờ .
  6. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    ui ui .bé Sa Sa treo nick vô thời hạn thế kia thì lấy ai buôn chuyện với mình bây giờ .
  7. Nhoc_Stupid_Lazy

    Nhoc_Stupid_Lazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hìhì... em đổi ý rồi, quay lại rùi đây, đây gọi là "bụi hồng trần còn lưu luyến, cơ duyên của con còn chưa dứt nên con chưa thể dứt bỏ mọi thứ được " => lời của Thánh Mẫu Bách Hoa cốc.
  8. Nhoc_Stupid_Lazy

    Nhoc_Stupid_Lazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hìhì... em đổi ý rồi, quay lại rùi đây, đây gọi là "bụi hồng trần còn lưu luyến, cơ duyên của con còn chưa dứt nên con chưa thể dứt bỏ mọi thứ được " => lời của Thánh Mẫu Bách Hoa cốc.
  9. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    mìn ghét câu nói nì ! nghe như nói mìn ấy! ừm.... đúng là phải xem lại bản thân thật !
    Sa nì ! tớ bảo rồi ! khi nào còn có thể trẻ con đuợc thì cứ trẻ con , nghĩ nhiều làm giề chứ! vớ vỉn thía!
    hơ hơ ! có kẻ treo nick đi tu mà vẫn post đều đều kìa< giống mìn thía>
  10. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    mìn ghét câu nói nì ! nghe như nói mìn ấy! ừm.... đúng là phải xem lại bản thân thật !
    Sa nì ! tớ bảo rồi ! khi nào còn có thể trẻ con đuợc thì cứ trẻ con , nghĩ nhiều làm giề chứ! vớ vỉn thía!
    hơ hơ ! có kẻ treo nick đi tu mà vẫn post đều đều kìa< giống mìn thía>

Chia sẻ trang này