1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe chiều chủ nhật ( Góc buôn dưa lê )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ngoc_hn1, 26/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hình như đây là bé Sa nổi tiếng ?
    Ừ, cụng ly ! Hồi xưa anh có mấy ông bạn thích cụng ly lắm, bây giờ đi Nga cả rồi.
    Vote em 5*, bù lại vụ bị ai đó cắn trộm 1*.
  2. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hình như đây là bé Sa nổi tiếng ?
    Ừ, cụng ly ! Hồi xưa anh có mấy ông bạn thích cụng ly lắm, bây giờ đi Nga cả rồi.
    Vote em 5*, bù lại vụ bị ai đó cắn trộm 1*.
  3. Nhoc_Stupid_Lazy

    Nhoc_Stupid_Lazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, nghe câu nói thì bít là người có hỉu bít rùi. Quả thật là " Rượu gặp tri âm ngàn chén thiếu - Tiếng không đồng điệu nửa câu thừa", níu mà T5 với TNT còn dịp cộng tác như lần này nhứt định em "dùng trà thay rượu" cụng ly với anh (trà uống = ly thì nhứt định phải là trà sữa)
  4. Nhoc_Stupid_Lazy

    Nhoc_Stupid_Lazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, nghe câu nói thì bít là người có hỉu bít rùi. Quả thật là " Rượu gặp tri âm ngàn chén thiếu - Tiếng không đồng điệu nửa câu thừa", níu mà T5 với TNT còn dịp cộng tác như lần này nhứt định em "dùng trà thay rượu" cụng ly với anh (trà uống = ly thì nhứt định phải là trà sữa)
  5. Nhoc_Stupid_Lazy

    Nhoc_Stupid_Lazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trời trời ui, huhu,,, có ai có bóng chuyền không, cho em mượn một quả, , chỉ mượn trong hơn 1 tuần thui, sau đó em trả luôn nè.... Bóng chuyền thi 3 nội dung, thi rớt một nội dung ru`i, chỉ còn 2 nội dung còn khó hơn. Thi rớt học lại luôn chứ không được thi lại, ai có bóng chuyền mau mau cho em mượn nha,. Eo ui, cái người cho em mượn bóng dễ thương ghê cơ
  6. Nhoc_Stupid_Lazy

    Nhoc_Stupid_Lazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trời trời ui, huhu,,, có ai có bóng chuyền không, cho em mượn một quả, , chỉ mượn trong hơn 1 tuần thui, sau đó em trả luôn nè.... Bóng chuyền thi 3 nội dung, thi rớt một nội dung ru`i, chỉ còn 2 nội dung còn khó hơn. Thi rớt học lại luôn chứ không được thi lại, ai có bóng chuyền mau mau cho em mượn nha,. Eo ui, cái người cho em mượn bóng dễ thương ghê cơ
  7. sweetwitch

    sweetwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Hichic... người ta bảo rằng khi buồn rất nên tâm sự, thì sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Đương nhiên rùi, bởi vì cái buồn ấy nó chuyển bớt sang người nghe rùi mà. Đang vui vẻ, yêu đời, tự nhiên một cuộc điện thoại tâm sự, thế là .. đi luôn cái thư thái. Hichic...
    Cay cú thật, nó tâm sự xong rồi nó đi chơi sung sướng thoải mái, để mình ngồi nhà ấm ức typing cái đề cương. Calm down...calm down...
    Hết hum nay là được ở nhà để học thi, tự nhiên thấy.. rảnh rỗi , spam T5 cho box nó đỡ vắng vẻ, cho mọi người có cái mà đọc.... Thấy em tốt ghê chưa ???
  8. sweetwitch

    sweetwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Hichic... người ta bảo rằng khi buồn rất nên tâm sự, thì sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Đương nhiên rùi, bởi vì cái buồn ấy nó chuyển bớt sang người nghe rùi mà. Đang vui vẻ, yêu đời, tự nhiên một cuộc điện thoại tâm sự, thế là .. đi luôn cái thư thái. Hichic...
    Cay cú thật, nó tâm sự xong rồi nó đi chơi sung sướng thoải mái, để mình ngồi nhà ấm ức typing cái đề cương. Calm down...calm down...
    Hết hum nay là được ở nhà để học thi, tự nhiên thấy.. rảnh rỗi , spam T5 cho box nó đỡ vắng vẻ, cho mọi người có cái mà đọc.... Thấy em tốt ghê chưa ???
  9. sweetwitch

    sweetwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Khiếp,một ngày không thể nói nhiều hơn và không thể cười nhiều hơn.Buổi sáng thì gặp bao nhiu người, vui ơi là vui, gặp ai cũng tán phét cười đùa. Làm thì chẳng làm được trò trống gì, chỉ thấy tung ta tung tẩy cười cười nói nói. Hic... chẳng phải mình không muốn làm, chỉ là có nhiều người quá, càng thêm vướng chân. Mà không nên cướp công ăn việc làm của người khác, thế là không tốt...
    Mình đi đến đâu cũng cười, có lẽ mình hơi có khiếu hài hước. Hi vọng buổi sáng không ai trách mình là đến chẳng làm được gì, hoặc tốt hơn thì công nhận vai trò làm ?ohoạt náo viên? của mình. Trời thì nóng bức, ầm ĩ,loạn xị, căng thẳng (???), vui vẻ mà cười được tưởng dễ seo ?
    Giờ mình lại thêm tật nói nhiều, lão KK nói : Cái con bé này nó làm sao mà từ sáng tới chiều nó nói liên tục, điếc cả tai... Hừ hừ...sau khi nghe câu này,tự ái, im lặng trong ... 1 phút (có khi chả đến) xong rồi lại... ríu rít tiếp . hehehee.. bó tay, chắc là tại lâu lâu không gặp ý mờ.... ( Chứ ở lớp học có thèng kêu mình ... sống nội tâm , hí hí ak ak... sau khi nghe mấy đứa nói lại làm mình cười đau cả bụng, chỉ vì mình hay nghỉ học và ... ít nói chuyện với con trai . Ối trời ơi ...)
    Buổi chiều. Cảm thấy mình có ích hơn một chút xíu, ít ra là ở chỗ khuân bình nước đến và ...cắt dưa hấu. Hờ hờ... học một tí là làm được, mình thật là giỏi. Giờ thì càng vững tin hơn vào cái mình cho là ?ohiển nhiên? : cái gì mình cũng có thể làm được và làm tốt nếu có người dạy.
    Đường Hùng Vương, nắng chiều rực rỡ chênh chếch, nói nhiều có vẻ mệt. Phong cảnh hữu tình, lá vàng rơi như một tấm thảm. Lần thứ ... mấy gì đó, mắt chớp chớp, cười rõ xinh và chào rõ to : ?o Em chào anh? cái anh cảnh vệ ở một vọng gác gì đó. Ha ha ha... anh ấy cũng gật đầu ngơ ngác mới sợ chứ... Mình thì quay đi bụm miệng cười phá lên, còn KK thì ôm mặt đau khổ, nức nở ?o Con bé này nó ăn phải cái gì không biết...?. Hihihi hahaha...
    Hừ hừ... lão KK quái đản, cứ hát lải nhải ?ongười ấy và tôi ...?, lúc đầu cũng thấy hơi ... nhói, nhưng sau thì ... quen (thế nghĩa là chai sạn đi một ít rùi đấy hichic). Thế là lại thêm một đứa lải nhải : ?o người yêu em trên thế gian...? . Hihi...

    Tóm lại là một ngày vui, chỉ tội nói nhiều, cười nhiều,uống nhiều... no căng cả bụng.
    Chậc, mình thích con gái, thích chị Ngọc, thích chị Diệp, thích chị Trang, thích bé Vân, thích bé Linh... Iu iu ghê cơ.. nhưng chắc không phải mình bị ... làm seo đâu nhờ, chỉ là lớp mình, trường mình ít con gái quá thui muh ...
    Nhưng cuối buổi tổ chức NĐC bé Vân ra nói ?o Cám ơn anh Nam, cám ơn Sa nhiều ?o, thấy hơi ngạc nhiên và hơi buồn. Có cần phải khách sáo đến thế không ??? Đừng bao giờ lặp lại điều đó nữa nha...
  10. sweetwitch

    sweetwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Khiếp,một ngày không thể nói nhiều hơn và không thể cười nhiều hơn.Buổi sáng thì gặp bao nhiu người, vui ơi là vui, gặp ai cũng tán phét cười đùa. Làm thì chẳng làm được trò trống gì, chỉ thấy tung ta tung tẩy cười cười nói nói. Hic... chẳng phải mình không muốn làm, chỉ là có nhiều người quá, càng thêm vướng chân. Mà không nên cướp công ăn việc làm của người khác, thế là không tốt...
    Mình đi đến đâu cũng cười, có lẽ mình hơi có khiếu hài hước. Hi vọng buổi sáng không ai trách mình là đến chẳng làm được gì, hoặc tốt hơn thì công nhận vai trò làm ?ohoạt náo viên? của mình. Trời thì nóng bức, ầm ĩ,loạn xị, căng thẳng (???), vui vẻ mà cười được tưởng dễ seo ?
    Giờ mình lại thêm tật nói nhiều, lão KK nói : Cái con bé này nó làm sao mà từ sáng tới chiều nó nói liên tục, điếc cả tai... Hừ hừ...sau khi nghe câu này,tự ái, im lặng trong ... 1 phút (có khi chả đến) xong rồi lại... ríu rít tiếp . hehehee.. bó tay, chắc là tại lâu lâu không gặp ý mờ.... ( Chứ ở lớp học có thèng kêu mình ... sống nội tâm , hí hí ak ak... sau khi nghe mấy đứa nói lại làm mình cười đau cả bụng, chỉ vì mình hay nghỉ học và ... ít nói chuyện với con trai . Ối trời ơi ...)
    Buổi chiều. Cảm thấy mình có ích hơn một chút xíu, ít ra là ở chỗ khuân bình nước đến và ...cắt dưa hấu. Hờ hờ... học một tí là làm được, mình thật là giỏi. Giờ thì càng vững tin hơn vào cái mình cho là ?ohiển nhiên? : cái gì mình cũng có thể làm được và làm tốt nếu có người dạy.
    Đường Hùng Vương, nắng chiều rực rỡ chênh chếch, nói nhiều có vẻ mệt. Phong cảnh hữu tình, lá vàng rơi như một tấm thảm. Lần thứ ... mấy gì đó, mắt chớp chớp, cười rõ xinh và chào rõ to : ?o Em chào anh? cái anh cảnh vệ ở một vọng gác gì đó. Ha ha ha... anh ấy cũng gật đầu ngơ ngác mới sợ chứ... Mình thì quay đi bụm miệng cười phá lên, còn KK thì ôm mặt đau khổ, nức nở ?o Con bé này nó ăn phải cái gì không biết...?. Hihihi hahaha...
    Hừ hừ... lão KK quái đản, cứ hát lải nhải ?ongười ấy và tôi ...?, lúc đầu cũng thấy hơi ... nhói, nhưng sau thì ... quen (thế nghĩa là chai sạn đi một ít rùi đấy hichic). Thế là lại thêm một đứa lải nhải : ?o người yêu em trên thế gian...? . Hihi...

    Tóm lại là một ngày vui, chỉ tội nói nhiều, cười nhiều,uống nhiều... no căng cả bụng.
    Chậc, mình thích con gái, thích chị Ngọc, thích chị Diệp, thích chị Trang, thích bé Vân, thích bé Linh... Iu iu ghê cơ.. nhưng chắc không phải mình bị ... làm seo đâu nhờ, chỉ là lớp mình, trường mình ít con gái quá thui muh ...
    Nhưng cuối buổi tổ chức NĐC bé Vân ra nói ?o Cám ơn anh Nam, cám ơn Sa nhiều ?o, thấy hơi ngạc nhiên và hơi buồn. Có cần phải khách sáo đến thế không ??? Đừng bao giờ lặp lại điều đó nữa nha...

Chia sẻ trang này