1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe chiều chủ nhật ( Góc buôn dưa lê )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ngoc_hn1, 26/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_nac_danh

    ke_nac_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng muốn trình diện nụ cười ngớ ngẩn như Bé thường nói (đã được chỉnh lý).
  2. ke_nac_danh

    ke_nac_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng muốn trình diện nụ cười ngớ ngẩn như Bé thường nói (đã được chỉnh lý).
  3. SilverRoseAndCrystalTears

    SilverRoseAndCrystalTears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật cô chủ nhiệm, cùng với 3 đứa nữa lên nhà cô chơi. Thật khéo có duyên,lại gặp một anh học sinh cũ của cô. Eo ôi, anh ấy trông đến là hào nhoáng, bóng bẩy, phong độ gần chít...Ngồi 10?T mà biết anh ý làm gì buổi sáng, tối 2,4,6,3,5,7 anh ý ở đâu, đã từng kinh qua những hoạt động gì ở trường lớp,giờ làm công việc này thấy nó ?okhông xứng?,anh ý chuẩn bị đi du học nên đang học tiếng anh, anh ý biết thừa về Xuân Bắc và Hiệp Gà.... Sau đó, anh ý lấy mobile ra trả lời tin nhắn của mami vì ?o Mẹ em quản em chặt lắm cô ạ?.... Chân mình thì cứ thỉnh thoảng bị đứa bạn giẫm một cái,có những lúc mình phải quay mặt lên ti vi cắn môi ...cười. May mà còn có cái ti vi để nhìn, không thì mình chẳng biết giấu mặt đi đâu nữa...
    Đến lúc về, 4 đứa tha hồ mà tán phét. Một đứa nói ?o Anh này thêm nửa vía nữa là thành ?obà? ?o.Ôi ôi, mình không thấy anh ấy đẹp chai, cũng không thấy anh ấy ?o7 vía?, mình chỉ thấy cái mobile của anh ấy đẹp ghê cơ. Rõ là nhiều nút,trông to oành, sáng loáng, sang trọng và (chắc là) đắt tiền lắm lắm... Thôi chết, mình thích (cái mobile của) anh ấy mất rồi, trong đầu chẳng có thứ gì ngoài (cái mobile của) anh ấy ra hichic huhuhuhu....
    Chẹp, kể cho cùng, lần đầu tiên mình gặp một người như thế. Thấy tiếc tiếc, uhm,, sao nhỉ, đáng ra một người như thế thì nên ... như thế chứ đừng có là... như thế. Hihihi khó nói, khó nói....
  4. SilverRoseAndCrystalTears

    SilverRoseAndCrystalTears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật cô chủ nhiệm, cùng với 3 đứa nữa lên nhà cô chơi. Thật khéo có duyên,lại gặp một anh học sinh cũ của cô. Eo ôi, anh ấy trông đến là hào nhoáng, bóng bẩy, phong độ gần chít...Ngồi 10?T mà biết anh ý làm gì buổi sáng, tối 2,4,6,3,5,7 anh ý ở đâu, đã từng kinh qua những hoạt động gì ở trường lớp,giờ làm công việc này thấy nó ?okhông xứng?,anh ý chuẩn bị đi du học nên đang học tiếng anh, anh ý biết thừa về Xuân Bắc và Hiệp Gà.... Sau đó, anh ý lấy mobile ra trả lời tin nhắn của mami vì ?o Mẹ em quản em chặt lắm cô ạ?.... Chân mình thì cứ thỉnh thoảng bị đứa bạn giẫm một cái,có những lúc mình phải quay mặt lên ti vi cắn môi ...cười. May mà còn có cái ti vi để nhìn, không thì mình chẳng biết giấu mặt đi đâu nữa...
    Đến lúc về, 4 đứa tha hồ mà tán phét. Một đứa nói ?o Anh này thêm nửa vía nữa là thành ?obà? ?o.Ôi ôi, mình không thấy anh ấy đẹp chai, cũng không thấy anh ấy ?o7 vía?, mình chỉ thấy cái mobile của anh ấy đẹp ghê cơ. Rõ là nhiều nút,trông to oành, sáng loáng, sang trọng và (chắc là) đắt tiền lắm lắm... Thôi chết, mình thích (cái mobile của) anh ấy mất rồi, trong đầu chẳng có thứ gì ngoài (cái mobile của) anh ấy ra hichic huhuhuhu....
    Chẹp, kể cho cùng, lần đầu tiên mình gặp một người như thế. Thấy tiếc tiếc, uhm,, sao nhỉ, đáng ra một người như thế thì nên ... như thế chứ đừng có là... như thế. Hihihi khó nói, khó nói....
  5. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Mưa rơi rơi trên đường phố đêm khuya
    Biết nói rằng ngày cũ đã qua
    Từng hạt mưa bay bay vang vọng mãi trong tim
    Từng dòng suy tư qua còn bên ai.
    Ai lang thang trên đường phố đêm mưa
    Vẫn biết rằng lòng mãi cô đơn
    Từng hạt mưa mơn man trên bờ mí ai kia
    Để hòa tan trong tim giọt nước mắt lạnh lùng.
    Mưa ơi mưa hãy nói lên đi
    Sao mưa mãi không nguôi
    Cho ai kia vẫn mãi lang thang
    Đi thâu suốt đêm khuya
    Hay mưa ơi cứ mưa nhanh lên
    Để xóa hết ưu phiền
    Qua đêm nay có ánh dưng bừng sáng lên.
    Lòng người buồn mưa dẫu thương cho ôi hạt mưa
    Còn gì buồn bằng cuộc sống cô đơn thà làm mưa tan mãi trên đời..
    Mưa ơi mưa, mưa cứ rơi đi..
  6. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Mưa rơi rơi trên đường phố đêm khuya
    Biết nói rằng ngày cũ đã qua
    Từng hạt mưa bay bay vang vọng mãi trong tim
    Từng dòng suy tư qua còn bên ai.
    Ai lang thang trên đường phố đêm mưa
    Vẫn biết rằng lòng mãi cô đơn
    Từng hạt mưa mơn man trên bờ mí ai kia
    Để hòa tan trong tim giọt nước mắt lạnh lùng.
    Mưa ơi mưa hãy nói lên đi
    Sao mưa mãi không nguôi
    Cho ai kia vẫn mãi lang thang
    Đi thâu suốt đêm khuya
    Hay mưa ơi cứ mưa nhanh lên
    Để xóa hết ưu phiền
    Qua đêm nay có ánh dưng bừng sáng lên.
    Lòng người buồn mưa dẫu thương cho ôi hạt mưa
    Còn gì buồn bằng cuộc sống cô đơn thà làm mưa tan mãi trên đời..
    Mưa ơi mưa, mưa cứ rơi đi..
  7. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    cả nhà có ai đọc báo Tiền phong ko? hôm 3-6 ấy! nhìn chị Ngọchn mãi mới nhận racung hỉ!
    @cong chua pha le: nhìn t uởng nó ít nói hiền lành ! ai ngờhehe ! phát huy đê
  8. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    cả nhà có ai đọc báo Tiền phong ko? hôm 3-6 ấy! nhìn chị Ngọchn mãi mới nhận racung hỉ!
    @cong chua pha le: nhìn t uởng nó ít nói hiền lành ! ai ngờhehe ! phát huy đê
  9. KeCuopTinhYeu

    KeCuopTinhYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    bên nhau được lúc gian khó, liệu còn bên nhau được lúc thái bình
  10. KeCuopTinhYeu

    KeCuopTinhYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    bên nhau được lúc gian khó, liệu còn bên nhau được lúc thái bình

Chia sẻ trang này