1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe chiều chủ nhật ( Góc buôn dưa lê )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ngoc_hn1, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Sa, những hình ảnh gần gũi thân thương ùa về! Nhớ những buổi chiều lang thang cùng ai đó, ghé thăm ai đó; những buổi tối lướt xe đi dạo cùng đứa bạn thân; những cuối tuần cùng mấy đứa bạn thân gặp gỡ ...- xa quá!!!
    Nhớ Hà Nội
  2. phamhoangle

    phamhoangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ cafe có tác dung như bây giờ
  3. sweetwitch

    sweetwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Sau cuộc chiến với bơ xay sữa, bánh mì và phomat thì giờ lại đến salad Nga. Hik? làm sao mà đến lúc chít không bay nổi lên thiên đàng nữa thì thôi?
    Xem Những chuyện tình ở Harvard? Nếu mình thực sự cố gắng, nếu mình thực sự tập trung, nếu mình từ bỏ tất cả những điều phù phiếm và dối trá, mình đã tốt hơn nhiều. Quá tệ hại, quá đáng thất vọng. Càng sống vui vẻ và thoải mái, càng mất đi ý chí và lý tưởng.
    Đã có lúc nghĩ rằng mình đã mất đi những người bạn mình có thể tự hào và tin tưởng nhất. Đã nghĩ rằng chẳng có gì còn có thể gắn kết, chẳng có gì để mà nói với nhau. Mỗi người một con đường và 8 năm bên nhau giờ đã hết. Nhưng đúng là thời gian trôi đi có thể xoá nhoà tất cả, cả những kỉ niệm , và cả những bất hoà. Rốt cuộc, vẫn là bạn? , dù chỉ là thói quen. Chẳng vui vẻ như những người bạn mới, chẳng dành nhiều thời gian như những người bạn mới,nhưng ? hình như đã trở thành một phần của con người mình.
    Gia đình, những người bạn lâu năm? chỉ có thể là một câu ? ?o Always? be here? for you ?o.
  4. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    cafe lúc này quả là hiệu quả
  5. Argetlam

    Argetlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bé Sa ui, xem cái phim Love Story in Harvard ý mà, anh nghĩ học ở Harvard thế thì anh cũng học được, đọc sách thế thì anh cũng học được, tranh luận với GS thế thì anh cũng làm tốt , thế này thì trường mình, T5, cuộc sống ở đây còn khó khăn, thú vị hơn nhiều
    Bóng tối, đen như ly cà phê
    Bóng tối, đắng như ly cà phê
    Anh uống từng ngụm nhỏ bóng tối
    Để bóng đêm không bao giờ trở lại
  6. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    sáng rồi,ngủ thôi
  7. thefirstmoonlight

    thefirstmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lên mạng và lâu lắm rồi mới vào forum T5. Càng cảm thấy mọi người đổi khác vậy mà mình vẫn bận bịu với học hành và vô số việc linh tinh.
    Hy vong T7 này sẽ gặp mọi người
  8. this_is_me

    this_is_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Không nên mang ba thứ linh tinh của Thăng Long xa mẹ vào đây làm gì bạn ạ, cây nào trồng trên đất ấy thôi
    Được leyen sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 15/12/2005
  9. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0


    Trong đêm một bàn chân bướcBé xíu lang thang trên đườngÁnh mắt buồn, mệt nhoài của emEm rất buồn vì em không biết đi, đi về đâu
    Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngàyVì em không cha, vì em đã mất mẹThương đau vẫn là đau thương
    Em mơ một vì sao sángDẫn lối em trên đường đờiDẫu biết rằng chỉ là giấc mơĐã lâu rồi em đã không, không có tình thương
    Nhìn thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ chaGiọt lệ em tuôn rơi, hòa tan với nỗi buồnBước đi trong chiều mưa
    Hãy lau khô cuộc đời emBằng tình thương, lòng nhân ái của con ngườiVà hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng emBằng tất cả trái tim con người Việt Nam
  10. this_is_me

    this_is_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bó tay. Ngồi nghĩ mãi mà không hiểu Leyen đang nói cái gì

Chia sẻ trang này