1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe chợ-Một nét văn hóa Viêt trì

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ghet_ruoi, 20/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Cafe chợ-Một nét văn hóa Viêt trì

    Em dẫn nhiều bạn ở các nơi về nói chung các chú ấy rất kết cái món cafe chợ nhà mình......
    Em thấy nó cũng khá là hay ho...mà đồ uống đó cũng ok.
    Mời các bác cho đôi dòng tâm sự về món này....cảm nhận hay kỉ niệm thì vào hết đây ạ.
  2. aobip

    aobip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2.587
    Đã được thích:
    0
    Tui chưa uống
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Tui uống nhiều quá rồi . Nhưng mà chỉ có cafe Minh Hà là gốc lâu đời nhất và duy nhất dùng từ " Cafe Chợ " . Vì những quán xung quanh treo cafe Chợ cũng chỉ từ quán cóc , quán nước đi lên .
    Nhu cầu cafe Chợ trước tiên phải nói đến sự tiện lợi , rồi chính sự tiện lợi ấy dần dà đi lên thành tụ điểm tập trung đông người buổi tối chứ không phải đông người như ban ngày nữa .
    Để nhận xét về Cafe Chợ ở VỊt Trì , tại sao ta hay ra đó thì cần nhiều thời gian bàn tán lém . Mỗi người 1 ý , ý của pà con thế nào ???
  4. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Bác ở VT lâu chưa ạ....... hay nhà chuỷen xuống thủ đô lâu rồi
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chửa uống bao giờ ẹ! Ci'' hùi còn mặc quần đùi chạy lung tung khắp phố phường i'', tớ chưa bít uống cafe. Đến hùi mặc quần ngố chạy lung tung khắp nơi thì tớ lại chỉ thick măm sữa chua. hị hị... Còn bi giờ, cí thời mặc quần dài í, và cũng bít uống một chút cafe rùi í, thì lại chẳng ma nào rủ tớ đi uống. Thế mới bùn chứ!Mà cứ về nhà là tớ về nhà theo đúng nghĩa, chẳng đi đâu lăng xăng quá cí cổng chợ Vồ. Hị hị.... Chẳng lẽ lúc nào về lại mang cốc cà phê sữa hòa tan xuống chợ ngồi thưởng thức cho nó jống cà phê chợ nhỉ?
  6. hadohoang

    hadohoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Còn cái thời mặc quần....under và thời quần da nữa cơ mà, em kể nốt đi. Đang hồi hộp nghe...
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hùi i'' em chả chạy ra đường bác ẹ! Em chạy chỗ khác cơ. Hờ hờ...
  8. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Hùi i'''' em chả chạy ra đường bác ẹ! Em chạy chỗ khác cơ. Hờ hờ...
    [/QUOTE]
    Chạy đâu thì chạy...gần nhà em đó
  9. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Cafe chợ nắm ở đoạn nào các bác nhỉ?
    À cho em hỏi một câu, ở VT nhà mình nếu muốn dẫn bạn gái đi chơi thì đi đâu là hay nhất (dĩ nhiên là trong sáng, thơ mộng chứ không phải lên đồi hay ra bờ đá (CHV) đâu)....
  10. arcdungnguyen

    arcdungnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cafe chợ đúng nghĩa là Minh Hà cafe nằm bên tay phải sát cổng chợ VT. cổng chính nhìn ra Hùng Vương bou.
    Tôi ngồi đó nhiều khủng khiếp luôn á! đời người như cách chim, nhiều khi đêm trước ngồi đến gần 23h là giờ qquán đóng cửa. ngày hôm sau làm việc ở Văn phòng tại Hà nội, tối lại ngồi Minh Hà!!!
    Bác hỏi đưa bạn gái đi chơi ở đâu là bạn gái như thế nào đã chứ? đến mức nào rồi ấy? Cứ đem nhau vào quán cá gần Pang-Rim là thích nhất!!!!!!!!!! Hoặc nếu không đối diện chợ VT, đường Đoàn Kết ấy! he he he! mùi mắm tôm sao mà quyến rũ!!!

Chia sẻ trang này