1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe chợ-Một nét văn hóa Viêt trì

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ghet_ruoi, 20/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Báo cáo là mình đang tìm hiểu thị trường, nếu khả quan thì sẽ tiến hành rất nhanh thôi! anh em mình ở phú thọ có nhiều không nhỉ? có ai làm cho nhà nước không?
  2. CryDKNY

    CryDKNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    chả uống cafe chợ bao giờ nhưng thấy sữa chua oánh đá ở chỗ cổng chợ đó ngon phết
  3. sillychicken

    sillychicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mỗi khi về VT, muốn đi cafe ở đâu đẹp và ngon mà chẳng có, cafe Trung Nguyên ở mình cũng ít nhỉ.
    Ủng hộ nhiệt liệt ý định mở quá cafe (Nhưng đừng có xài cafe rủm bằng đậu tương với chất tạo bọt mà hại bà con ta nhá)
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Thực ra mình thích ăn chè bưởi buổi tối ở chợ trung tâm hơn là cafe
  5. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Thích cái cafe ở chợ TT dã man. Hầu như lần nào về cũng ra đấy!! Thích nhìn người, nhìn mọi hoạt động diễn ra từ chợ, Chắc tại từ bé đã quen với chợ búa!! Đồng í với em ruồi là Nét văn hóa của VT, keke
    Đông vui tấp nập, và hầu như lần nào ra đấy cũng đc nhìn nhiều boy đẹp trai, cá tính!!
  6. TaiAlex

    TaiAlex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Tớ cũng chửa uống bao giờ ẹ! Ci'''' hùi còn mặc quần đùi chạy lung tung khắp phố phường i'''', tớ chưa bít uống cafe. Đến hùi mặc quần ngố chạy lung tung khắp nơi thì tớ lại chỉ thick măm sữa chua. hị hị... Còn bi giờ, cí thời mặc quần dài í, và cũng bít uống một chút cafe rùi í, thì lại chẳng ma nào rủ tớ đi uống. Thế mới bùn chứ!Mà cứ về nhà là tớ về nhà theo đúng nghĩa, chẳng đi đâu lăng xăng quá cí cổng chợ Vồ. Hị hị.... Chẳng lẽ lúc nào về lại mang cốc cà phê sữa hòa tan xuống chợ ngồi thưởng thức cho nó jống cà phê chợ nhỉ?
    [/quote]
    Thế hôm nào bạn về VT. Tớ rủ bạn đi uống cafe chợ. Ko lại bảo ko ai rủ đi. OK
  7. daodungktxd

    daodungktxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ai bảo cà phê chợ là văn hoá việt trì???
  8. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    hix , cả tháng này không ngồi hóng gái cổng chợ rồi .
    nó không là văn hóa mà là nơi tiện lợi gặp nhau bô lô ba la tí rồi rút . Có thể gửi xe vào chợ mua gì đó rùi về , đám đàn ông rỗi việc ngồi ngó gái đi chợ và bình loạn , chị em biết có nhiều thằng như vậy nên cứ có váy áo mới , mốt mới cũng lượn ra chợ mua rau ( mặc dù chợ TT bán rau cổng sau )
  9. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Cafe chợ VT đúng là cân lượng thật, đi khắp VT thấy cafe chán ngắt, có quán gọi cafe nó còn tự động cho đường vào mới chán chứ !!
    Có 2 chỗ ở VT comm thix ngồi là chợ và Nhất, cái nền tảng của văn hoá cafe là cafe uống thấy có chất, có cân lượng. Tách cafe nóng mới uống được 75% đã phải bỏ dở vì cafe ngon mà ko còn nóng nữa thì chẳng thể nuốt trôi được, nó lạnh tanh, đặc sánh và đắng kinh người. Cafe ở những hàng đông khách như Cafe chợ thì được pha sẵn, để vào trong chai lúc nào có khách thì chưng lại cho nóng. Cafe chưng lại uống bỏng rát, nó đặc sánh và nổi lên vị béo của bơ. Cafe Nhất thì pha fin, nó ko bỏng rát, có chút vị mặn đặc trưng của cafe fin, cái thứ này thì tốn thuốc hơn cả. Quay đi quay lại chơi hết 2 gói vina lúc nào ko hay
    Lâu rồi em ko ngồi ở Nhất, nhớ cái cảnh mưa lép bép, lạnh lạnh ngồi nhìn ông cụ cầm cái đũa gõ gõ vào cái nhịp cầu gọi cá lên cho ăn. Hình như cụ Nhất ngày xưa bán cá vàng rong ngoài chợ. Đó là năm sinh viên thứ 2, em về trường chơi với cậu bạn...
    Nhất là quán Cafe hay của VT nhưng Cafe văn hoá đặc trưng phải là Cafe chợ. Bản thân chợ là nét đặc trưng cho nền văn hoá của vùng rồi mà quả thật Cafe ở chợ Trung Tâm cũng pro ! Đường phố VT ít khói bụi, con người PT thì nho nhỏ xinh xinh.. Cafe ngon mà quang cảnh mình view cũng tuyệt. Ai chẳng biết cái cảm giác dễ chịu của thần kinh có một chút chất kích thích (cafeine) trong một không gian thoáng đạt, mua vui cho thị giác của ta là dòng người lao xao, người VT có mấy khi ồn ào vội vã đâu nhỉ...
  10. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Mình chả thích cà phê nên chả uống bao giờ. Hum nào phải vào quán đó thử mới được.

Chia sẻ trang này