1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe chợ-Một nét văn hóa Viêt trì

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ghet_ruoi, 20/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Hì xin mời lão tiền bối đi trước vài cơ. Tiểu nhân turn sau nhưng coi chừng hậu sinh khả ố nhá
  2. heoquay71

    heoquay71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    CÀ PHÊ CHỢ
    Nghe cái tên đã nhớ VTRì
    thấy các bro noi chuyện caphê chợ mình lại nhớ tới quê nhà
    quả thật ít có nơi nào có cái thú uống cà phê chợ như người vtri các ban nhỉ.bỏ qua vấn đề chất lựong đi vì chỉ với 3ngàn 1ly thì chúng ta ko thể đòi hỏi cafê Nhân hay Trungnguyên hiện hữu ở đây .tuy vậy nó cũng ko đến nỗi nào.Ôi!1 ly nâu nóng,1điếu 3số thế là quá đủ cho 1 buổi sáng trong lành.Người ta thường uống cà fê ở những con hẻm có ánh đèn mờ điệu nhạc du dương,thả hồn theo giọt đắng .khác hẳn ''''Món" cà fê chợ ở Vtr,vẫn cái hương vị ấy cộng thêm cái quán cóc liêu siêu 1câu thơ cùng với tiếng í ới của kẻ mua ng bán-quả là 1 không gian 3 chiều đậm đặc "văn hóa chợ",nó cứ thế,cứ thế ngấm dần ngấm dần vào trong huyết quản để đến bây giờ cho dù có đi nơi đâu ta cũng ko quên được nhau kỷ niệm làm sao ko nhớ-tóc xanh dù bạc mái đầu.Mỗi khi tìm về quê nhà là mỗi lần tôi ghé vào nơi ấy,thưởng thức nửa ly thôi để làm nguôi cơn khát,nhớ lại mái trường xưa nhớ về thời hoa đỏ rồi...lặng lẽ chuồn vì ko thể chịu nổi cái mùi.. thuốc lào của thằng ngồi bên cạnh!
  3. khiditdo912

    khiditdo912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ở VT mà không biết cafe chợ thì . Tuy không hảo hạng nhưng hok chê được và còn được nhiều lợi ích nữa chứ. Mình hầu như ngày nào cũng ra chợ làm tách nhưng vào buổi chìu khi làm về hoặc vào 68 lam vài ván bi-A.
    Nếu ai ở VT trong diễn đàn mà gặp biển xe 19K7-1124 (chủ nhân: Hậu ) thì zô làm ly cafe hoặc ván bi-A nha!
  4. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    He he...dù khác nhau về màu da ( có người trắng có người đen...hehe),tôn giáo (có người túc cầu giáo,có người film giáo,...có người game online...),giới tính.....Nhưng đều có điểm chung là thèm ngồi cafe chợ VTrì
  5. khiditdo912

    khiditdo912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    vậy bạn đã từng và sẽ còn ngồi đấy nhiều lẫn nữa chứ hy vọng sẽ gặp trong một lần gần nhất. 7ngày trong tuần không ngồi ở đấy 6,5 ngày chắc mình không chịu được wé.
  6. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khoái món Thuốc Lào
  7. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Chả là hôm nọ em có thằng bạn hỏi thăm về VT nó hỏi........ VT có nét văn hoá gì đặc trưng.......... em buột miệng nói ......... Cà fê chợ (chắc nhiễm cái tên chủ đề này) ............ Nó lơ ngơ một lúc rồi nói.......... Ừ đặc trưng thật, tao léo thấy ai gọi kiểu uống cafe ở chợ là Văn Hoá cả............. Các bác văn hay chữ tốt đả thông em phát...........
    Được booatoa sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 07/03/2008
  8. khiditdo912

    khiditdo912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cần gì đả đâu, khi nào rảnh qua chợ uống cốc cafe xem hương vị thế nào thôi. Tuy không hảo hạng nhưng cũng fải "ngước nhìn"
  9. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình học ở CHV, tuần nào không về nhà mà trong túi rủng rỉnh 1 tí anh em cạy cục mượn được cái xe đạp (hồi đó chú nào đi học xa nhà có thì oai lắm). Đạp hùng hục ra chợ trung tâm để giải ngố :)), nếu hôm nào không có xe đạp anh em chịu khó đi bộ và uống cafe, đâu có 2k hay 3k gì đó cũng không nhớ lắm. Chỉ nhớ vị cafe rất đậm, ngon chắc phải bằng cafe Nhĩ hoặc Năng ở HN. Hôm nào có cả gái đi cùng nữa thì cho chúng nó ăn chè bưởi.
    Thế mà cũng gần chục năm rồi, nhanh ra phết. Không biết giờ cafe ở đó còn ngon, giá rổ là bao nhiêu
  10. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Đi uống với nào

Chia sẻ trang này