1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe có Wifi ở SG và HN, ai thích thì vào đây!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bestpearl, 31/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Ừ Vn83 hôm nào qua Aqua nhé!
    mà quán Ong ở đâu đấy Vn? chỉ biết quán Ong mạn Trúc Bạch thôi, dưng là quán ăn!!!
    Lượn qua sở thích thấy vn83 khắp nơi, hội càphê đen không đường này, xếp hình này, nhắn tin qua di động này...
    Chịu khó về nhà mình Nhân Mã nhé
    Hôm tới nhà mình off, vn83 nhớ đi cùng cả nhà nhé
  2. my_ngt

    my_ngt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    bổ xung : 58 Bà Triệu , quán cafe ENTER , nhìn chung là quán đấy rất đẹp
  3. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
  4. bestpearl

    bestpearl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Y5 ở SG là nơi tập hợp các thành viên đam mê công nghệ! Quán khá tốt, chỉ tội buổi trưa hơi ồn!
    Mình đang đi chơi, tốc độ net hơi chậm, vài ngày nữa post vài địa chỉ cafe wifi SG cho các bạn tham khảo!
  5. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới thấy cái topic này thì mình đã ra HN rồi , hum vào SG tìm mờ mắt chẳng thấy chỗ nào có cafê wifi cả , đi qua Nguyễn Đình Chiểu mà quên mất ở đó cũng có quán YESTERDAY , chỉ thấy lù lù siêu thị co-op mark ở đó thui . Để lần sau vào thể nào cũng lần đến quán đó , giờ ở hn rồi , tha hồ mà truy cập.
    Àh , mình mới bán con HP rẻ quá , có 5t, truy cập wifi , thấy mà tội , giờ dùng con này thì chẳng truy cập được.Chán Vật..!!
  6. SymphonicDeath

    SymphonicDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chà, xem ra mọi người có vẻ thích AQUA ghê, em có một anh bạn cũng hay ra đấy ngồi. Em thì chưa thử bao giờ... :D Để xem...
    Hôm qua mùng 4 tết, đi qua một loạt hàng có Wifi, chả hàng khỉ nào mở cả. T____T Đến cái hàng hoa quả dầm ở Lý Thường Kiệt thì nó mở, mùi hoa quả dầm thơm phức, thế mà vào bên trong, có chị xinh như mộng chạy ra bảo "Mấy anh biết bật đang nghỉ Tết hết rồi." T___T Chẳng nhẽ mình lại xộc vào, xắn tay áo lên: "Chị để em mở cho." Chuối quá sức...
    Hi vọng mai các quán mở rồi.
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Mình hay lên Hanoi Corner ở 75 Nguyễn Công Hoan (phố đối diện hồ Ngọc Khánh qua đường Nguyễn Chí Thanh). Ở đây giá cả bình thường, cà fê và đồ uống cũng ngon, Wifi cũng ổn định. Trang hoàng ấm cúng, sang trọng -> thích hợp để bàn công việc, đi đông, làm việc 1 mình. Không thích hợp đi với bạn gái để tâm sự
  8. MrLonely

    MrLonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ hình hnư Wifi là một tiêu hcuẩn để câu khách trẻ thì phải, cũng tốt thui, nhưng đi vào quán mà cứ cúi vào máy tíhn thì chán chết, nói chung là vào quán là để nhâm nhi, tán phét, chứ mang cái laptop vào café để dùng wifi vào YM thì nên ra ngoài hàng nét cho nó xong, tốn tiền mua laptop chỉ để làm cái trò đó
  9. SymphonicDeath

    SymphonicDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ nói đùa, đâu phải ai cũng mua laptop để có cái mẽ đâu. Có nhiều người cần laptop để có thể dễ dàng di chuyển, kiếm những nơi yên tĩnh nhất để làm việc.
    Riêng em, em cần download, nhưng ko thể down ngoài hàng net được, vì em down Bittorent, để ngoài hàng, mỗi lần tắt máy mà nó Go Back thì mất sạch à? Bittorent thì chậm lòi mắt ra.
  10. Nice_guy

    Nice_guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Không phải là Ong mà là Ọng, quán này nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh.
    Em biết 1 quán nữa là quán Hermes cafe ở Trung Tự, cafe kô ngon nhưng bác chủ cửa hàng được cái nói nhiều, bác nào buồn lên đây ngồi nghe bác chủ quán nói cũng vui tai...

Chia sẻ trang này