1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe cóc - hội tụ những người thích sự giản đơn!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi MAT-DEN, 12/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAT-DEN

    MAT-DEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đã một lần bạn ngồi nhâm nhi cafe lề đường? Đã một lần bạn cảm nhận không khí thoáng mát và tự tại chỉ với ly cafe nhựa, giấy báo (lót), bao người tụ tập quen - lạ, hàng cây xanh tươi và bầu trời xanh thẳm??? Mình yêu những lần cafe cóc đầy dung dị và bình thường như thế. Sài Gòn không thiếu những nơi để lê la, vật vạ :D: công viên gần Nhà thờ Đức Bà, sau nhà hát thành phố - bạn gọi là cafe bệt hoặc cafe chạy (vì bị công an zí :-p). Những nơi đó bình thường với ly cafe chỉ vài nghìn đồng, không có chỗ ngồi nhiều khi là chen chúc, không có chỗ để xe nhiều khi bị công an phạt...nhưng là nơi kết nối những con người xa lạ đến gần nhau hơn, chỉ bằng nụ cười hoặc vài câu nói xã giao. Cafe cóc, những nơi nào nữa bạn biết và đã từng lê la??? Share with love!!!!
  2. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Thế có biết caphê vợ chưa? mình chỉ thích mỗicaphề này thôi
  3. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    thích sự giản đơn thì phải là ngồi nhâm nhi nước lọc các bạn ạ, đã bao giờ các bạn thử nhắm mắt lại tận hưởng vị tinh khiết của nước khóang chưa?

    Uống cà phê vỉa hè nếu pháp luật nghiêm cấm thì xin đừng uống các bạn ạ, hãy là con người giản đơn và thanh cao, không làm ảnh hưởng tới lợi ích cộng đồng các bạn nhé
  4. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    cf vỉ hè cũng có cái hay mà! Thưởng thức nhiều hương vị cuộc sống.
    Trà đá nhà hát lớn HN - nơi đó, CA đuổi thường xuyên nhưng rất đông các bạn trẻ qua đó uống trà, chuyện phiếm.............
    HN mình ít đi, hay vào 1-2 quán quen, chất lượng cf như dạng vỉ hè thôi, thêm tí nhạc trầm tư 1 mình cũng hay ^^
  5. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Sáng, cốc cafe vỉa hè, tờ báo thể thao, khoái... :).
  6. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi cũng chưa được ngồi cafe cóc
  7. lifesuck

    lifesuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mình hay ngồi cà phê Nhân hoặc tự pha cho mình 1 cốc cà phê muối....ngồi ở cà phê cóc thế nào nhỉ? Đơn giản chỉ là tận hưởng thứ lặng đang trôi trong lòng mình so với thứ động đang ào ào trên phố. Là cảm giác cái âm thầm trên da thịt so với cá hối hả ngay trước mặt.. Có khác chăng gì với cảm giác ngồi 1 mình trong góc quán và lặng nhìn ra ngoài không?
  8. hudanhdaisu

    hudanhdaisu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đã 1 lần ngồi cafe bệt ở công viên 30-4, muốn uống cafe ở đây thì phải gửi xe ở nhà văn hóa thanh niên hoặc diamond, cảm giác ngồi uống cafe dưới bóng cây thích thật.
  9. anhdung1104

    anhdung1104 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày trước cùng mấy đứa bạn ngày nào cũng pải ngồi cafe vỉa hè 1,2 lần không thì cứ thấy nhớ nhớ, mà HN thì nhiều cafe vỉa hè ngon và độc đáo lằm, ấy vậy mà mỗi lần đi uống cafe thì cứ pải long rong vài cây số ngắm đường phố, mà cứ pải ngồi vài quán quen quen uống mới thấy ngon.
    Bấy h ít thời gian hơn, lười đi hơn, thỉnh thoảng lại thấy nhớ nhớ, nhưng khác xưa h toàn đi 1 mình ..... cũng hay
  10. tiendungland

    tiendungland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này