1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe cóc ở Huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi invalidsos, 11/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongthidieulinh

    truongthidieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    banh bèo nậm lọc quán bà đỏ,hỏi ai cũng biết,cơm hến ở bên cồn hến rất nhiều,bánh canh cá lóc mình thấy quán nào cũng ngon,nhưng lúc nào no thì quán nào cũng bình thường hihihih,mình nói thật lòng ,bánh ướt kim long,nói chung chỗ ăn thì nhiều chỗ lắm,bạn sẽ được thưởng thức nhiều khi đến huế,
  2. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Bánh canh mời Đ...ụ...éc, nhầm mụ Đợi
  3. truongthidieulinh

    truongthidieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    ai cũng bảo mụ đợi ngon,ngồi đợi cũng mệt rồi,ai bảo bạn thích ăn đợi làm gì
  4. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    lần đầu ăn thấy dở, lần thứ 2 thấy cũng dở, lần thứ 3 thấy tàm tạm...
    lần thứ 4 vô lại thấy ngon, rồi bây giờ lại thích ăn ở đó...
    có điều lần thứ 4 cách đây khoảng 1/2 năm...sau đó có ghé lại 3 lần, 2 lần đầu đông quá ngại vô, lần cuối thì đi gần đến nơi rùi lại cãi nhau nên chả khoái đi nữa, về lun
  5. nhoxinhxinh

    nhoxinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ai bít làm mấy món muối mè ăn với cơm ý ... Tui thấy ở huế có món đó .. ăn ngon ngon nhưng hok bít làm ... bày tui với .
  6. nhung_ngay_qua

    nhung_ngay_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cafe Huế!

    Mình nghĩ chủ đề này chẳng còn xa lạ nửa, và hình như đã có khá nhiều top về nó!
    Nhưng mình lập top này lên, theo mình nghĩ không phãi là thừa đâu! Vì ở Huế ngoài đi uống cafe cùng bạn bè thì chúng ta có rất ít những nơi khác để chọn lựa. Vậy theo bạn nên uống những quán nào mà bạn cho là tốt nhất! Tốt nhất theo mỗi người có thể là giá cã, không gian, hương vị cafe, phong cách,...

    Mọi người hãy giới thiệu những quán mình biết để chúng ta cũng thưởng thức nào! Vì mình nghĩ uống cafe, nhất là cafe vườn không nhất thiết phãi trung thành một quán.

    Riêng mình thì mùa hè thế này thường hay đến những quán sát bờ sông ở bờ Nam như Thôn Việt, Đôi Bờ, Sông Xanh, Số 7... Hay chiều chiều buồn thì rủ hai ba thằng bạn thân ra ngồi quán ở đường Trương Định (chổ An Tịnh Viên thì phãi) hoặc ra chổ ngã sáu Bến Nghé. Dạo này giá xăng tăng, nên cũng ít qua nam (nhà ở trong thành Nội), cũng vì cái mũ bảo hiểm cấn cái nên hay loanh quanh những quán như Nguyệt Hồ ở Nguyễn Trãi, Cơm Nguội trong hẻm đối diện trường Bùi Thị Xuân. Và hàng hàng quán mới khác phía trong thành!
  7. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    quán nào cũng như quán nào, ngồi chán chết
    tui chỉ thấy có 1 quán ngồi thích nhất, nhưng giá thì bèo nhất cũng 18 khìn...
    Lí do: nhân viên phục vụ đông và dễ thương hơn mấy quán khác, nhạc nghe cũng fê hơn...
  8. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    NHỚ !!!
    (Không SPAM, đừng xóa nhá !)
  9. n_nhoang

    n_nhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ẩm thực Huế thật đặc sắc:
    Nếu bạn muốn ăn sáng, ngắm sự nhộn nhịp của đường phố Huế, tển đường như ý có quán cháo lòng ngon tuyệt, ở đó bạn được ngắm cảnh Cố Đô huế vào một ngày mới nhộn nhịp thế nào, thành Huế đẹp sao khi nắng ban mai nghiêng chiếu xuống thành cổ.
    Sau bữa sáng bạn đến VĨ DẠ XƯA thưởng thức cafe nha, đừng quên đến đó mà không ăn bánh đậu của nhà hàng một món thật dặc biệt, và không quên dao một vòng trong khuôn viên của nhà giường nha.
    ăn trưa: tui là người không ăn trưa nên tui không rõ lắm, nhưng tui thấy nhà hàng hoa viên cũng là một điểm đáng nhớ, chỉ có điều giá ở đó thì đắt khủng so với mức sống ở Huế.
    Ăn tối: mời bạn tới nhà hàng Vườn Ai (Đối diện với quán vĩ dạ xưa trên đường guyên Sinh Cung), đồ ăn khá rẻ, phông cách phục vụ rất Huế, khuôn viên luôn khiến ta gặp lại cố thi sĩ Hàn Mặc Tử quanh quất đâu đây.
    Đến Huế thì bạn đừng bỏ qua món hến xào xúc bánh tráng ở đường Điện Biên Phủ nha.
    Và còn một điểm nữa là món bún mắm Mệ Thẹo ở đường Bà Triệu.
    Cơm hến mời bạn tới quán má (Gì đó mà tui hông bít tên) trên đường Hàn Mặc Tử, bạn sẽ được thưởng thức tô cơm hến béo ngậy và thơm mát một cảm giác khó tả khi bạn ăn trong miệng, ngoài ra bạn còn được ngắm Huế với dòng sông như ý thơ mộng.
    Còn nhiều món nữa.
    Chúc các bạn có những ngày thật đẹp ở Huế
  10. n_nhoang

    n_nhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Quán mô????

Chia sẻ trang này