1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe cóc ở Huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi invalidsos, 11/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Tối nay lên đường. Ngày mai có thể cafe Huế được rùi.
  2. asicsaigon

    asicsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Café ở đâu chẳng giống nhau. Tớ thấy từ Cao Bằng cho tới Cà Mau cũng là...café thôi mờ Khác chăng chỉ là các nơi nó đậm nhạt tí xíu à
  3. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Khác nhau chứ! Chỉ giống nhau cái tên là cafe thôi. Còn hương, vị và cảm giác ngồi cafe thì mỗi nơi mỗi khác, mỗi người mỗi khác.
    Hôm đầu tiên vào Huế, quán cafe đầu tiên ghé thăm là Ruby. Vào bởi vì là nó gần nhất, đi thẳng là đến lun. Nhìn từ xa, tớ tưởng đó là nhà bóng cho bọn trẻ con chơi. Đến gần hoá ra là quán cafe. Bó tay... Fong cách hơi bị xì tin, đồ uống thì đắt ngang ngửa (thậm chí là hơn) HN, mà chẳng có vị gì. Có em phục vụ lúc bê gạt tàn vào để đổ, còn làm rớt nước xuống đồ uống của khách. May mà em ý đổi ngay cốc khác. Nhạc thì bật ầm ĩ giữa trưa hè oi bức. Khách ngồi nói chuyện thì như quát vào mặt nhau. Bó chân...
    Cafe lần t2 trong ngày là ở Vỹ Dạ Xưa, cafe cũng bình thường. Được cái là view khá đẹp, nhẹ nhàng.
    Ngày thứ 2, cafe ở gần sông Hương, ko ngon. Cafe fa sẵn.
    Ngày thứ 3, hôm nay: Sáng 6h30 tớ cafe vỉa hè. Tớ thích ngồi vỉa hè. Thoáng, mát, ko câu nệ người giàu- kẻ nghèo, ai cũng 1 đen hoặc 1 nâu... Lượn qua quán xưa, thấy bi giờ tàn tạ quá!
    Tối nay kiểu gì tớ cũng cafe nữa. Và sáng mai, lại tiếp tục cafe vỉa hè.
    Cafe Huế khác với cafe Hà Nội, tớ ko cảm thấy cái vị đăng đắng của cafe. Tách cafe ở Huế rẻ hơn ở HN, nhưng mà ... ít quá. Thêm đá vào thì nhạt. Mà cho đường thì...
    Cafe Huế đến tầm 8h hơn là dọn hàng, còn cafe Hanoi luôn mở hàng luôn cả ngày.
    ... Thấy nhớ cafe Đinh quá!
  4. Lionking_TTVN

    Lionking_TTVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Năng động thì đã không về Huế .
    Huế là nơi của những người kô năng động , thích cuộc sống bình lặng ngày nào cũng như ngày nào
  5. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Nói rứa là sai? Nếu năng động thì không bao giờ ngại về Huế, vì mình tin mình đủ năng động để khuẩy đảo. Còn nếu nói về Huế mà sợ này sợ khác thì xem lại mình đi, đủ bản lĩnh, đủ năng động chưa mà trở về hay chỉ là hình thức vở vỉn
  6. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    đúng tui ko phải là 1 người thực sự năng động...
    Nhưng chú đừng có cái kiểu "lý thuyết" như thế, nghe người ta nói năng động thì thích nhảy đi thành phố lớn làm là suy ra Huế toàn người ko năng động à? Làm ở đâu thì cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm...
    Phòng tui có mấy cha, làm ở trung tâm tui 6 năm, giờ mới chia tách lương bèo quá nhảy vô HCM 5 ngày là kiếm ra được 1 chỗ làm 10 triệu/tháng...Có 1 cha quản trị mạng học Điện tử VT ở BKHCM, vừa ra trường đã có việc ở HCM, làm gần cả 1000 USD cuối cùng cũng vẫn nhảy về trung tâm tui...
    Một thằng hồi xưa làm VnGrid, nhảy vô FPT Soft ĐN, giờ lại về VNPT Huế... nó ko phải là người năng động vì làm ở Huế à?
  7. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên hôm nay mới nhảy vào đây.
    cafe : khái niệm xa xỉ của 3 năm nay ( trừ những lúc về nhà )
    chỉ ở nhà mới có khái niệm đi cafe
    chỉ ở nhà mới có khái niệm thấy hay ho khi uống cafe
    chỉ ở nhà đi cafe mới vui .

    cafe của Huế có đắng hay không cũng đâu có quan trọng cái khác nhiều nhất chính là cảm giác, thật khác , không biết diễn tả thế nào nhưng mà chỉ cảm thấy thật thú vị , chỉ tiếc là những quán cafe bây giờ toàn bị trẻ hoá , ồn ào và xô bồ . cũng khác những cảm nhận của hồi trước nữa .
    và bây giờ thì thật sự cảm nhận được phần nào đó những gì là một người xa huế cảm nhận.

  8. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    mình vẫn thường thích lên trên nhà sách Phú Xuân để ngồi à, vừa thoáng mát vừa lịch sự, lại yên tĩnh nữa, thật là êm dịu còn thức uống thì kô có ý kiến mỗi người mỗi khẩu vị khác nhau à
  9. Viettel2Mobi

    Viettel2Mobi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hôm vào Huế, tớ thuê ngay trong ks Hoàng Ngọc, sát An Định Viên
    Buổi sáng hôm sau, đi ăn sáng, thuận tiện vào đấy ngồi, hức, bị cả quán soi ra đg còn bị ng lớn lườm nguýt
    Người ta chỉ mặc có cái áo 2 dây hơi ***y 1 tý
  10. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Bị soi là còn nhẹ .
    Tối hạn chế đi 1 mình kẻo bị hấp diêm đó

Chia sẻ trang này