1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe cóc ở Huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi invalidsos, 11/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitokiri39

    hitokiri39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
    láo toét ... ông ngồi cafe được từ sáng đến tối ko?
    cafe cóc là nơi ngồi nhanh nhất ... người ta thường vào đây ngồi vì nó tiện... chứ rãnh rang thì mới vào quán cafe hộp chứ... nói chung thì nếu như ý kiến của mấy bác thì bất cứ cafe nào cũng dẹp hết .... khi người ta rãnh rang mới đi uống cafe thôi chư sko ai lại đem sách vở vào quán cafe ngồi học cả
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Đủ tiền sang Nhật chưa?
    @hitoriki: Mình là dân thường xuyên đem bài vô quán cà phê học đấy. Nhưng có điều ko ngồi quán cóc.
  3. hitokiri39

    hitokiri39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
    e ko tin đâu ... e có thử rồi .. cứ cầm vở lên là thấy mấy em bé tủm tỉm cười là lại .... ko học hành gì được cả ... với lại cafe ngưòi ta mở nhạc to thế làm sao tập trung mà học cho được chứ
  4. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0

    láo toét ... ông ngồi cafe được từ sáng đến tối ko?
    [/quote]
    Chẳng biết chú bao nhiêu tuổi mà ăn nói thấy cứ thế lào lào, khỏang 10 năm trước anh hay ngồi ở nguyễn trường tộ thấy chúng nó đánh cờ đánh bài, tiện nói vậy thôi. hèn gì FJX gọi là thịt ba rọi.hihi.
  5. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Cà phê chỗ chị hay ngồi toàn mở nhạc ko lời em ạ. Mà chỗ đó người ta lịch sự lắm em, ko giống cà phê cóc ồn ào, cũng chẳng ai làm phiền mình. Ở nhà ồn lắm, mà cứ ngồi gần máy tính là lại online. Vì vậy, quán cà phê trở thành nơi lý tưởng để học bài.
  6. hitokiri39

    hitokiri39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
    nếu chị muốn học thì sao ko lên thư viện ... nơi đó là nơi lý tưởng để học đấy chứ ... ko ai làm phiền ai cả ... mà cũng đúng là chổ để học nữa ... em hay học ở thư viện thui chứ cafe là nơi để ngắm gái
  7. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    pà con bàn luận hay quá ha! Nhưng tui lại đồng ý với ý kiến kô dẹp cafe cóc, nói chung cafe cóc là nơi để sinh viên tụ tập là chủ yếu, ai bảo cafe cóc TĐ là nơi chỉ toàn dân thanh niên ngồi, ở đó cũng có những bác về hưu ra ngồi nói chuyện, nói chung là đủ thứ chhuyện, nghe cũng thấy hay hay đó chứ. Mà làm sao mà dẹp hết quán cóc được, ở đâu có sinh viên đông đông 1 chút là liền có 1 quán cóc mọc lên. kô tin thì hỏi những sinh viên ở trọ đó, tui toàn về nhà mấy thằng bạn ở trọ uống cafe hoài ah, nên tui đồng ý kô dẹp quán cóc.
  8. doanhnghieptre

    doanhnghieptre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Được doanhnghieptre sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 13/05/2006
  9. invalidsos

    invalidsos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sau khi mở topic. vào lại mới thấy mấy bác bàn luận. Mà hình như những bác nào đã từng ngồi cafe cóc rồi thì khen, còn những người chưa vào thì lại phản đối. Đúng là phiến diện cả.
    Thứ 1: Cafe cóc là một nét văn hóa, ở miền nào cũng có cả không riêng gì Huế, mà khi có nhu cầu là ở đó có cafe cóc.
    Thứ 2: Những người rãnh rỗi, dư thời gian không ai ngồi cafe cóc cả, vì ở đó đâu phải là chổ để ngồi lâu. Những quán nhiều người rãnh nhất (toàn choai choai) là những quán mở nhạc ầm ầm, toàn nhạc rẻ tiền.
    Thứ 3: Buổi sáng đi làm, tranh thủ 10 phút ghé vào uống ly cafe (nếu ngồi quán thì không thể nhanh như thế được). Nhìn trời nhìn đất 1 lúc để bắt đầu 1 ngày làm việc mới, cũng có cái hay của nó chứ.
    Còn những cậu SV hay gì đó thì mình không biết, ngồi lúc nào và bao lâu mình cũng không biết. Cái gì cũng có cái hay cái dở của nó.
    Riêng mình, thường ngày đi làm thì ngồi cafe cóc, còn những ngày nghỉ thì kiếm quán nào đó mở nhạc nhỏ (Hòa tấu càng tốt) để ngồi cho thoải mái, lúc đó mới thực sự là ngồi cafe.
    Cafe ở Huế nói thì nhiều, nhưng mình thấy chẳng quán nào ra hồn cả, người ta đi cafe là để nói chuyện, thư giản chứ không phải đi để nghe Mtâm, UHPhúc hát đâu mà mở cho to, ồn ào, nhức đầu.
  10. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau đã e***, khùng hay sao ấy nhỉ?
    Được FJX sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 13/05/2006

Chia sẻ trang này