1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe cóc ở Huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi invalidsos, 11/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    ?oỔ chuột? dưới chân kinh thành Huế
    Con đường vào khu phố chỉ rộng hơn 1m, đến chiếc xe đẩy thu gom rác cũng không vào được - Ảnh: H.K.
    TT - 143 hộ với trên 600 nhân khẩu tại khu dân cư tổ 11, phường Phú Bình, TP Huế hơn 20 năm nay sống tạm bợ. Nhiều người chua xót bảo đấy chẳng khác nào khu ổ chuột của thành phố bởi sự nhếch nhác, ô nhiễm...
    Nghèo khổ, nhếch nhác
    Những căn nhà xiêu vẹo, bốn bề là những thứ vật liệu thô sơ được gắn vào những cột sắt, tre đã mục nát, hoen gỉ men theo chân kinh thành Huế. Có những căn nhà rộng chưa đầy 20m2, lớn hơn cũng chỉ khoảng 30m2 mà có đến ba thế hệ chung sống. Đó chính là khu ổ chuột ở tổ 11, phường Phú Bình.
    Ông Nguyễn Văn Đối, tổ trưởng tổ 11, liệt kê những nghề ?ođặc thù? của người dân tổ mình: đạp xích lô, xe thồ, bốc vác, phụ hồ, nhặt rác, lượm ve chai... Cơm áo đã thiếu thốn, lại phải sống trong những ổ chuột nên cuộc sống của người dân nơi đây có thể xếp vào loại nghèo khổ nhất Huế!
    Một người dân trong tổ tên Đặng Thị Mỹ than: ?oKể từ ngày nhà tui lên đây định cư cũng đã mười mấy năm nhưng đến chừ mọi thứ đều tạm bợ?.
    Ngày thường đã chật chội, ngày có cưới hỏi, tang lễ càng chật chội hơn bởi con đường duy nhất chạy từ đầu xóm đến cuối xóm chỉ rộng hơn 1m. Mỗi lần khu phố có người qua đời, cửa nhà chật chội, tuềnh toàng nên cũng không có chỗ để đặt quan tài cho đàng hoàng.
    Cả tổ chỉ có một số gia đình có nhà vệ sinh riêng, còn lại đều phụ thuộc bốn nhà vệ sinh công cộng. Những giờ ?ocao điểm?, nhiều người phải xếp hàng chờ đợi rất... tội nghiệp. Hỏi người dân sao không làm nhà vệ sinh thì nhận được câu trả lời: ?oKiếm đâu ra đất??.
    Còn nước sinh hoạt, bà Nguyễn Thị Hoa, một người dân trong tổ, cho hay: ?oTiếng là có nước máy nhưng cũng như không. Nước yếu, chỉ chảy nhỏ giọt vào lúc đêm khuya. Nhiều nhà phải đi cách đó gần cây số để mua nước sạch về uống, còn tắm rửa, giặt giũ đều lấy từ các giếng?.
    Mùa nắng, nước thải ứ đọng, không có lối thoát bốc mùi hôi nồng nặc. Có nhiều người về thăm thân nhân ở khu phố, không chịu nổi mùi hôi nên phải đi sớm. Trong khi đó nguồn nước từ các giếng nơi đây lại nhiễm phèn, không đảm bảo được vệ sinh, các bệnh ngoài da trở thành chuyện bình thường.
    Mòn mỏi chờ tái định cư
    UBND phường Phú Bình cho biết phần lớn người dân tổ 11 là dân vạn đò định cư sau cơn bão năm 1985. Nơi họ đang cư trú là vùng đất thuộc đất di tích (men theo dưới chân kinh thành Huế) nên cách đây năm năm UBND TP Huế đã có kế hoạch di dời, giải tỏa tái định cư. Tuy nhiên, đến nay không hiểu sao vẫn chưa triển khai.
    Ông Trần Văn Phương, phó chủ tịch UBND phường Phú Bình, cho hay tổ 11 là tổ ?ođặc biệt? nên luôn được dành nhiều dự án của các tổ chức nhân đạo, phi chính phủ để cải thiện đời sống, môi trường... Nhưng đó cũng chỉ là giải pháp tình thế, mang tính đối phó, giải pháp lâu dài vẫn là cần một nơi ở mới.
    Cũng theo ông Phương, thành phố cho biết ?otrong nay mai sẽ có những khu định cư để bà con đến ở?. Tuy nhiên, ?onay mai? là bao giờ thì chưa biết cụ thể. Và thế là người dân nghèo khổ này vẫn phải tiếp tục cuộc sống tạm bợ, nhếch nhác.
    Lãnh đạo phường Phú Bình cũng thừa nhận số trẻ em lang thang kiếm sống nơi đây khá nhiều. Không chỉ thế, hình ảnh nhếch nhác của khu ổ chuột ngay dưới chân kinh thành Huế cũng tạo nên nỗi nhức nhối trong mắt của nhiều du khách.

  2. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Up phát, tình hình lũ lụt miền trung thân yêu thế nào nhờ. Mấy đồng chí ở nhà chắc lụt không up dc tin roài.
  3. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    TP Huế: khu tái định cư cho dân ven sông Hương
    TT - UBND TP Huế đang triển khai đấu thầu dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phú Hiệp (TP Huế). Theo đó, UBND thành phố sẽ đầu tư 6,3 tỉ đồng vào việc san nền, xây dựng hệ thống hạ tầng... Công trình dự kiến triển khai trong 6-7 tháng, sẽ hoàn thành vào giữa năm 2007.
    Khu tái định cư trên phần lớn dành cho số dân phường Phú Cát sống ven sông Hương phải giải tỏa để làm đường đi dạo ven sông.
    Hic hi vọng sẽ không rút lỏi công trình, Hi vọng Huế một ngày sẽ đẹp hơn lên.
  4. pdat_123

    pdat_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hic hic,có một địa điểm cũng khá nổi tiếng về đêm là hút thuốc lào ở Ga huế.Có người bảo khi đi xa huế người ta nhớ tới 3 thứ: phong cảnh huế, món ăn huế, và con gái huế.
  5. live_to_love_102

    live_to_love_102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Ngày nay cuộc sống với nhiều biến động và phát triển làm đời sống con người "Cố Đô" trở nên sôi động hơn với những phong cách sống mới với nhưng ồn ào náo nhiệt hơn và nhu cầu giao lưu của con người trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.Nhất là những đối tượng học sinh-sinh viên trên đất Huế,họ chính là những người đi đầu trong việc tiếp thu và truyền bá những lối sống mới vào nhịp sống Huế,họ là những nốt nhạc thăng nổi lên giữa cuộc sống trầm mặc của Huế xưa và nay.Với tấm lòng chân tình, những người con xứ Huế , các bạn trẻ đang góp phần giúp thành phố trở nên năng động hơn,cuộc sống sẽ hài hoà hơn nếu có sự kết hợp giữa kim và cổ những cái cũ và cái mới.Nhưng ko vì thế mà chúng ta đánh mất đi vẻ đẹp của đất kinh đô , những giá trị truyền thông tốt đẹp sẽ được phát huy sẽ được những con người trẻ lưu giữ và kính trọng như những món bảo vật thiêng liêng và qúy giá
  6. nhung_ngay_qua

    nhung_ngay_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cafe Huế !!!!

    Ở Huế để kiếm một quán cafe thì chắc chắn ko khó khăn chút nào . Bất kỳ đâu từ những con phố lớn đến những ngã rẽ nhỏ , từ khu vực tập trung nhiều người đến những nơi vắng lặng ta cũng dễ dàng kiếm được cho mình một quán .Nhiều nhưng để tìm một quán như ý thì chắc không dễ , vậy kính mong bà con trong này ai có "kinh nghiệm" về chuyện này chia sẻ cho mình và những người khác với nhé !
    Ai đó có biết Huế mình quán nào mang phong cách riêng nào đó không ?Ví dụ chuyên nhạc Trịnh chẳng hạn , mình chỉ biết quán Nam Nguyên là chuyên Rock thôi .Nhưng mà mình chẳng thích ồn ào . Chỉ mong kiếm một quán nào đó , đi cùng bạn bè trong mấy ngày mưa lạnh thế này cùng ngồi bên nhau nghe những bài nhạc của một người nhạc sĩ tài hoa
  7. hung2452

    hung2452 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    bạn đến quán Thiên Trúc đường Ông Ích Khiêm, gần cửa Thượng Tứ. Quán này chuyên mở nhạc Trịnh đó.
  8. nhung_ngay_qua

    nhung_ngay_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Cãm ơn nhé !!!!!
  9. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    quán Hey you cao bá quát chuyên nhạc rôck rất hay, cuối đường Chi Lăng
  10. nhoxinhxinh

    nhoxinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thiên Trúc chuyên nhạc Trịnh nhưng ngồi đó nóng nảy ~~~> bực bội~~~> tâm trạng đâu nữa mà thưởng thức những nốt nhạc tài hoa.... hehehe.... Tớ là tớ thích ngồi ở phòng trà Mục Đồng bên cạnh Nhà văn hoá trung tâm ý... lãng mạn .. tuy ko chuyên nhạc Trịnh nhưng ko ồn ào.. dù gần đường quốc lộ.... hehe... mưa hay nắng gì ngồi đấy cũng rất ok ... Ôi cafe .. cafe... ah ko... Lipton chanh đá + 4 giọt cafe đen = tuyệt !

Chia sẻ trang này