1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe cóc ở Huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi invalidsos, 11/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hung2452

    hung2452 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Mục đồng cũng tốt thôi, nhưng mà chỉ dành cho giới có tiền thui, chứ sv vào đó chịu chi nổi,giá không rẻ lắm mà. Mới đây cũng có quán Vô thường ở đưòng Hà nội cũng chuyên mở nhạc Trịnh...
  2. nhoxinhxinh

    nhoxinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Quán đó mới mở hả ?.. Nằm ở đoạn nào ? Nhớ là đi suốt đường Hà Nội chỉ có mỗi cái phòng trà Serenat ...
  3. hung2452

    hung2452 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Quán Vô thường nhưng cũng bình thường thôi, nó nằm ở gần ngã 6, ngày xưa là chỗ siêu âm đó
  4. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Ặc chi mà sang rứa trời! Tui ghét mấy cái ***g, í nhầm phòng trà đó lắm! Ra Trương Định, Lê Hồng Phong... đi, cà phê "cậu ông trời" đó! ehehe
  5. nhoxinhxinh

    nhoxinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước bạn Na hay và chị Phương Anh hay chở mình về Nguyễn Trường Tộ ngồi... thích thật... nhưng ngồi đấy hay gặp người quen... thế là vào mấy cái ***g ý ngồi cho kín... mà dạo này thèm 1 ly cafe cũng ko được uống... chán thế mới nói .
  6. keage

    keage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thiếu gì quán hay:
    Xưa ở Nguyễn Công Trứ
    Hà Miên Xưa ở Đinh Tiên Hoàng
    L''amour ở Tuy Lý Vương( Vĩ Dạ đó)
    Cherry ở Nguyễn Công Trứ( nhạc ko hay lắm và quá ồn ào)
    sinh viên hơn thì vô mấy quán: Giao mùa, Vườn hồng .... ở Nguyễn Công Trứ í.
    Nhiều quá, kể ko hết.........
  7. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Các bạn muốn có quán cà phê Trịnh thuần tuý(có chêm chút ngô thuỵ miên, phú quang)thì xin mời đến quán cà phê Chiều(ngã 3 phùng hưng-đặng thái thân đối diện cữa hoà bình của đại nội).Giới thiệu chút:ở đó đã từng có người con gái mê nhạc trịnh cho đến giời phút cuối cùng của cuộc đời(đã mất do ung thư)cô ấy là con chủ quán và là 1 cựu sv đại học khoa học.Chúc các bạn có những giây phút tuyệt vời "bên" Trịnh.
  8. ltbac_hue

    ltbac_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Có quán gì đó không nhớ nổi tên. ở ngã tư đống đa lý thường kiệt cũng hay, nhất là buổi sáng trời không mưa...
  9. Mấy quán cafe cóc ở gần bưu điện hình dẹp hết rồi hay sao ấy! Hồi tết anh về Huế mấy đứa bạn toàn dấn đi mấy quán ở Nguyễn Công Trứ cũng khá hay! Vừa có vườn cây mát vừa có sông để ngắm! Chỉ có điều Huế mình cafe wifi quá! Đi tìm mãi mới được 1 quán ở đường Lý Thường Kiệt (nằm gấn Thiên Thai)
  10. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Hàng Đoác ấy hả??? ngày xưa đg Đống Đa có hàng cây Đoác nhiều lắm, giờ còn nhưng ít.

    ý ông anh nói ít cafe wifi ấy hả? quán anh nói là Lover phải ko? wifi thì Violon cũng có nè, rùi hầu hết phòng trà nào cũng có cả thui...Lotus với New Space có không nhỉ?

Chia sẻ trang này