1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe cóc ở Huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi invalidsos, 11/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ý ông anh nói ít cafe wifi ấy hả? quán anh nói là Lover phải ko? wifi thì Violon cũng có nè, rùi hầu hết phòng trà nào cũng có cả thui...Lotus với New Space có không nhỉ?
    [/QUOTE]
    Hi, chắc là quán đó. Anh chỉ thích ngồi những quán thoáng mát và dân dã thôi chứ ko thích ngồi mấy quán ***g đó đâu! Violon và Serenat cũng có ngồi mỗi chỗ một lần nhưng ko thích lắm. Mấy quán đó sang trong quá ko có hứng thú để làm việc tí nào cả!
    Lotus thì chưa nghe! New Space thì hình như nằm ờ gần sân vận động nhỉ. Quán này ông bạn cũng có rủ vào một lần nhưng tiếc là hôm đó có việc khác nên ko vào được! Không biết bên trong thế nào nhưng nhìn ở ngoài thì thấy đẹp phết!
  2. Rhapsode

    Rhapsode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, bạn NA có mặt, ai ri hè. Mà mình cũng chỉ ưa ngồi cóc Trương Định, Nguyễn Trường Tộ. CHiều thì thích về Hoàng Phương, túi thì thích ngồi Thiên Trúc. 1 tháng thì cũng tranh thủ bận đồ thiệt đẹp đú đởn mấy quán xì tai vài lần cho có phong trào
  3. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    ko phải Rhapnose có phải là con bé đeo kính, cao cao, ốm ốm...xấu xí hay ngồi ở quán cafe Phương NTT (ngay sát bưu điện) ko nhỉ?
  4. Rhapsode

    Rhapsode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    bậy nờ, chính xác là lùn, mập, dễ thương, hồi tê hay ngồi quán chị Trang nhưng lâu ni ít qua NTT, ưa ngồi Trương Đinh hơn
  5. hainguyen_

    hainguyen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    L''''amour đã mở lại chưa nhỉ, thấy có một thời gian đóng cửa mà, hình như sửa sang gì đó?
  6. nhung_ngay_qua

    nhung_ngay_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cafe thì tớ cũng ghé nhiều quán lắm , nhưng để có một quán uống lâu dài thì chưa tìm thấy . Nghe bạn gì đó nói quán Thiên Trúc có nhạc Trịnh , nhưng khi ghé đến thì hình như ko thấy mở hàng nên đi lun . Thích một quán nhạc Trịnh vì đang bùn (tình)
    Nhạc Rock thì trước hay ghe Nam Nguyên , nhưng loại cafe này ko uống nhiều được , lâu lâu vào " đổi gió" một lần thôi ,vì ko hạp mí chỗ quá ồn ào thía lắm .
    Hôm nay thì mới ngồi ở Sẹc về , ngắm sông tối thứ bảy nhìn cầu xanh xanh đỏ đỏ cũng hay nhưng vẫn bùn vì thiếu một người .
    Cafe SV thì ngồi cái quán gì đó ở ngã sáu Bến Nghé cũng thú , hay qua bên Nguyễn Trường Tộ cũng được , chớ không khoái mí cái phòng trà và ít vô mí quán sang *(nghèo mờ lị)
    Lâu ni đóng đô ở Ngự Hà (gần Ký Túc Xá bên Tây Lộc) cũng vui vui (gần nhà mừ)
  7. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Lùn mập mà đòi dể thương! Nếu hồi nhỏ thì dể thương thiệt. Cứ bé nào mới sinh mặt mập bầu bỉnh thì quá dể thương, còn lớn rồi...bỏ qua!
    Cafe wifi có Carita, Newspace, Mục đồng!
  8. keage

    keage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    L''amour ở Tuy Lý Vương thì mở cửa rồi đó, còn có L''amour nào khác nữa ko vậy ...
  9. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    tui cũng như các bạn rát thích cafe hue. tuy xa que mới một năm nhũng tui vẫn luôn nhớ về huế, những con đường, những ngôi trường mà tui thường học. cã những quán cà fe nhạc tịnh nữa.
    tui ko dám nói là tui đi dc rất nhiều quán càe nhưng tui dám chắc với các bạn là tui cũng ngang ngữa với các bạn.
    có lẽ quán chiều là nơi mà tui nhớ nhất cũng như tất cã các sinh viên học sinh đã từng học ở huế.
    sáng thì ngồi vỉa hè trương định, tối thì ngồi chiều
    các bạn thử tượng tượng xem : vào một chiều mùa đông mưa tầm tã các bạn ghé quán chiều gọi một ly cafe và nghe nhạc trịnh, ngắm cảnh đại nội vào chiều tối + hàng tigon om gọn trên cay cổ thụ trước nhà đó. lãng mạn quá chứ.
    nếu như bạn ngồi với người yêu thì chắc ko có quán nào bằng
  10. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    thế ai biết "Chỗ Cũ" không?
    mới hỏi ai cũng tưởng là tính đến quán cũ ngồi uống cafe nhỉ! :D

Chia sẻ trang này