1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Café Cuối Ngõ chưa mất niềm tin

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi sleeping_Mimoza, 14/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sleeping_Mimoza

    sleeping_Mimoza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Café Cuối Ngõ chưa mất niềm tin

    Café Cuối ngõ chưa mất niềm tin!

    Đáng ra sẽ không bao giờ có bài viết này nhưng đây là một diễn đàn nên cá nhân tôi muốn có sự công tâm, đặc biệt là nghe tiếng nói từ hai phía. Sự lên án, điều góp ý cần tách biệt khỏi thói lăng mạ.
    Chiều nay tôi có đến quán gặp anh Khải với thâm tâm sẽ có một cuộc phỏng vấn nho nhỏ về quan điểm và suy nghĩ của anh. Có thể các bạn cho là vớ vẩn, không cần thiết nhưng xin nhắc lại: đây là Diễn đàn.
    - Anh đã đọc những bài viết trên box Nhạc Trịnh về quán của anh? Anh nghĩ thế nào?
    - Có, mình có đọc. Không có bình luận gì vì mạng là thế giới ảo.
    - Chẳng lẽ anh không có ý kiến của riêng mình?
    - Có chứ. Nhưng chẳng biết có nên nói ra không. Và quan trọng là có đáng nói ra hay không.
    - Theo tôi anh nên nói ra vì những nơi như thế này không nhiều, thậm chí hơi ít ở Hà nội. Mà tôi nghĩ anh nên có trách nhiệm với những người yêu quán của anh.
    - Tôi nghĩ những người đã yêu và hiểu thì không cần gì phải bận tâm. Mình vẫn đang là mình đó thôi. Còn những người không yêu thì cũng đành chịu. Vả lại những người yêu nhạc Trịnh họ sẽ hiểu. Nhạc Trịnh tổng quát ở chỗ nó hướng con người ta tới cái thiện. Vì vậy mình nên theo tư tưởng đó mà sống.
    - Thế thì anh hãy làm một việc thiện đi. Hãy làm cho ở đâu đấy có ai đó đang ?omê? thì hãy ?otỉnh? ra.
    - Tôi không phải là thánh thần và quán ?oCafé Cuối ngõ? này cũng chỉ là chốn trần gian mà thôi, không phải là thiên đường.
    Tôi nghĩ quán như là một sân vận động. Người ta đến đó hoà mình vào tinh thần, không khí của sân chứ không phải đến để xem cái sân vận động đó. Với lại có người chơi đẹp, có người đến sân chỉ để phóng uế.
    - Anh có nghĩ gì không khi họ bảo anh kinh doanh trên nền nhạc Trịnh?
    - Tôi buồn cười thế thôi. Không lẽ tôi mở quán và phải bật một loại nhạc nào đấy như nhạc đỏ, nhạc trẻ? sau đó cho nhạc Trịnh vào hòm khóa lại thì không pahir là kinh doanh nhạc Trịnh. Câu này ấu trĩ quá. Ngay cả chuyện cậu ta đến quán tôi phàn nàn rằng cái bàn thờ lại đặt dưới đất. Thử hỏi cả cái nước Việt nam này có ai đặt bàn thờ thần tài trên cao hay không. Nếu có dịp, tôi rất muốn được gặp ?oBán trời 0 văn tự?
    - Với tư cách là chủ quán ?" anh có muốn nói gì với các bạn tham gia diễn đàn này?
    - Hãy để tôi với tư cách là một người yêu nhạc Trịnh nói với các bạn rằng: hãy yêu nhau hơn, hãy thông cảm và chia sẻ, hướng tới cái thiện.
    - Thế còn quán của anh?
    - ?oCuối ngõ? vẫn chưa mất niềm tin.
  2. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin là ở trong Tâm mỗi người, nhiều người Tâm bị nhọ, nhưng nhiều người gần bùn ...mà vẫn thơm tho. Sau vụ xì căng đan này có khi " cuối ngõ" lại đông đúc hơn thì sao nhẩy? Công nghệ lăng xê dạo này ghê gớm lắm. Lão Khải nhà ta quả này tha hồ mà trò chuyện với dân tình nhá
    Ta về ta tắm ao ta
    Dù trong dù đục vẫn là...cái ao ​
  3. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Tớ luôn có niềm tin ở Cuối Ngõ . Luôn luôn là như thế cho dù mọi người có nói gì đi nữa.
    Trangeric luôn ủng hộ anh Khải, ủng hộ Cuối Ngõ.
    Don''t love me much , but forever
  4. ke_dien

    ke_dien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    cuối ngõ vẫn vậy, vẫn bình yên trong những ngày thường, vẫn sâu lắng trong những bản nhạc trữ tình hoà tấu guitar&violon vào mỗi đêm thứ sáu, vẫn vậy và mãi vậy.cũng chẳng fải nói nhiều, mất thời gian để giải thích hay đọc những điều của những kẻ học rộng, nhiều chữ. chỉ có 1 điều ta muốn nói, hãy tin vào cảm giác của mình, hãy thử đến và kiiểm nghiệm những lời ai đó nói....và đừng để miệng thế gian đánh lừa......... Bởi ta mãi là ta, còn lão vẫn nguyên là lão với cái tôi quái đản của mình...
    1 điều nữa:
    Tau không fục mót nhạc trịnh
    ---------------cuộc đời thật là tăm tối-------------​
  5. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    ôi ! có bai nhiêu người , có bấy nhieu cách nghĩ , cách nhìn nhận một vấn đề ....càng nói nhiều càng thêm mất đoàn kết ....
  6. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    lão Minh già, về ngay KBC, lại đi lung tung roài...chẹp chẹp, v4f với vợ con ngay....ko chị Minh chị ấy kiện KBC là chít toi đấy nhá
  7. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0

    Mở cái TOPIC này là không cần thiết, nếu cần đối thoại cứ vô hẳn "chiến trường" mà tay bo ....
    Tự nhiên làm loang box NT ........... :P
  8. BUONG_CHUOI

    BUONG_CHUOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Sống ở đời phải tử tế với nhau chứ ....!!!
    Nói chung mỗi người một quan niệm sống khác nhau .Không cần phải đau đầu vĩ những cái đầu TO đó làm gì .Tôi thấy mọi người toàn tự nâng cái TÔI của mình lên quá cao đến lúc muốn kéo xuống lại không được .Tôi tôn trọng KHẢI và yêu cái quán nhỏ đó .
    Ôi trời cao đất dày ơi ........Nhìn con nhặng bay qua .....ôi buồn quá....Mình đi uống rượu đây....!
  9. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    cái quán này tối thui hà ,với cả ông chủ quán quá chuối ,hình như treo cả cà lê ,mỏ miếc lên nhà thì phải ,rất thái quá....bó tay với ông này rùi.Ko bao giờ tui đưa bồ đến đây.CỰC CHUỐI!
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Khoá chỗ này lại, ì xèo ở 1 topic đủ rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này