1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Cuối Ngõ- Loại hình nghệ thuật không tên gọi.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi bantroi0vantu, 08/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    To ku Tay đen
    Ku làm anh buồn cười quá, vừa buồn cười vừa thương hại. Buồn cười là vì anh vừa nhắc đến căn bệnh thích mác "nghe nhạc trí thức" ở trên thì đã có ku đứng lên điểm danh. Thương vì không những ku có căn bệnh này mà còn mắc cái bệnh ít chữ mà thích khoe (nếu tuổi ku còn nhỏ thì anh cũng tạm thời thông cảm).
    Thằng BT nó có hứng thú với NT hay ko anh ko biết, nhưng ku lại bảo "cho thấy cậu cũng chả thiết tha gì với nhạc Trịnh rồi thảo nào cảm giác như thế..... chẹp". Anh không hiểu ku cảm nhận NT đc bao nhiêu, nhưng "sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng", người ta ko biết thì làm cho người ta biết, làm ng ta yêu và chia sẻ cùng mình. Chứ ko phải vênh mặt lên mà tự hào, đấy là căn "bệnh" mà anh nói ở trên.
    Anh chưa đến quán, nên chỉ dựa vào 2 bài của BT và ku để nhận xét thế này.
    "cái này chắc là bạn hiền này hay ngồi mấy quán cafe xịn đây"
    "thử hỏi những quán cafe nổi nổi ở HN có quán nào ko bẩn bẩn nhỉ nói chi đến một góc nhỏ như Cuối Ngõ"
    Ku làm anh trẻ ra mấy tuổi vì cười. Ku thốt 1 câu hôn nhiên quá mức. Thế nào là quán cafe xịn?! Thế nào là quán "nổi nổi"?!
    Anh băn khoăn ko biết có nên nói với ku là "không biết thì ngồi im, ko nói ra thì không ai bảo ngu". Có lẽ như vậy thì hơi nặng với ku, vì có thể tuổi đời, cũng như sự hiểu biết về cafe của ku còn ít.
    Một quán cafe xịn không có nghĩa là đèn điện sáng trưng, nội thất design sang trọng. Một quán cafe "nổi nổi" (anh dùng lại từ của ku, chứ anh nói từ khác sợ ku không hiểu) luôn có một ngôn ngữ thống nhất trong nhạc nền, ánh sáng, bàn ghế và các đồ trang trí chứ không phải cứ "bẩn bẩn", "bụi bụi" là đẹp (cafe chị Quỳnh là 1 ví dụ rất điển hình). Trừ trường hợp người ta đến quán chỉ để uống cafe ngon (một loạt các tên tuổi như Giảng, Lâm...).
    Ku BT nhận xét linh tinh về chủ quán, ku nói đúng, anh ko có ý kiến.
    Anh đồng ý với ku không phải treo toàn tranh ảnh nhạc T là tốt và chuyện treo ảnh bà chủ quán là là bình thường (Một số quán vẫn lưu chân dung chủ quán do bác Phái vẽ). Nhưng anh đọc bài của BT thấy bảo quán có treo cả sừng giả, cờ lê mỏ lết gì đó những thứ đó treo vậy có ý gì, ku giải thích hộ anh?
    Anh cũng không định lôi bài ku ra phân tích đâu, bởi vì đây là box NT, là nơi anh tôn trọng nhất. Nhưng thái độ của ku với người khác, anh thấy có trách nhiệm phải nhắc nhở ku. ( "cái loại", "cắn", "cái sự ngu của bạn với con mắt thiển cận và cái óc toàn bã cơm "- cái này người ta gọi là Thái độ hiểu chưa? )
    M@
  2. bantroi0vantu

    bantroi0vantu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ai, hóa ra cái ku Tay đen này là đứa được anh Khải cho uống rượu Sán Lùng rồi bô bô lên đây khoe ý mà, thảo nào mà ku trung thành với quán của anh ý thế. Rượu Sán Lùng nặng lắm, vừa uống vừa nghe nhạc Trịnh thì phê phải biết, đúng không nhỉ. Thú vui tao nhã này thì chắc là chỉ có ở những thằng yêu nhạc Trịnh theo cách của chú ku thôi.
    Thôi vào việc chính, đọc cả bài của ku chẳng thấy được cái gì có giá trị ngoài việc ku cứ nhăm nhăm tìm cớ để xúc phạm anh. Cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, cho đến cuối bài chú ku còn cố với theo một câu rất vô nghĩa, à ko nói đúng ra phải là chua nghĩa. Ku muốn xúc phạm anh chứ gì? Được thôi, anh sẽ dậy cho ku cách xúc phạm anh như thế nào cho có hiệu quả, chứ viết non tay như ku thì làm nên cơm cháo gì. Nào đã chuẩn bị giấy bút đầy đủ cả chưa nào, chúng ta bắt đầu nhé !
    Đầu tiên việc ku vác sự am hiểu nhạc Trịnh của ku ra để hù dọa anh, Việc này dại dột lắm. Vì sao ư ?. Ku chép cho anh một đoạn trong bài của bác Lion, bắt đầu từ đoạn Ku làm anh buồn cười..., cho đến đoạn căn ?obệnh? mà anh đã nói ở trên . Chép xong chưa? Ngẫm đi, đoạn nào chưa hiểu hỏi anh, anh giải thích thêm cho sau.
    Thứ 2 , ku giễu cợt anh vì anh đã không hiểu nổi nghệ thuật bài trí ở trong quán. Công nhận là anh không hiểu nổi thật. Nhưng mà ku có hiểu được không, nói anh nghe thử xem nào? Hiểu thế quái nào được khi mà bắp ngô, cờ lê, rổ giá... tất cả đều được treo lên tường, lên trần trong khi ban thờ thì đặt luôn dưới đất. Làm gì có thứ nghệ thuật nào như thế mà đòi hiểu,..à thứ nghệ thuật hổ lốn?. Giễu cợt người khác, đến khi người ta hỏi lại thì đớ cái mặt ra không biết trả lời sao, như vậy thì dại mặt lắm chú em ạ. Không nên, không nên, việc làm này ko nên.
    Thứ 3, chú cứ tự mình suy diễn xem anh ngồi quán xá kiểu gì thì đến bao giờ mới xúc phạm được anh. Có bạc tóc ra thì cũng chỉ ... gãi ngứa được cho anh thôi. Phản tác dụng hết sức luôn vì vừa làm loãng bài viết của mình, vừa mang tiếng là nghĩ quẩn, lẩn thẩn.
    Thứ 4 nữa là chú ku viết cái gì nó cũng phải lô gíc, phải hợp lý một tí. Đọc cái chuyện anh Khải đuổi khách mà chú đưa ra để khẳng định quán Cuối Ngõ không thiên về kinh tế như Nhạc Tranh thì buồn cười quá (hình thức kinh doanh nào chẳng phải vì mục đích kinh tế). Ku cứ thử xuống Nhạc Tranh mà quậy xem người ta có đuổi ku ra ngoài giống như ở Cuối Ngõ ko? ( lúc đấy đừng có nói anh xui dại nhé). Ở đời nhiều đứa hâm lắm cơ, có khi đâm chém nhau cũng chỉ vì nhìn nó cảm thấy ngứa mắt, chứ chuyện lâu lâu có quán đuổi khách ra ngoài có gì là lạ. Tin anh đi, việc anh Khải bán rượu trong quán thì anh ý sẽ còn có nhiều khách để đuổi. Mà ý ku muốn nói tới việc chênh lệch giữa Cuối Ngõ với Nhạc Tranh có phải là tại vì Nhạc Tranh không bán rượu??. Ku có chót nghiện rượu rồi thì nghe anh, uống nó ít ít thôi kẻo có ngày chính anh Khải sẽ đuổi ku ra khỏi quán đấy, rượu Sán Lùng là nặng lắm đấy ku ạ.
    Thứ 5 nữa anh muốn nhắc nhở chú ku là việc chú ku vác cái thứ ngôn ngữ vỉa hè kiểu như cắn hóng ra để nói với anh. (...). Nói năng kiểu này thì anh can cu đấy.
    Cuối cùng , nếu chú ku thấy mình đủ sức để theo học thì PM cho anh, chứ anh dậy dỗ chú ku ở đây người ta có cớ xóa cái topic này chỉ vì một thằng đệ như chú ku thì không đáng một chút nào. Thế nhé! À mà này, anh bảo việc chú ku cố gắng thể hiện là thích **** bay thì người ta cũng không nghĩ chú ku là thằng bay **** đâu. (...)
    Được bantroi0vantu sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 11/05/2004
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 11/05/2004
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Các bác hội đồng người ta, xấu tính nhé!
  4. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    to Bt
    có ngay bài phản hồi đây bạn hiền ạ ,
    Thứ 1 , tớ đêk biết uống rượu , chỉ uống trà thôi nên cũng đừng võ đoán như thế , nghe có vẻ trả đũa vì cay cú lắm he he đúng là cái kiểu trẻ con thấy có bài phản hồi là nghĩ ngay đến ông Khải cho uống rượu rồi xúi mình lên viết , non lắm bạn hiền ạ , cho đến lúc này thì ông ý cũng chưa biết gì về mục này đâu. tớ chỉ muốn nói 1 câu , đã không thích thì nên chăng phải nói với vẻ khó ưa vậy không ? cậu không thích không có nghĩa là nó dở , nó hay chưa chắc cậu đã thích .
    Thứ 2 tớ viết bài thì chả đả động gì đến nhạc trí thức hay trí ngủ gì của các cậu cũng chả nói gì đến trình độ nghe hay cảm nhận về nhạc Trịnh của các cậu thế nào, mà sao các cậu lại giật mình thanh minh vội thế ? he he
    Thứ 3 về bài trí thì các cậu đọc lại xem tôi có nói một câu nào là am hiểu về nghệ thuật ko ? mà sao các cậu lại cứ cực đoan thế nhỉ ? còn bạn hiền bán trời 0 văn tự lại nói cái để dưới đất đó là bàn thờ thì cũng chịu rồi .... miễn bình luận . nên tìm hiểu kĩ xem đó là gì rồi hãy nói nhé thằng em
    Thứ 4 là bạn hiền đừng nghĩ rượu có nghĩa là cẩu tửu kiểu đó , chưa lúc nào ở đó có chuyện say khướt như quán rượu đâu , nên không biết thì cũng đừng đoán mò thế tội nghiệp lắm.
    mà thôi nói mãi cũng chả có gì có điều không thích thì đừng lên nữa , đơn giản thôi mà .
    to lionqueen
    tớ thắc mắc không hiểu cái nhạc trí thức cậu nhắc đến có phải cái nhạc cậu đang nghe không ? đừng suy bụng ta ra bụng người thế chứ . Nghe nhạc theo cậu thì để khoe cho người khác biết à ? , tớ thấy hay thì nghe và tìm hiểu thôi còn chả biết cái gọi là nhạc tri thức của các cậu là những nhạc gì ? Gu nhạc của tớ thì cũng nhiều loại nhạc nhưng thật sự thích thì mỗi Trịnh và Classic/Heay metal Rock nên chả biết tri thức tri ngủ gì cả đâu đừng gán cho tớ mác ấy tớ không đủ trình nghe nhạc tri thức đâu.
    Tớ có nhắc đến cafe đẹp đâu nhỉ sao bài của bạn lại có cafe đẹp ?? buồn vãi hết cả cười . mà bạn hiềnnói cafe Lâm ngon thì cũng biết kiểu uống của bạn rồi xin lấy một câu của BT "tớ cũng chỉ còn biết khâm phục cái khả năng ăn tạp, uống bừa của bạn thôi" (có chăng là cách đây 3 năm về trước uống còn ngon, còn giờ cafe thì mùi cháy khét lẹt chẳng khác nước cống, Lipton thì là đồ giả . )
    Còn với bài trước có lẽ hơi bức xúc chút chút nên viết có hơi quá lời , mong các bẹn hiền thông cảm . đừng tư thù như vậy làm gì thoải mái đi nào . Tớ thì tự xét viết văn rất kém (tầm 5 phẩy), chỉ nghĩ thế nào thì viết thôi nên chắc không viết tranh luận đc đâu các cậu đỡ mất công nói mình ít chữ he he ha ha ha các bạn nhiều chữ thật đúng là nhiều quá ....
  5. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0

    Ti yêu, làm gì có hồi động hội chợ gì ở đây. Ti ko thấy tớ hoàn toàn khách quan đánh giả cả 2 à. Mấy hôm nay nghỉ học, quấy quả box nhạc T tí, Ti nhá. Tớ bắt đầu khoái thằng bé này rồi... hehe, nó làm tớ trẻ ra. Để Ti khỏi nói vậy, tớ chỉ xem phần nào ku em này viết gửi tớ.
    To ku em Tay đen
    Này ku, ku chẳng làm anh thất vọng tẹo nào. Cho nên anh sẽ dạy bảo ku một cách từ từ, ko đi nhanh quá, sợ ku ko hiểu bài.
    "Gu nhạc của tớ thì cũng nhiều loại nhạc nhưng thật sự thích thì mỗi Trịnh và Classic/Heay metal Rock "
    Ku nói như 1 thằng trưởng giả học làm sang "mình có biết gì xe cộ đâu, chỉ có 1 cái Mec và 1 cái Bmw thỉnh thoảng thay đổi thôi". Ku vội vã thanh minh lại càng lộ ra căn bệnh đã đến giai đoạn khá nặng.
    Anh đọc đi đọc lại bài anh, già rồi hay quên, bài của mình cũng nhớ ko rõ. Cuối cùng anh tìm được cái từ "đẹp" mà ku nói, đúng là trai trẻ mắt tinh. Ku bắt bẻ chữ nghĩa của anh chỗ đó, thì anh muốn hỏi lại ku, ku hiểu thế nào là đẹp ko? "đẹp" có nghĩa rộng lắm ku ạ, nó bao hàm cả cái "nổi nổi" của ku đấy (đây là lần cuối cùng anh dùng lại cái từ này của ku, mỗi lần dùng anh lại nhổ nước bọt và tự chửi mình 10 tiếng ngu rồi viết tiếp).
    Chuyện cafe, ku nói cách đây 3 năm cafe Lâm thế này thế nọ, 3 năm nói dài thì dài nhưng nói ngắn cũng chẳng sai - lại khoe rồi, sửa đi. Anh định tranh luận với ku về cái vị "khét" trong cafe Lâm nhưng như vậy là lạc đề và hoá ra anh lại đi vào cái vòng luẩn quẩn của ku. Tạm dừng vì nó là vấn đề sở thích. Ku có thể bảo anh đuối lý, bảo anh cùn, nhưng 1 điều ai cũng thấy, ng ta vẫn đến quán khá đông... chứng tỏ 1 điều, đấy ko chỉ là ý kiến bảo thủ của riêng anh.
    Quay lại vấn đề 1 chút, anh sẽ đánh giá tổng quan cho ku nghe mà sửa. Ku gọi là bài phản hồi, thì ku nên khẳng định cái gì ku đã nói là đúng, chứ ko phải vòng vo giải thích mà chẳng có tí lí luận gì cả. Cái "phản hồi" của ku chỉ là bới móc trong bài người ta ra mấy chỗ lặt vặt rồi đen nó ra lu loa. Còn cái phần trọng tâm, cái phần người ta đang cần nói như chủ đề của Topic thì ku lờ tịt đi. Một lần nữa mong ku đọc lại bài trước của anh, trả lời câu hỏi của anh nêu ra! Không cần thanh minh văn mình kém, anh cũng chả hơn gì ku, cái cần ở đây là lí luận (ối ng học văn trong này sẽ cười lỗi câu và chính tả trong bài của anh, anh mặc kệ).
    M@
  6. bantroi0vantu

    bantroi0vantu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    To Lion :
    Ku Tay đen này không biết tranh luận đâu, chỉ được cái tính sĩ hão thì không ai bằng. Chỉ bảo cho cái thằng không biết tiếp thu, cố nói lấy được như nó thì có mà hết cả đời cũng không giải quyết được vấn đề gì. Bỏ qua đi !
    Thôi vào vấn đề chính của tớ với cậu là việc cậu đã nói rằng tớ có nói linh tinh về anh chủ quán. Trước tiên, tớ công nhận là tớ có cái nhìn thiếu thiện cảm với anh ý, tuy nhiên những cái tớ nói hoàn toàn là sự thật, không hề đơm đặt. Còn vì sao tớ thiếu thiện cảm thì thôi, nó ảnh hưởng tới miếng cơm, manh áo của người ta, tớ không muốn nói tới nữa. Nhưng thế này nhé, cậu thử hình dung: trong một đêm biểu diễn nhạc Trịnh, ca sĩ biểu diễn là người hát không hay, ăn mặc thì lố lăng ( thiếu vải, hở hang,...), với tư cách là một khán giả trong đêm nhạc đó, cậu sẽ nghĩ gì ?. Nếu được thì cậu trả lời câu hỏi này của tớ !.
    To Tiger :
    Không có hội đồng nào ở đây đâu nhé. Topic mở ra là để mọi người cùng thảo luận cơ mà. Cậu nhắc tới từ hội đồng làm tớ thấy sợ quá đi vì tớ đang đi ngược lại với quan điểm của nhiều người trong box này . Còn việc cậu sửa bài của tớ thì tớ không ... ưng, đơn giản vì trong bài viết của tớ không có từ ngữ bậy bạ nào. Cậu xoá như vậy, mọi người dễ tưởng nhầm là tớ viết cái gì bậy bạ lắm cơ. Rút kinh nghiệm nhé !
  7. mi_an_lien

    mi_an_lien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, bọn đần thì thường hay bảo thủ, hơn nữa những cái kệch cỡm nêu ra có khi lại thu hút được sự hiếu kì của nhiều người quote from bantro0vantu
    Viết nặng thế, nhìn người hãy ngẩm đến ta . Ta hổng bị thu hút vào chỗ này, cũng bị thu hút vào chỗ khác, có mà chạy đằng trời. Cũng hổng biết ai khôn hơn ai, kaka .
    Bác lionqueen chưa đến cũng lên tiếng, kaka , vui nhỉ.
    Các bác lại khéo vẽ vời. Khà khá, 1 quán cà phê, có gì để suy nghĩ nhiều nè. Lại còn chê bai phê phán ông chủ quán, và cách bài trí trong quán, quá đáng nha, khà khà, chủ muốn làm sao mà chẳng được, giống cái phòng của bác là theo nghệ thuật gì vậy. Thích thì đến , hổng thích thì thui, có ai bắt ép mời mọc gì đâu nèo.
    Một quán cà phê hổng giống nhiều quán khác, hổng thú vị seo . Còn muốn thích sáng sủa, sang trọng hoặc đông đảo vui vẻ hơn, đã có cà phê trung nguyên, lo gì chuyện trời sập.
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nhắn Bán giời: Tranh luận thú lắm chứ, nhưng đừng động chạm cá nhân nhiều quá. Bài của cậu không dùng từ bậy bạ, nhưng có những chỗ nặng nề quá mức cần thiết nhằm vào cá nhân. Tớ chưa kịp nhắc cậu rút kinh nghiệm thì cậu đã nhắc tớ rồi! Thôi tiếp tục đi... Alê... Cái này đang hay...
  9. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Đời nó thế đấy các bạn, nói ra cái mình thích thì lại bị cho là khoe khoang , là trưởng giả học làm sang. Thế tớ hỏi cậu nhé ( nên bỏ cái kiểu xưng anh đó đi, rõ là cậu muốn trên phân người khác rồi khi chưa biết thì đừng ngộ nhận ) nếu gu nhạc của cậu thật sự là cái đó thì khi được hỏi cậu sẽ nói thế nào ? khó trả lời đúng không vì nói thật ra kiểu gì chả bị một thằng nào đó cho là khoe khoang trưởng giả học làm sang , có lẽ bây giờ nghe nhạc nó thành cái để mang ra khoe và khinh miệt nhau mất rồi nên chắc cậu bị ảnh hưởng , nói chung cây ngay chả bao giờ phải sợ chết đứng cả. Chắc cậu gặp nhiều thằng huyênh hoang với cái mác nhạc tri thức đâm ra nhìn ai cũng nghĩ tới bọn nó và ngộ nhận một cách đáng thương như vậy .Có lẽ về sau này cậu hỏi mọi người nghe nhạc gì chắc họ chẳng dám nhận những thứ mình vẫn nghe vì nếu thế bạn sẽ nói họ khoe khoang hay trưởng giả đúng không?. Đừng có ăn đũa cả đống thế chứ bạn hiền
    Những cách bố trí quán là do chủ quán sắp xếp , bạn BT chưa biết về con người chủ quán nhưng đã nói là nghệ sĩ "đú bẩn" thì quả là .... hết muốn nói , khác nào bạn chửi mấy hoạ sĩ vẽ theo trường phái trừu tượng là vẽ ngu vì vẽ cái mà bạn không hiểu , tớ thì chả biết gì về vẽ vời hay nghệ thuật tạo hình cả, cũng chẳng hiểu nổi cách sắp xếp đó thế nào, nhưng tớ tôn trọng chủ quán và cách anh ta làm đó là cái riêng của họ, vì mình lên quán đơn giản là tìm lấy phút thảnh thơi những lúc rỗi rãi, chứ không rảnh mà lên bình phẩm chê bai hay làm những thứ mình không nắm rõ
    bạn hiền Hoàng hậu sư tử này tớ có tự nhận mình ít chữ thì cũng là do bạn chỉ ra cho tớ đấy chứ vác mồm đi chê người Thương vì không những ku có căn bệnh này mà còn mắc cái bệnh ít chữ ,
    đến khi người ta nhận thì lại Không cần thanh minh văn mình kém, anh cũng chả hơn gì ku, cái cần ở đây là lí luận (ối ng học văn trong này sẽ cười lỗi câu và chính tả trong bài của anh, anh mặc kệ). tớ chả hiểu ra làm sao cả he he xuất ngôn lại phản ngữ vậy buồn cười lắm
    bạn đọc qua bài viết của BT mà vững tin như thế thì có lẽ không thiện cảm với quán rồi vậy tớ phải trả lời những câu hỏi làm gì nữa nhỉ , không thích thì đừng lên , quá đơn giản rồi
    to bán trời không văn tự :
    cậu bảo tớ nói lấy được là lấy được cái gì ? cũng có thể những cái cậu nói về quán là đúng vì Cuối Ngõ không hợp với cậu nên cậu nhìn theo một góc nhìn khác. cái này thì chả ai nói làm gì vì ai chả có sở thích riêng. nhưng càng nói cậu lại càng động đến cái riêng của quán rồi chê bai này nọ , nói xấu cá nhân, tớ thấy hơi bất bình nên có vài lời thôi chứ có mục đích gì đâu. Còn câu hỏi cậu hỏi thì trả lời là tớ sẽ không đến xem những show diễn như thế nữa , chấm hết. Thực ra bây giờ show ca nhạc kỉ niệm bác Trịnh nào chả thế ca sĩ thì chán ăn mặc thì lố lăng, hát thì chán , nhưng có một bộ phận vẫn thích. đó là quền của họ đúng không nào ? vậy tốt hơn hết là dừng ở đây , tớ chỉ muốn nói là nên tôn trọng sự riêng biệt đó và đã không thích thì đừng lên thế thôi mà , hiềm khích nhau làm gì phải không bạn hiền . Stop nhé.
  10. bantroi0vantu

    bantroi0vantu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ruột Con Cú Mèo
    ( Truyện Ngụ Ngôn)
    Trong một khu rừng nọ, sau một đợt hạn hán kéo dài, cây cỏ bắt đầu đâm chồi nảy lộc, cảnh quan sinh thái dần được phục hồi và thức ăn cho muông thú không còn khan hiếm như trước kia. Muông thú không còn phải lo lắng nhiều đến việc kiếm ăn để sống cho qua ngày đoạn tháng, nhu cầu về những món ăn tinh thần vì thế cũng được tăng lên.
    Ở một góc rừng, thằng cáo đang gặm xác một con cú mèo trước sự thèm thuồng của thằng rắn. Thằng rắn đã lượn quanh thằng cáo hàng tiếng đồng hồ mà chẳng kiếm nổi miếng thịt rơi, thịt vãi nào. Cũng phải thôi, mõm thằng cáo dài thế kia thì làm gì có thịt rơi cho thằng rắn hôi cơ chứ. Gặm một lúc thì thằng cáo cũng giải quyết gần xong con cú mèo, chỉ còn lại cái phao câu và cái ruột cú mèo. Thằng cáo vẫn cảm thấy thòm thèm, chưa đã , chỉ tiếc là cái phao câu thì nó không khoái, còn ruột cú mèo muốn ăn nó lại phải mất công lọc phân. Ai chứ với thằng rắn là thằng đệ tử ruột thì nó tiếc gì cái phao câu cú mèo, nó vứt cho thằng rắn ăn. Thằng rắn ăn ngon lành. Chờ rắn ăn xong, cáo hất hàm nói :
    - "Mày đi loan tin khắp khu rừng này cho tao, nói là tao có cái này xem buồn cười lắm. Thằng nào muốn xem thì mỗi lần đến đây, nộp cho tao một cái đùi con cú mèo".
    Chờ rắn đi, Cáo vác cái ruột con cú mèo đem treo lên cành cây, nó nghĩ bụng: ?o chỉ cần chịu khó làm trò một tí, lừa cái bọn ngu ý thì sẽ chẳng phải mất công lọ mọ đi kiếm ăn ?.
    Còn về rắn với cái hình hài bẩm sinh nhẵn thín dễ trườn, nó có thể luồn lách được vào nhiều ngóc ngách, hang hốc để loan tin.
    Thằng thỏ, thằng hươu và thằng voi là những thằng đến nhà cáo đầu tiên. Thằng thỏ, thằng hươu thì chạy nhanh nên tất nhiên là phải đến sớm , còn thằng voi tuy nó là thằng cù lần, dờ dẫm nhưng nó cũng đến được sớm đơn giản vì nhà nó gần nhà thằng cáo.
    Khi chúng nó tới nơi, thằng cáo khệnh khạng bước ra và dẫn cả bọn đến chỗ cái ruột cú mèo được treo lên cành cây , nó giơ tay chỉ và cười sằng sặc : ?o Nghệ thuật này buồn cười quá ?? hề hề hề hề ?o
    Thằng hươu vốn bản chất hay cười, nên chỉ sau tiếng cười của thằng cáo là nó cũng hề hề hề. Thằng voi lưỡng lự một lúc, nhưng với bản chất vô tư, nó cũng hề hề hề một cách sảng khoái. Chỉ có thằng thỏ, thằng này thông minh, nhận ra được cái này chẳng có gì đáng buồn cười. Nhưng với bản tính nhút nhát, nó cũng hề hề hề để không làm hỏng mất cái không khí hề hề hề ở đó.
    Sau lần đó, thằng hươu đi đâu cũng cứ hồn nhiên mà loan tin là nhà thằng cáo có cái nghệ thuật buồn cười hay lắm. Nó loan tin không công cho thằng cáo mà không được ăn cái phao câu cú mèo như thằng rắn, đã thế mỗi lần đến, nó còn phải nộp đùi cú mèo cho cáo nữa chứ. Tội nghiệp nó!
    Thằng voi thì sau lần đó cũng không có phản ứng gì, thỉnh thoảng nó cũng mò qua nhà thằng cáo nộp đùi cú mèo, cốt để được hưởng cái không khí hề hề hề ở đó.
    Thằng thỏ khi ra về, nó lẩm bẩm chửi : ? tiên sư nó, nó bắt mình bịt mũi ngửi cái ruột thối ý để hề hề hề . Được rồi đã thế ông sẽ quảng cáo ở nhà thằng cáo có cái nghệ thuật buồn cười hay lắm, để thiên hạ này sẽ có nhiều đứa lâm vào tình cảnh giống ông?. Với bản chất thâm nho, thằng thỏ không qua nhà cáo nữa nhưng cũng vẫn loan tin không công cho thằng cáo. Và tất nhiên, nó cũng không được thằng cáo cho cái phao câu cú mèo nào.
    Như vậy là nhờ có sự loan tin của thằng thỏ, thằng hươu và thằng rắn, muông thú mò đến nhà thằng cáo để xem cái thứ nghệ thuật buồn cười ngày càng đông, hay nói cách khác là thằng cáo ngày càng có nhiều đùi cú mèo . Thậm chí có những thằng ở rất xa cũng băng rừng, lội suối đến nhà cáo để được hề hề hề vào cái không khí chung.
    Thật thiếu xót nếu không kể đến sự góp mặt của thằng dê rừng. Thằng dê này là thằng cóc thích cười, nhưng cứ bạ chỗ nào đông đông, vui vui là nó... thích. Lần đầu tiên nó mò đến, thấy nhà thằng cáo trống trải, ít phòng nó thấy ngán ngẩm, và nhất là sau khi được thằng cáo chỉ cho xem cái ruột cú mèo treo lên cành cây, nó lẩm bẩm : ? èo, chỗ hẹn hò mà cứ như cái... bẹn bò ý ?. Nói đến bẹn bò nó mới nhớ.., nó liếc xéo nhìn sang cô bò rừng và tất nhiên là nó cũng hề hề hề cho kín đáo. Cô bò rừng thì còn mải vô tư hề hề nên chẳng hay biết gì. Thằng dê gật gù ?oừ cái chỗ này nếu tế nhị chút thì cũng... làm ăn được, ưng rồi đấy ?.
    Thế rồi, một hôm tin đồn đến tai thằng hổ và như bao thằng khác, thằng hổ cũng mò đến nhà thằng cáo. Sau khi nộp cái đùi con cú mèo cho thằng cáo, thằng cáo dẫn thằng hổ đến chỗ mấy thằng đang hề hề hề. Như mọi lần, thằng cáo chỉ tay vào cái ruột con cú mèo được treo trên cành cây và cười sặc sụa: ? Nghệ thuật này buồn cười quá , hề hề hề?.
    Thằng cáo cười chưa dứt thì thằng hổ đã ...đạp thẳng tưng vào mẹt thằng cáo. Tên gọi của cú dứt điểm lạnh lùng đó là song phi hồ điệp ( cú song phi mang hình **** bay, chân trái vít đan điền, chân phải đạp ...tốc nóc ). Đáng ra thì chân trái không nên vít xuống đan điền, nhưng thằng hổ thích thế . Nó tin rằng với cú đạp này sẽ tạo ra được đột biến ở tổ hợp ghen di truyền của thế hệ cáo con, giúp cho cáo con sinh ra sẽ không còn thấy thích cái game ruột cú mèo treo lên cành cây kiểu này.
    Thấy thằng hổ oánh thằng cáo, những thằng có mặt ở đó không cười nữa mà quay ra xì xồ, chỉ riêng có thằng lợn rừng là vẫn đang hề hề hề một cách hồn nhiên, trong sáng. Thằng voi bình luận một cách rất ba phải: ?o nó oánh thế cũng có phần đúng?. Trong lần bình luận sau thì thằng voi cũng thể hiện được chút chính kiến hơn: ?o oánh người ta thế hơi quá?.
    Tiếp tục nói về thằng hổ, sau đòn oánh thằng cáo, quay ra vẫn thấy thằng lợn rừng hề hề hề .
    Nó hỏi thằng lợn rừng: - cái này có đếch gì mà buồn cười ?
    Thằng lợn rừng đáp : - mày không thấy buồn cười à? Ngu thế !
    Thằng hổ hỏi lại : - Thế mày thấy buồn cười ở chỗ nào ?
    Thằng lợn rừng : - hề hề hề, tao cũng cóc biết, nhưng mà ...thằng cáo nó cười đấy thôi , hề hề hề...
    Thằng hổ bỏ đi và nghĩ bụng ?o mình ko nên tốn thời gian vào cái thằng có cái thú vui cắm mặt vào ngửi ruột cú mèo thối để hề hề hề?. Nhưng khi nghĩ đến cái chất phát, mộc mạc của thằng lợn rừng, thằng hổ lại thấy thương thương . Thằng hổ quyết định sẽ cải tạo thằng lợn rựng một lần nữa xem có ăn thua không, nhưng không phải lúc này vì bây giờ thằng hổ phải đi kiếm ăn đã , để đến chiều tối nay...
    Được bantroi0vantu sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 12/05/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này