1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Cuối Ngõ- Loại hình nghệ thuật không tên gọi.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi bantroi0vantu, 08/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Nhoằng 1 cái đã bao nhiều là bài viết, sợ thật. Trong này tớ khoái nhất bài của cái bạn Buồng chuối gì đấy, bài ý nghĩa lắm, tớ sẽ noi gương bạn.
    Tớ cũng đã đọc cả cái Topic mới về CFCN và phân vân không biết nên viết bài này vào Topic nào. Cuối cùng quyết định viết vào đây, như vậy sát chủ đề hơn.
    Quả thật, nhiều lúc mình ko cũng ko thắng nổi mình, tự cảm thấy bản thân vẫn chưa biết kiềm chế và đã phản ứng lại những cái trướng mắt. Kết quả là mấy bài sau chính tớ cũng bỏ xa chủ đề của Topic, tớ nhận lỗi. Kể cũng khó để giữ 1 chủ đề mang tính hiện thực luôn có cái các viết đơn thuần là thảo luận. Đúng như BT nói, anh Hanoiman vào đây từ những bài đầu thì có lẽ sẽ hay hơn.
    Tớ không muốn tiếp túc tranh luận với những người vào đây sai mục đích của Topic. Và cũng rất vui khi biết anh Khải đã trực tiếp đọc các bài viết này (hi vọng anh ko quá khó chịu trước kiểu viết của tớ mà đọc lướt qua những ý kiến rất chân thành của tớ). Nay tớ xin phép được có đôi lời trực tiếp với chủ quán và nếu ai có ý định nghiêm túc thì xin cứ tự nhiên:
    Nếu tuổi anh Khải đây trên dưới 30, tớ gọi là anh.
    Anh Khải, trước hết quí anh vì anh đã mở 1 quán nhạc Trịnh cũng có nghĩa là đã ko đặt yếu tố kinh tế lên hàng đầu. Có thể làm được điều mình thích, và sống được với sở thích đó là điều mà không phải ai cũng làm được.
    Nhưng em muốn hỏi thế này : "Anh muốn những người đến với quán của anh, yêu nhạc Trịnh, yêu quán của anh thật sự hay anh muốn những người đến quán chỉ để khoe với bạn của họ là họ biết đc cái quán lạ, khác người?".
    Có 2 cách yêu- Có người yêu bất chấp tất cả, họ bỏ qua những cái chưa đc của người yêu và chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp của người yêu. Lại có người khó tính với chính người họ yêu vì họ muốn người yêu mình phải ngày càng hoàn hảo hơn, "đẹp" hơn. Em nghĩ cả 2 người này đều là những người yêu thật lòng.
    Vậy tại sao anh ko nói cho mọi người hiểu những điều mà người ta thắc mắc? Em nghĩ là anh ko xem thường em và những người khác khi bọn em ko hiểu đc một số chi tiết trong quán phải ko anh?
    Em cũng rút lại câu nói sẽ ko thử đến quán của anh. Chẳng cần biết anh có hoan nghênh hay ko, em cũng sẽ đến quán của anh 1 lần trước hết là để thoả mãn cái tính tò mò.
    To Ti yêu: Mấy hôm làm fiền Li quá ...hehe. Tớ ko văn hoa lá cành cảm xúc dạt dào đâu, nên ko tham gia viết bài ở Box NT đc. Tớ sẽ lại là tiếp tục âm thầm đọc bài như ngày xưa thôi. Nhưng Box NT luôn là nơi tớ tôn trọng nhất, vì thế nếu lúc nào Ti cần tớ "khuấy động" phong trào 1 chút, cứ gọi tớ . Mà hình như Ti cũng chưa có dịp đến quán thì phải, tớ sẽ chụp và gửi cho Ti (tất nhiên là chụp tắt Flash, chứ không phải như mấy anh bạn kia chụp đâu ).
    M@
    Được lionqueen sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 14/05/2004
  2. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    gửi anh hanoiman
    Anh ạ, viết vào đây cũng bằng thừa thôi cũng vì nhiều lí do , em cũng chán ở cái chỗ quân hồi vô phèng này rồi , ở trên này viết bài lên không ai phải chịu trách nhiệm về những gì mình nói do vậy nên muốn nói gì thì nói , cũng chả trách tại sao lại có những bài như thế này .
    Lion queen : khi mà chưa đến chỉ dựa vào 1 bài viết của người quen để đánh giá thế này thế kia thì những bài viết của ông bạn cũng chẳng có giá trị đêk gì , giống như kiểu một thằng mù mà nói lên cảm nhận từ cảm nhận của một thằng chột về một bức tranh ý mà. các cụ có câu nghe cũng phải nghe bằng 2 tai. hiểu chứ . thôi có lẽ gặp mặt anh em ngồi nói chuyện có lẽ rõ hơn nhỉ. hi vọng được gặp
    Bán giòi : đã tìm hiểu cái để dưới đất (mà cậu gọi là bàn thờ ) là cái gì chưa , nếu chưa tớ giải thích cho luôn nhé người thông minh, bàn thờ thần tài và thần lộc thì chẳng ai treo lên cả ( cũng có một số người nghĩ là nên treo như bạn thì cũng bó tay ) qua đó cũng đủ hiểu cái bài viết nó "sâu" đến đâu rồi , tớ cũng gặp 1 số người trong Box Trịnh này cũng có hỏi về bài viết của cậu , họ nói chỉ thấy buồn cười thôi mà cũng buồn cười thật .
    nhắn lionqeen và Bán giòi 0 văn tự : có nên chăng bớt chút thời gian của 2 con người tự nhận là thông minh đến gặp những người vừa ngu vừa ít chữ (ví dụ như tôi) mà các bạn đã đánh giá để trao đổi chút ít , tôi thật sự muốn gặp 2 bạn để thỉnh giáo, địa điểm do các bạn chọn nhé vì đã không thích Cuối Ngõ nên tôi cũng không muốn hẹn trên đó. Đến CN ngồi nói chuyện cùng anh Khải thì cũng tốt lúc đó bạn bán giòi có thể hỏi trực tiếp anh K về những gì thắc mắc rồi, và cũng có thể biết thêm nhiều cái chưa biết đúng ko ?. Rất mong được gặp 2 người super thông minh này , còn nếu vì lí do tế nhị nào đó các bạn không muốn gặp thì tôi cũng hiểu, "thông cảm" và ... thôi
    Được Black_Hands sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 15/05/2004
  3. rutangamngui1611

    rutangamngui1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ ở hà nội chỉ có một quán cafe cuối ngõ hay sao mà bàn tán xôn xao thế. Hãy vào sài gòn thử một lần đi, tôi sẽ chỉ cho quán cafe nhạc Trinh để ngồi thả hồn theo nhạc.Không đâu có quán cafe nhac Trịnh nhiều như ở sài gòn,và không gian đẹp hơn thế
  4. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Tôi có cảm giác anh Bán trời O văn tự có sự nhầm lẫn giữa hình thứcnội dung, .... Theo tôi, một người thỉnh thoảng có xuống Cuối Ngõ, được biết anh Khải không bao giờ và không việc gì phải dùng "chiêu bài Trịnh" để câu khách. Và số lượng khách thường xuyên, "cạ cứng" của quán đa số là những người đủ mọi thành phần và hầu hết đều không phải là tín đồ của Trịnh, và họ xuống Cuối Ngõ vì họ thấy thoải mái ở đó. Nơi họ được ngồi thả mình theo những cảm xúc riêng, và tất nhiên có thể nghe vài câu nhạc Trịnh nếu có nhu cầu.
    Anh Khải, chủ quán, hay nói lặp đi một câu, "các bạn xuống đây, thấy vui thì ở, thấy không hợp thì đi" và thản nhiên trước những sự quát gắt và thái độ bề trên của những ông khách trịnh trọng. Tôi hiểu cái cảm giác, cái tự trọng của anh những lúc đó, và một con người như thế, tôi nghĩ không có trong đầu sự lợi dụng có hệ thống tiếng thừa của các danh nhân như người ta vẫn thường làm.
    Một điểm mà tôi muốn trao đổi với anh Bán trời ... , đấy là những lời mạt sát nặng nề mà anh dành cho những người đến quán, gọi họ là bọn này, bọn kia... bằng những ngôn từ nhầy nhụa mà tôi không muốn trích lại. Mỗi người đều có quyền thoả mãn với những nhu cầu riêng, khi những nhu cầu đó không làm hại đến ai, và không làm "bẩn" cái gọi là thuần phong mỹ tục. Nếu như tất cả những thứ mà anh coi là kệch cỡm, là bần bựa đó không hề có một tác động gì bất ổn đến văn hoá của cộng đồng nói chung và của bản thân anh nói riêng, thì xin hãy khách quan hơn khi chụp những rác rưởi kia lên đầu những người mà anh không hề hiểu rõ.
    Tôi không hiểu lắm về động cơ, cũng như mục đích cụ thể của anh khi mở topic này ở đây. Có lẽ anh muốn ***g cái "phản Trịnh" vào một Không gian không liên quan đến Trịnh vào Box những tín đồ của Trịnh để khơi dậy một phong trào bài xích Cuối Ngõ. Những lý lẽ mà anh đưa ra, những dẫn chứng và cảm xúc của anh, một người lạ lẫm với Cuối Ngõ rất có thể sẽ gây một ấn tượng cực kỳ không tốt về Cuối ngõ, theo đúng mục đích của anh. Nhưng tôi nghĩ vấn đề ở đây chỉ là "hợp hay không hợp", nếu ai đó bị vương vấn điều gì gì về cái quán nhỏ này, hãy thử xuống đó một lần. Khi đó, tự mỗi người sẽ có những nhận định riêng, và khách quan về một Quán nhỏ, về một Con người, và về Một nhóm người.
  5. 7usd

    7usd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    không biết anh Khải có biết măt bác Bán trời không nhỉ. Nếu không thì bao giờ bác Bác trời dẫn em đến cái quán CN để xem đầu đít nó thế nào mà bác chê nhiều thế. Đêk biết bác post bài lên mục đích như nào nhưng ít nhất cũng làm cho những thằng hám của lạ như em muốn ghé mông ngồi quán anh Khải một lần, thử xem nghe nhạc Trịnh ở đó có hay hơn nghe ở nhà con bạn gái của em ko. Hic.
  6. sophandudoi

    sophandudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    BAN TROI KHONG VAN TU.
    XIN GUI TOI BAN TROI..MOT THONG DIEP
    VANG MOT THONG DIEP.HAY DOC VA .......
    THONG DIEP
    Moi nguoi deu co mot cach rieng va mot ly do rieng khi den voi nghe thuat.Canh cua mo ra ,chung ta cung buoc vao,co nhung canh cua rong hep khong deu nhau.Co nhung cach nhin va long dam me khong giong nhau.Va lam sao co the giong nhau duoc khi ban chat cua nghe thuat la mot doi hoi mien man cai muon hinh van trang.Tu do hinh thanh tinh cach cua moi con nguoi muon lan la ket tinh bang huu voi nghe thuat.
    Co mot dieu chac chan la khong co ai lam nghe thuat mot cach khong nghiem tuc .Con nguoi con lam cho ,lam noi de bay ra nhung tro phu phiem .Tuy nhien,cung co khong it nhung nguoi quan niem rang lam nghe thuat khong vi mot muc dich nao ca nghia la muon hoan thanh mot thu nghe thuat khong co cuu canh.......................
    Xin BAN TROI....hay dung binh luan hay dung binh pham gi ve thong diep nay ca,vi toi va ban khong du tu cach dau ,ma chhi co the dung ben ngoai THONG ĐIEP do de ngam nghi ,chiem nghiem ,truoc khi noi dieu gi do hay uon luoi 3 lan ban a.
    SONG O DOI CAN PHAI CO MOT TAM LONG........................
    CHU TAM KIA MOI BANG BA CHU TAI ...................
    Xin loi vi hom nay may cua toi khong the su dung duoc dau nen toi khong the danh chu co dau duoc thong cam
  7. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Tôi chả hiểu bác bantroi0 là người có văn hoá cao siêu đến mức độ nào mà đi chê bai người khác một cách thô thiển , "văn hoá " đến như thế:
    Chán nhìn xung quanh, tớ bắt đầu để ý đến chị chủ quán. Lúc trông thấy chị ý lấy đồ trong tủ lạnh ra pha cho khách, tớ nảy ra một câu đố và đố luôn thằng bạn :
    - Em đố anh làm thế nào để lấy đồ trong tủ lạnh mà không chổng mông vào ban thờ?
    - Thì anh quay mặt vào ban thờ và chổng mông vào tủ lạnh để lấy đồ. Nó đáp.
    Một đáp án chuẩn hết chỗ chê. Ngồi đốt nốt điếu thuốc, tụi tớ về đi đá bi a . Trên đường đi thằng bạn tớ nó bảo với tớ:
    - Theo em, thằng chủ quán Cuối Ngõ này với thằng chủ quán Nhạc Tranh khi chết đi nên đem chôn cùng một lỗ.
    - Sao lại phải đem chôn cùng một lỗ. Tớ hỏi lại.
    - Thì để nó xuống dưới âm phủ chỉ có một địa điểm để mở được một quán kiểu thế này chứ sao.Nó trả lời.
    Tớ cười : " anh mới tới quán nhạc Trịnh có một lúc mà đã lãng mạn rồi đó".
    Xấu hổ thay cho những người chổng mông vào văn hoá như thế . ( Chữ nghĩa của các người đó)
  8. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Trangeric ủng hộ nhiệt liệt các bác : Hanoiman, Small-fire, ...những người đã có thái độ đối với Cuối Ngõ một cách khách quan
    Có những con người coi trời bằng vung, tự cho mình là hơn người là như thế đấy mà. Tôi chả hiểu là khi họ nói người khác bằng những từ ngữ như thế thì họ cảm thấy như thế nào. Từ đó có thể thấy được họ là những người thật là nông cạn ,như bác Hanoiman nói là "Hỗn " thì cũng chẳng sai.
    Sống trên đời phải biết mình là ai chứ!!!
    Don''t love me much , but forever !
  9. Hoancanhxoday

    Hoancanhxoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Khải (café_cuoi_ngo phải không ạ? Nghe trong cái topic mới về Cà phê cuối ngõ (CFCN) của bác thì biết bác có vào đây) và các bác.
    Đáng ra thì em không vào đây post bài làm gì, em nghĩ không đáng. Nhưng vì cái thằng bantroikhongvantu nó quậy quá, mà em lại là thằng dẫn nó đến CFCN ( cái thằng thứ 2 được cậu black_hand nhận xét là ?ongu?, ?oóc toàn bã cơm? ý) nên em cũng thấy áy náy, có đôi lời muốn nói với các bác. Cũng xin nói trước là các bác mặc sức đồng tình, phản đối nhưng làm ơn đừng cãi cùn, đừng chửi bậy, cũng đừng chửi nhau theo kiểu quote bài bới câu tìm chữ nhá.
    1. Trước hết xin góp ý một chút với cậu black_hand.
    Cậu đã từng kêu gào là cậu thích CFCN trong topic ?o..một quán cà fê nhạc Trịnh tôi biết (?)..? đúng không? Tôi tôn trọng sở thích của cậu, và của cả đống nick khác trong cái topic đấy. Nói nôm na là tôi tin vào quảng cáo của các cậu. Nào là không gian, nào là cảm xúc? Thế nên tôi mới rủ thằng bạn thân mò đến CFCN. Nói thật, nếu tình cờ mà tôi đến đó thì cũng chỉ đến mức buồn cười thôi, nhưng đằng này, ngồi trong quán nhớ lại những áng cảm xúc dạt dào của các cậu, thật tính nhé, tôi thấy chối không chịu được. Cảm thấy bị lừa thì cú, cú thì phải nói, vậy thôi. Cậu ?ophê? ở đấy rồi lên đây khen. Thằng bantroi nó cũng ?ophê? rồi nó chê. Có người đồng cảm với cậu, cũng có người đồng cảm với nó. Khách quan mà nói, tôi thấy những gì nó chê về bản chất là đúng. Vậy mà chưa thấy động chạm gì đến cậu, đã thấy cậu chửi vỗ vào mặt bọn tôi. Văn chương thì diêm dúa lắm, một điều ?obạn hiền?, hai điều ?obạn hiền?. Nói thật nhé, tôi tởm nhất là cái cung cách chửi nhau bẩn thỉu của bọn ra vẻ lịch sự. Tôi không quen văn vẻ, có gì nói đấy. Cậu thông cảm. Cậu đã chửi người, thì cũng sẽ có người chửi cậu, chửi vỗ mặt hay theo cách của cậu. Chuyện đó bình thường thôi.
    Thêm một điều nữa nhé. Như tôi đã nói, nếu tình cờ biết đến CFCN thì tôi cũng chỉ đến mức buồn cười thôi, chuyện chẳng có gì đáng nói. Nhưng ?onhờ? có cậu và những thằng như cậu ?othích? CFCN mà tôi có thành kiến với nó. Cái này tôi cũng công nhận là không nên, chỉ là vì cảm xúc chủ quan hơi thái quá. Cá nhân tôi hi vọng cậu và cảm xúc của cậu ( cả của một số nick khác nữa) là chân thật (chứ không phải chân gỗ) thì tôi chỉ thấy cậu đáng thương thôi.
    2. Bác lionqueen, lovestory_no9, moustik? : Như thằng bantroi nó đã nói với tigerly đấy, nó đi ngược lại "quan điểm" của nhiều người, nên được các bác đồng tính ít nhiều là quí.
    3. Em beconthichdua: tiếc là bọn anh không được miễn phí café như em tưởng. Có lẽ đó cũng là lí do làm thằng bantroi nó cú. Nhưng anh thích cách đặt vấn đề trong các bài post của em.
    4. Bác hanoiman: bác có công viết dài em cũng có công đọc. Nói chung em đồng tình với bác. Em cũng có được một chút cảm xúc như bác khi vào CFCN, đấy là lúc em được nghe bài ?ovẫn có em bên đời?. Tuy nhiên cảm xúc nhanh chóng cụt với series nhạc phản chiến của Trịnh. Có điều mong bác cũng nhìn nhận thêm một mặt nữa của tấm huân chương ( theo cách nói của bác) để thấy là cách nhìn của bọn em cũng không đến nỗi phiến diện, vô căn cứ bác ạ( mời bác xem đoạn sau). Thằng bantroi bạn em nó nói cũng nhiều, mà mọi người nói nhiều ắt phải có chỗ dại. Có điều ai bênh CFCN thì hãy bênh bằng lí lẽ, đi vào nội dung chính ý (như thằng bantroi bạn em đã nói), chứ đừng bắt bẻ văn tài của nhau làm gì. Bác cứ đọc lại các bài post thì biết, làm gì có ai trả lời cho những thắc mắc của nó đâu. Rặt một kiểu bắt bẻ câu chữ cùn. Thế thì làm gì không có người bẻ lại?
    5. Bạn small_fire: bây giờ thì chắc bạn hiểu thêm một chút cho những câu ?okhông hiểu? của bạn rồi chứ? Về ngôn ngữ thì cũng mong bạn thông cảm, đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy mà. Tôi cũng đồng ý với bạn, bantroi lẽ ra không nên chụp mũ như thế, những loại khách đến quán mà nó nói tới chỉ là một bộ phận thôi. Tôi cho là nó không định tâm ám chỉ những người như bạn. Còn những thứ mà nó coi là kệch cỡm, bần bựa (theo ngôn từ của bạn) thì dĩ nhiên theo nó là phải ảnh hưởng đến nó và đến văn hóa cộng đồng rồi. Bạn không cho là kệch cỡm thì bạn không thấy bất ổn. Bạn đang đứng trên quan điểm của bạn để phản đối thì đừng dùng đến hai chữ khách quan làm gì. Nhân thể cũng nói với bạn luôn: bạn đọc bài post này của tôi thì biết, khi đến với CFCN tôi và bạn tôi không hề mang theo thành kiến gì, thậm chí còn ngược lại. Như thế là không đến nỗi chủ quan quá chứ?
    6. Bạn Trangeric: ?ochổng mông vào văn hóa? trong topic này có thể có 2 hình thức bạn ạ: chê thối những cái thơm và bốc thơm những cái thối. Tranh luận để tìm ra cái nào là đúng, cái nào là ?ochổng mông vào văn hóa? mới là cần thiết. Có điều bạn không hề tranh luận mà là rỉa rói câu chữ, bạn cũng chả được lấy một phần cái khách quan mà bạn dùng đem ca ngợi, tung hô và ủng hộ người khác. Bạn xem xem câu chữ trong bài post của bạn về bản chất hơn gì câu chữ trong bài post mà bạn chê? Cá nhân tôi cho rằng bạn chưa xứng đáng để nhận xét văn hóa của người khác và bàn đến chuyện văn hóa ở đây.
    7. Bây giờ em xin có mấy lời với bác Khải. Cũng xin rào trước luôn 2 việc.
    Thứ nhất là em công nhận thằng bantroi nó nói về bác hơi quá, chắc nó còn cay vụ bị em tra tấn mất một buổi chiểu ở quán của bác. Tuy nhiên em với nó là một, nên cái câu gì mà rủa bác chết ý, là em xin lỗi bác. Em góp ý với bác đây là coi như một khách hàng góp ý với quán. Em nghĩ với cái quán kiểu của bác chắc chỉ tồn tại nhờ khách quen là chính nên có lẽ cũng cần nghe.
    Thứ hai, bác đừng mời em gặp mặt bác nói chuyện làm gì mất công. Nói thật em chả sợ gì bác, nhưng cũng hơi hãi Nhìn bác hôm ấy thì biết, chắc cũng một thời ngang dọc đây Thú thật hôm ấy em cứ lo nơm nớp, chỉ sợ bác vui bác ra gạ anh em vài chén san lùng ( như một chú nào đó đã quảng cáo) mà em lại không biết chiều lòng bác thì chít.
    * Về phong cách trang trí quán của bác: Như quan niệm của em, nó là sở thích, khẩu vị riêng. Nếu bác trang trí phòng ngủ thì miễn bàn, em không khoái nhưng chẳng có lí do gì mà chê bai ở chỗ công cộng cả. Nhưng đây bác trang trí quán café cho khách thưởng thức. Em thật không hiểu cờ lê, mỏ lết, bắp ngô để khô, sừng trâu, rổ giá cũ, ống bơ gỉ, quạt nan đan xen với tranh nghệ thuật, chân dung, ảnh chụp? thì nó thể hiện được cái tinh thần gì của nhạc Trịnh? Tất nhiên tùy bác thôi, nhưng mong bác đừng để mấy chú trên này hiểu lầm (đã hiểu lầm rồi đấy) cho rằng những cái đó là ?ochất? của nhạc Trịnh.
    *Về không gian quán của bác: Quán của bác được cái là yên tĩnh vì nó nằm sâu trong ngõ nhỏ. Nhược điểm của nó là: tối tăm, ẩm thấp. Cái này theo em chỉ hợp với cá biệt những chú thích âm u, tù mù, thích ngồi một mình xó tối đuổi muỗi ,rên rỉ Trịnh và gặm nhấm nỗi buồn thôi. Còn đa phần khách của bác chắc không đến nỗi thế đâu. Nên chăng bác thiết kế thêm ít ánh sáng, khí trời (bỏ rèm, thông tường nhìn ra sân chẳng hạn, em thấy cái sân của bác không tận dụng thì phí). Nếu sai bác bỏ quá cho nhá.
    *Còn một điều nữa. Quán của bác bán rượu. Nói đúng ra thì không thể coi đây là nhược điểm của quán mà có khi ngược lại, nó còn giúp cho tài chính của quán bác khá khẩm hơn, nếu bác đặt mục tiêu là tài chính. Có điều theo một số thằng lon ton nó hót thì không phải vậy mà đây là ?ochất? của bác và có vẻ cái này cũng ?oTrịnh? hóa cảm xúc của bác và của chúng nó. Nghe ra thơ mộng đấy, nhưng em cũng xin nói thẳng: đã nhậu rượu san lùng thì cảm xúc nhạc Trịnh cũng chẳng dạt dào lắm đâu (nhất là trường hợp hôm em đến đấy, có mấy đại ca hảo hán vừa nhậu vừa bàn luận về tiếng Đức với Đan Mạch, nghe có vẻ khách quen lắm, em về sớm nên không biết họ có được miễn phí và giải tán sớm như cái nhóm gì gì đó không).
    Nhắn thêm các chú mang rượu san lùng ra khoe: tợp một vài ngụm để thả hồn du dương nghe hấp dẫn đấy, nhưng bản chất chỉ là trò đú thôi. Đừng có tưởng Trịnh nghiện rượu thì phải uống rượu nghe nhạc Trịnh mới là sành điệu nhé. Rượu vào thì lời ra, thức ăn ra là chính chứ cảm xúc ra được là mấy.
    Em cũng không giải thích được việc bác Khải mở ?ocafé nhạc Trịnh? (cái này là hót theo giọng của mấy ku kia, nếu thực sự không phải vậy thì em xin lỗi bác, bác vứt *** nó cái topic này đi, nó chả liên quan đek gì đến bác cả, chỉ là một lũ hót nhố nhăng và bọn em hiểu lầm thôi) , bên ngoài treo cờ phật, bên trong lại kèm thêm tửu quán với phong cách trang trí khác đời như thế là trường phái nghệ thuật, triết học, hay đạo giáo nào đây?
    Mà nghe nói sau vụ này có khi quán của bác lại hấp dẫn hơn với các member của ttvn ấy chứ. Được thế thì em thật lòng mừng, mà cũng đỡ áy náy.
    Thế thôi nhỉ? Thế đủ rồi. Vài lời góp ý, mong bác Khải và các bác đừng hiểu sai.
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Nhắn với chú Khải nhé: Khi nào chị về Hà nội, chú nhớ mời chị thưởng thức món rượu của chú Bài của chị là bài cuối cùng đó, făng teo luôn cái topic này luôn
    À, nhắn với ai vừa khen chị, chị định tặng chú vài ông lấp lánh, nhưng thiết nghĩ lại thôi. Sau này mời chú một chén, coi như cảm tạ một tấm lòng trong thiên hạ. Ít ra cũng có con mắt tinh tường. Cảm ơn chú vì bài viết công minh liêm chính
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này