1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Cuối Ngõ- Loại hình nghệ thuật không tên gọi.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi bantroi0vantu, 08/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Cô bé con thích đùa này hay nhỉ, ông Khải hơn cô một giáp đó , sao không kéo cả con hủi vào đây chơi luôn đi
    Ah đùa tí, mắt bác nào khen cô thích đùa này lác rồi và trí tưởng tượng của bác ấy mới thật đáng yêu .
    Được lovestory_no9 sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 16/05/2004
  2. bantroi0vantu

    bantroi0vantu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    To Tay đen :
    Anh không định nói gì với chú nữa, nhưng chú cứ lõng nhõng theo, thôi thì, anh viết cái này cho chú coi như là thể hiện sự thông cảm của anh đối với cái nhã ý muốn gặp anh để nói chuyện của chú. Nói gì với chú nhỉ, thôi trước tiên nói về cái ban thờ nhé, vì dù sao thì chú cũng đã 2 lần nhắc tới. Lần đầu tiên khi nhắc tới nó, thì chú bảo đấy cóc phải là cái ban thờ, anh cóc thèm nói. Đơn giản anh nghĩ cả đời chú không bao giờ biết thắp hương, cầu nguyện gì, nên trông thấy cái đó chú không biết nó là cái ban thờ, đành coi như là nhà chú vô phước. Lần thứ 2 thì chú hóng hớt biết được đấy là cái ban thờ để thờ thần tài, nên lại tiếp tục vin vào đó để dè bỉu anh. Anh ghi nhận sự chịu khó học hỏi của chú, tuy nhiên chú vẫn còn chưa biết cái ban thờ đó dùng vào việc gì, tội học hỏi không đến nơi đến chốn đấy mà . Anh nói cho chú biết, bọn buôn bán ngoài chợ ý, nó dùng cái đó vào việc khấn vái nhằm thu được một vốn bốn lời, buôn gian bán dối được chót lọt. Thế còn anh Khải, theo chú anh Khải sử dụng cái đó vào việc gì??. Anh có nói tới việc anh ý treo ngô, cờ lê, ... lên tường trong khi đặt ban thờ dưới đất, không phải là anh định xui người ta treo ban thờ lên như cái đầu nông cạn của chú nghĩ đâu. Anh ý treo mấy thứ kia lên ( ngô, cờ lê, sừng...) chắc nghĩ rằng cái sự ?othô kệch? tạo ra sẽ góp phần làm tôn vinh cái vẻ thanh tao, dân giã ở quán trong khi đó lại chơi một quả ban thờ theo kiểu rất hàng chợ. Chú hiểu ý anh định nói trong câu đó rồi chứ, nhắc lại xem nào. Còn nếu có định đưa ra ý kiến về việc chọn vị trí cho cái ban thờ ý, thì ý kiến của anh sẽ là đem cất nó đi. Nhưng ý kiến này đưa ra chỉ tổ làm khó người ta, chẳng được việc gì, có mỗi việc đơn giản là gỡ mấy thứ lẩm cẩm xuống cũng còn không xong nữa là. Lần này là tại thằng như chú thành ra anh buộc lòng phải nói. Nói thêm cho chú biết, đừng tưởng bất cứ nơi nào thờ khấn, hương khói nhiều là nơi đó thanh tao, mà phải hiểu người ta thờ ai, khấn cái gì. Bọn buôn phấn bán hoa, lấy ?olỗ? làm lãi nó cũng có cái để thờ đấy là thần Bạch Mi đấy. Hiểu chưa hả???
    Việc nữa, anh cũng chưa kịp nói với chú là chú đừng có lu loa rằng anh đánh giá mọi người cùng một loại như chú, và cũng đừng núp sau váy người khác mà tỉa tót anh. Hèn . Mà chú bảo rằng anh đừng ăn đũa cả đống là ý làm sao? Chú muốn để phần lại cho chú à? Chú cứ ăn cho tự nhiên đi, có ai ăn đâu. Tham ăn, tục uống. Cũng nhân việc nói về cái tham ăn tục uống của chú, anh thấy chú khoe cafe Lâm uống như nước cống, thế anh hỏi chú là chú uống nước cống thấy nó giống với cafe Lâm à?. Thực tình, anh nghĩ là thằng như chú lên đây chỉ nên đọc bài người khác viết mà trau dồi thêm, có post bài thì chỉ nên post ở mức đưa ra thắc mắc để được giải đáp thôi, có thế mới giữ được thể diện chú ạ.
    Điều cuối cùng anh muốn nói là thời gian gặp chú để nói chuyện thì anh không có thừa cơm. Đến gái rủ anh đi chơi mà cảm thấy nó ngu ngu thì anh cũng còn từ chối nữa là.. Tuy nhiên, thấy chú nói tới việc chịu trách nhiệm khi post bài thì anh muốn nói với chú thế này. Nếu chú cần đòi trách nhiệm của anh về việc bóc mẽ chú, thì anh sẽ chỉ can chú cho phải phép thôi. Lời cuối nói với chú là anh cũng mong chú thông cảm cho cái bệnh dị ứng của anh. Vậy nhé!
    To Trangeric:
    Anh viết như thế để những đứa văn hóa như em nó khỏi tham gia làm rối và làm loãng vấn đề. Hiểu chứ? Chắc cũng chẳng hiểu được đâu!
    To Hoàn cảnh xô đẩy : Thôi đừng tham gia nữa, nản rồi. Mạng là ảo, âm nhạc , quán xá chỉ giúp mình vui còn những nỗ lực trong cuộc sống thực tại mới làm cho mình sướng. Dù sao đi nữa ,thì cũng nên trân trọng công sức bỏ ra của một người lao động.
    To mọi người :
    Mình vào đây cũng muốn tham gia, sinh hoạt cùng với mọi người để được học hỏi, trau dồi thêm kiến thức. Tuy nhiên, mình cảm thấy rằng nơi đây không hợp với mình. Âm nhạc đưa mọi người đến gần nhau, nhưng không đưa được mình đến gần các bạn. Cũng mong các bạn hiểu điều này một cách đơn giản là tính cách không hợp nhau. Và những gì mình đã làm ở đây, các bạn có không bằng lòng thì hãy coi nó như một chút thuốc đắng giã tật (thuốc có đắng quá không uống được thì cùng lắm là đổ đi chứ biết làm thế nào), và nhìn nhận nó như một sự đóng góp theo cách của mình. Thằng nào nói với các bạn rằng mình mở ra cái topic này là để phá quán của anh Khải, thì các bạn cứ oánh bỏ mịa nó đi vì cái tội độc mồm, độc miệng. Thật sự thì mình chỉ muốn giúp một số bạn có sự nhìn nhận đúng đắn hơn và muốn quán anh Khải ngày một hoàn thiện hơn. Nghĩ cho cùng thì topic này mở ra cũng chẳng làm phương hại đến nhiều người. Trước tiên, là nó giúp các bạn biết thêm một chút về nơi mình đã chọn , hiểu rõ hơn về một bộ phận thành viên trong box. Về anh Khải, cũng không bị mất khách về topic của mình, có khi còn thêm khách ý chứ, vì thế này nhé, có nhiều người tò mò muốn đến, trong số đó có những người cảm thấy yêu quán ví dụ như bác Hanoiman. Những người đã đến đó rồi thì nhiều người cũng vẫn vậy, thịnh tình của họ, anh Khải cũng có thể tìm thấy được ở đây. Ngoài ra, trong chuyện này, để hướng đến cái thiện, cái mĩ không phải là việc lập luận rằng nghệ thuật là điều không hiểu được để bao biện cho một vài sai sót. Nếu cởi mở hơn, có lẽ sẽ có thêm nhiều cái được. Còn tớ, tớ thu được điều gì ? Chẳng biết được, nhưng tự nhiên thấy nhớ thằng chiến hữu của mình, có lẽ, post cái này xong sẽ phone rủ nó đi chơi. Ở đời, để tìm được một người bạn, hiểu mình và thông cảm với mình cũng chẳng phải là dễ. Nghĩ đến đây, tự nhiên lại ghen tị với anh Khải, chắc anh ý cũng phải thế nào mới được nhiều người ủng hộ như thế. Cũng phải thôi sự hiểu biết của anh ý về nhạc Trịnh, những nỗ lực của anh ý trong cuộc sống, sự ôn tồn, điềm đạm của một người đàn ông đứng tuổi là điều đáng để chúng ta trân trọng. Cũng chính vì điều này khiến tớ viết ra mấy dòng trên, và nhận ra rằng đôi khi cái tình là điều đáng để nghĩ đến hơn là cái lí. Hi vọng rằng cafe Cuối Ngõ sẽ là nơi hội ngộ của những tấm lòng cởi mở, độ lượng, ấm áp tình người. Đặt niềm tin vào mọi người.
    P/S : Lúc nào đó tớ sẽ nộp bản tự kiểm điểm cho anh Khải ở topic cafe Cuối Ngõ chưa mất niềm tin, có lẽ nên làm vậy. Trong bản tự kiểm điểm, tớ sẽ xin lỗi về thái độ của mình khi nói về anh ý + gửi gắm và giải thích thêm một vài điều. Sống để nhiều người nguyền rủa mình, dù họ có là ai, có thế nào đi nữa, thì theo duy tâm cũng là điều không tốt. Tớ không an tâm. Mà các bạn cũng đừng có nói với tớ rằng sống ở trên đời tốt nhất là đừng bao giờ phải nói lời xin lỗi. Điều này tớ biết rồi và tớ cũng biết rằng những lời có cánh không phải là những lời có trọng lượng. Hơn nữa, khi mở ra topic này tớ cũng đã xác định rằng sẽ có một ngày tự mình phải xin lỗi anh ý.
    Cafe và chuyện cafe nó là vậy, với người biết uống thì sau cái đắng ban đầu sẽ nhận được ra cái vị ngọt của nó. Còn bây giờ tớ gửi lời chào tới các bạn với hi vọng là topic này sẽ được kết thúc ở đây. Chúc mọi người sinh hoạt vui vẻ!
  3. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    tối thấy đề tài nên khép lại được rùi, mọi người đều đã hiểu và ai chưa hiểu thì cũng cố mà hỉu..hehe..chốt lại thì tuỳ vào cái gu của từng người, đến quán anh Khải chả fải là toàn dân nhạc Trịnh đâu, mà là đa thể loại, người ta ko đến chỉ vì cách trưng bày của quán hay là một số thứ khác, mà họ đến với quán vì những cảm nhận của riêng họ, Bạn đã bao h nghe, một cái quán rất nhỏ bé, rất cổ, ko lộng lẫy kiêu sa như rất nhiều quán nhưng lại rất đông khách, đó chính là cung cách fục vụ, là cách ứng xử ra sao của những ông chủ bà chủ quán. Tôi tin rằng khi tiếp xúc với anh ấy, suy nghĩ của bạn sẽ thay đổi, tin đi, chưa bao h tôi nói dối, hehe
  4. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Bài viết đầu của bantroi mặc dù đã được lọt vào danh mục thích của người khác vẫn không khỏi khiến tôi phải phì cười. Còn vừa mới đây thấy đồng chí nào bẩu rằng ko thấy ai bẻ nổi ý kiến của Bantroi thì tôi muốn nói với đồng chí thế này: nếu người ta có thể hứng chí chơi đồ chơi với trẻ con, người ta mới có đủ thừa hơi bẻ lại những nhận xét của bantroi. Chơi với trẻ phải luôn nhớ rằng suy nghĩ của chúng còn rất ngây ngô, thế mới làm hài lòng chúng được chứ để chúng phật ý thì phiền lắm.
    Dẫu sao vẫn phải có lời khen cho những bài viết sau của Bantroi, hẳn bạn đã uốn tay đến 7 phát trước khi gõ ấy nhỉ, nhưng là uốn cho lời lẽ cong hơn theo cái lối của bạn, khiến người ta ít cười hơn thật. Nhưng bạn thân mến, người luôn nhận mình post bài điệu nghệ, có bản lĩnh để khuyên người khác nên đọc chứ đừng viết ạ, tôi đây vì cũng chịu đi đọc nên thấy người ta chơi cái trò vẽ chữ, múa lưỡi này giỏi hơn bạn nhiều.
    Cuối cùng tôi đã lờ mờ thấy được mục đích mở topic này của bạn là tìm người đồng cảm cùng chia sẻ tâm sự bất bình về 1 quán rượu mà bạn đang thấy nó lên như diều; cần phải cho mọi người thấy rằng nó chẳng đáng được yêu chiều đến thế, để người ta thôi thổi thêm gió nâng nó lên nữa, nó nên ở một vị trí nhất định nào đó vừa phải thôi. Bởi bạn đã đưa ra 1 vấn đề như thế nên phải cố tìm cách phức tạp hoá lên để người ta không cười vào cái trò vặt vãnh này. Tôi cứ đoán non, đoán già như vậy, nếu sai tôi cũng lấy làm hổ thẹn lắm nhưng chắc ko hổ thẹn bằng việc đeo lên mình 1 cái miệng của kẻ tiểu nhân rồi vận hành nó chỉ để thoả mãn khoái cảm của nó đâu. Người ta có thể núp sau màn hình dám nói đủ thứ, còn việc đối mặt với đối phương lại khác xa. Tôi e rằng bạn không bao giờ nhận lời mời gặp gỡ của anh chủ quán một phần vì sự cương quyết bảo vệ bệnh dị ứng của bạn nhưng dựa trên tính bảo thủ, một phần vì cái điều tôi nói ở câu trước đó. (Cứ bỏ qua cho tôi nếu tôi lỡ đi quá xa)
    Bức tranh đang được bạn sắp xếp bằng trí tuệ đầy đủ đáng tự hào của bạn hiên lên một cách quái dị, lố bịch, rởm hợm, là sản phẩm thô thiển của kẻ đú bẩn biết đâu sau khi ngồi lại với anh Khải , anh ấy lại giơ ra cho bạn thấy được mặt khác của nó, logic hơn, giản dị đễn nỗi người có trí tuệ bình thường cũng đã cảm được. Còn nếu đã viên vài cớ mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau thì đúng là chả phải gặp anh ta làm gì. Nhưng bạn muốn người khác hiểu cho ý kiến của bạn vì cái lý đó thì chính bạn cũng phải hiểu người khác. Nhẩy!
    Tôi biết Cuối Ngõ từ những đầu tiên. Đối với tôi đó là nơi mình có thể nghe nhạc, tìm phút thư thái. Tôi biết rằng đó là một quán rượu có ông chủ yêu nhạc Trịnh chứ không biết đó là quán nhạc Trịnh. Vì đâu bạn Bantroi lại nghĩ đó là quán cafe ăn theo sự nổi tiếng của TCS, chẹp, hoang mang quá
    Liệu có phải những nhận xét của Bantrôi là đánh giá thiên về áp đặt chủ quan? Tôi không yêu nhạc TCS, cũng ko biết trên đời có nhiều kẻ lại lấy mác nghe nhạc gì đó ra để đánh bóng mình nhưng vào Cuối Ngõ tôi thấy con người ta trở nên văn minh trí thức hơn, họ mất hẳn vẻ đáng gườm và tôi cảm giác như tất cả những người khách xa lạ đều là bạn mình ( tất nhiên đó chỉ là cảm giác của riêng tôi)
    Tôi cũng không thích quán đông. Không hiểu từ khi nào trong quán xuất hiện những phần tử mắc bệnh ra oai rởm rồi lôi kéo thêm những con bệnh khác làm cho quán đông đến ngột thở. Nếu bạn là một trong những gương mặt lộ diện trong đêm nhạc Trịnh 1/4 thì chẳng trách có những ấn tượng không tốt. Cũng như lúc này đọc những bài viết đầy tự phụ và cứng nhắc của bạn, tôi ko thể đồng cảm nổi.
  5. demlangdu80

    demlangdu80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    1

    Một cách viết tự lăng xê mình !!!
    Theo dõi topic này mấy hôm gần đây thì tôi thấy cách viết của BT ( và một sô người tự nhận là yêu nhạc Trịnh đích thực ) có khả năng mời gọi và Khiêu khích lắm. Cách viết tựa tựa như thứ " văn học gãi ngứa" hay " hội chứng chửi " của Ông Nguyễn Huy Thiệp trong bài Trò chuyện với Hoa Thuỷ tiên" chửi Hội Nhà văn Việt Nam là bọn vô học vậy...
    http://www.tintucvietnam.com/Xem-An-Choi/2004/4/44550.ttvn?SearchTerm=Nguyễn%20Huy%20Thiệp
    .Nhưng đó hẳn là một chuyện khác...!!!
    Ý đồ của một người tự nhận là ko yêu thích gì NT, rồi như muốn đại diện cho mọi người yêu Trịnh để " giữ gìn sự trong sáng NT" xem ra ko phải vậy. Cậu đang tự lăng xê mình đấy chứ. Nếu như cái bài viết đầu tiên của cậu mà ... " có văn hoá", có sự tôn trọng như bài gần đây nhất, thì dân tình đã ko hiểu nhầm cậu như vậy.
    Nếu là mong muốn góp ý với CFCN, mong muốn tìm hiểu về nghệ thuật bài trí trong quán...vv thì tại sao cậu lại đi chửi, chụp mũ người khác như vậy. Mọi người ko trả lời cậu ko hẳn là ko thể trả lời mà là hoặc là ko chấp hoặc là họ đang dị ứng với cậu đấy ...
    Một lần nữa tôi cho rằng Anh Khải kinh doanh cafe và đưa cả sở thích NT vào hoàn toàn là do ý thích cá nhân của anh. Anh ko đại diện cho TCS, càng ko đại diện cho Box NT, nên nếu cậu là một nguời có văn hoá thì cậu cũng chỉ là góp ý cho anh, cho quán thôi chứ, hà cớ gì mà "chửi" người ta ....Rồi người ta mời đến để chỉ giáo cho, thì hà tất phải sợ, phải từ chối như thế. Hoá ra cậu lại càng lộ cái mục đích muốn" lăng xê mình" rồi, chớ đâu muốn đuợc thỉnh giáo, học hỏi gì đâu ??
    Tưởng tượng nha, bạn cậu lần đầu tiên đến chơi, đã nhảy xổ vào giữa nhà và chửi cậu là cậu lỡm, ko biết bài trí : Tại sao cái bàn nước lại đặt ở đây ?, Tại sao dùng màu sơn tuờng với màu gạch như vậy? ...vv Cậu sẽ như thế nào... ?? chờ đợi sự góp ý của cậu ta hay đá đít nó ra khỏi nhà.?. Hàm hồ quá !!!

    Với ai nào đó tự chia mọi nguời thành hai loại "ngu" và "không ngu", rồi vội vàng nhảy xí phần vào nhóm nguời "không ngu" là hợm mình, hống hách và không biết mình lắm lắm. Kẻ thông minh phải thấy mình còn ngu hơn nhiều nguời khác mới là khôn ngoan chứ.
    Ở HN, tìm đuợc quán bật NT cũng là hiếm lắm. CFCN mở ra cũng đáp ứng phần nào những nguời yêu Trịnh. Những nguời không thích hay ko có hào hứng thì ko nên đến, chứ còn đem cái bài trí của quán, vị trí khó vào mà bắt bẻ quán thì đồ là sai mục đích của Box rồi và đang ẩn chứa ý đồ cá nhân.
    No Table.!!!
  6. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc bài của chú bán giòi càng thấy chú khẳng định cái tôi của chú. Một cách khẳng định của 1 thằng cu đang tuổi mới lớn. Tóm lại thì chú muốn khẳng định gì? Chú tự nhận mình giỏi, chú ghét những thằng ngu? Mà ở đời những thằng giỏ thì thường ghét thằng ngu. Đúng quá rồi còn gì.
    Đọc mấy câu đầu của chú, anh buồn cười quá. Cứ nghĩ đây là 1 tiểu phẩm hài. Việc chú bình luận về mấy cái đồ trang trí trong quán làm anh cười đau cả bụng. Anh chơi với Khải cũng hơn 10 năm rồi. Thú thực anh cũng chẳng hiểu nó treo mấy cái đấy lên có dụng ý gì? Mà anh cũng chẳng quan tâm đến cái đấy. Có rượu uống, có bạn ngồi bốc phét là OK rồi. Sở thích của con người khác nhau. Như chú mua 1 cái áo, con vẹo của chú khen đẹp, nhưng bạn chú bảo là quê bỏ mẹ! Hay anh em lúc ngồi bình phẩm gái. Con kia trông ngon thế. Béo thế mà mày bảo ngon à? Đại loại thế. Có người khen thì phải có người chê .
    Nếu như chú chỉ nói suy nghĩ của chú về quán, về cách trang trí, về không gian, vè cách thưởng thức âm nhạc thì anh cũng chẳng có ý kiến gì. Vì thực ra có nhiều ý kiến chú đưa ra cũng đúng. Phê phán thói hư tật xấu, cách sống đua đòi đú bẩn của 1 bộ phận trong xã hội là điều nên làm. Tuy nhiên có 3 ý chú nói trong bài làm anh thấy bức xúc. Mà anh tin mọi người trong diễn đàn phản đối chú cũng vì 3 ý này. Vì 3 ý này mà bài của chú không phải là 1 bài bày tỏ suy nghĩ tình cảm của chú về quán mà là 1 bài có mục đích rõ ràng nhằm vào uy tín của quán và chủ quán Khải.
    Thứ nhất: Chú nói tên của Khải bỏ đi chữ A. Đây là ám chỉ, bôi nhọ hay nói thẳng ra là chửi thẳng vào mặt chủ quán. Chú nghĩ thế nào mà phát biểu câu đấy? Như thế là láo.
    Thứ hai: Chú đề cập đến việc 1 bên treo ảnh bác Trịnh, 1 bên treo ảnh ***. Anh không hiểu đầu óc chú có vấn đề gì không? Tư tưởng cú chú có bệnh hoạn thì chú mới nghĩ ra cái ý tưởng như thế. Lấy hình ảnh bác Trịnh để đối lập với ảnh ***. Trong con mắt của mọi người, người yêu nhạc Trịnh, người không thích nhạc Trịnh, nhưng khi nhác đến tên Trịnh Công Sơn, mọi người đều cảm thấy kính nể và tôn trọng. Chú nói như thế mà Mod box Trịnh, thành viên box Trịnh lặng không có ý kiến gì anh thấy cũng nể sức nhẫn nhục của họ.
    Thứ ba: Chú nói Thằng chủ quán nhà tranh, Thằng chủ quán Cuối Ngõ. Chú bao nhiêu tuổi? Chú biết chú kém tuổi họ. Chú vẫn thản nhiên gọi họ bằng Thằng, chết chôn chung 1 lỗ. Ý của chú trong câu này là thế nào? Bày tỏ cái gì? hay chửi người khác.
    Chú bảo chú có học, chú thông minh chú ghét thằng ngu... Nhưng với những câu chú phát biểu ở trên thì anh thấy chú chả khác gì những loại người như thế.
  7. anmayquixtoc

    anmayquixtoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nào nào, quay lại dòm ngó topic này một tẹo xem cái tình hình chiến sự nó đến đâu roài, chẹp, pà kon nhà ta vào nhiều wa, phen này cậu bán giời nổi tiếng wa roài đây. Vẫn uất vì những hôm đầu, bài vít của mình toàn bị xoá, cay cú lém nên deck thèm tốn tiền tốn thời gian cho những cái đầu bảo thủ, và bất chợt hỉu được một fần nào lí do bài mình bị xoá mà mấy bài
    khác chửi người ta như hát hay thế kia vẫn còn tồn tại, chẹp, lần sau trước khi viết cái gì ở box này, nhớ fải làm thân, fải được sự đồng tình của các mót...hehe...
    Tội nghiệp lão tay đen, bị chửi từ đầu chí cuối, khé khé, cái kiếp này của l ão tau thấy u ám lắm, ai bẩo lão nhập vai anh hùng cứu mĩ nhân làm chi, hehe, thành ra bây h bị bầm dập là vậy....Lão lại còn muốn đi cải tổ một cái đầu vốn đã mang một nền giáo dục khá cao...
    thôi, thẳng thắn với nhau cái nhẩy....
    Không khí đã bớt căng thẳng hơn những hồi đầu rồi nhẩy,chẹp,Bạn bán giời ạ, bi h thì bạn cũng đã hỉu ra một fần nào rồi chứ, người ta ko fải tự dưng voà đây thừa hơi để nói với bạn tất cả những điều trên, bạn đóng góp ý kiến thì
    ko ai nói gì, và sẽ tiếp thu, nhưng mà bạn có bao giờ nghĩ là mình đã "xúc phạm" danh dự của người khác không? đừng trách tôi nếu tôi nói quá lời.Chắc hẳn bạn cũng đã hiểu tại sao bạn lại bị phản bác nhiều đến vậy, và bạn đã hiểu mọi người yêu quí anh khải thế nào, chẳng vì cái vẻ bề ngoài không được
    bằng người khác, cũng như, chảng fải mọi người yêu quí CN vì nó là quán " NHạc Trịnh", mà đơn giản, nó là một không gian, 1 không gian mà ai đó đến đó khi ra về đều cảm thấy một niềm vui, và nhủ thầm, hẹn ngày quay lại......
    Một điều này tôi cũng muốn nói với bạn, có ai đó chửi bạn là ngu, là đú bẩn thì bạn cảm thấy thế nào nhỉ, tôi đang tự hỏi phản ứng của bạn đấy ....Tôi chắc rằng tất cả những người mà bạn nói trên đều đưọc đào tạo trong nền giáo dục của Việt Nam để đủ nhận thức được mình thích gì và mình ghét gì....và đủ
    chữ nghĩa để phản bác lại những lí lẽ mà bạn đưa ra , nếu bạn vơ vội tất cả, ném họ vào một đống, nhìn họ bằng ánh mắt "khinh bỉ" thì tôi nghĩ, bạn nợ họ một lời xin lỗi .
    Còn cá nhân anh Khải, tôi tin rằng anh ấy cũng chẳng trách, chẳng nói gì bạn đâu, mặc dù anh ấy mới là nhân vật chính trong topic này...
    Đến với CN, chẳng bao h tôi nghĩ mình đến để nghe nhạc Trịnh, bởi với tôi, thể loại nhạc này không phù hợp, tôi đến đó chỉ vì cái cổng nhà rất cổ, ông chủ quán rất chân thật, vài bắp ngô treo trên tường, những bức tranh bản thân chẳng hỉu giề, tiếng violon réo rắt, hoà tấu với guitar ....Một khung cảnh yên bình trong ái ồn ã của hà nội...
  8. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Chà đông vui quá ,
    to anmayquixtoc : có gì đâu mà khổ thân hả đồng chí ? chuyện vụn thôi . No star where he he
    gửi đến cuocsôngxoday : thật tình tôi cũng chẳng thù oán gì các cậu để mà vào chửi vỗ mặt các cậu ngay từ bài đầu tiên cả , lí do vì nhìn thấy các bạn cũng chửi vỗ mặt quán Cuối Ngõ và vỗ mặt cả anh Khải cả anh Sơn Nhạc Tranh và không nhầm thì còn rủa người ta chết , thế nên cái thằng tôi cũng có lẽ do máu nóng nên cũng chửi vỗ mặt lại các bạn , nghĩ lại thấy mình cũng hơi quá, các cậu thì cay cú nên cũng vào vỗ mặt nhau , vui đấy chứ , theo lionqueen và chú em bangiòi0vantu thì tớ là thằng văn ngu ít chữ , điều đó cũng đúng thôi tớ cũng chẳng phản đối làm gì he he đúng là hợm đời
    bán dòi không văn tự : với cậu thì không cần phải nói gì thêm nữa vì mọi người đã nói quá nhiều rồi , tôi văn thì kém chỉ đủ để bày tỏ quan điểm và cái "ngu" của mình nên không phải lo đâu. Có điều núp sau cái PC mà chửi này chửi nọ thì quả là đàn bà đấy . cậu sợ phải đối mặt đến vậy cơ à, mà cũng đúng thôi với cậu thì tôi đã đoán là sẽ không dám gặp rồi . tội nghiệp .
    Một chuyện nữa đó là xuyên suốt cả topic gần như chỉ là tranh luận của mọi người với những cái lí lẽ "thông minh" tự nhận của 3 cái nick cuocsongxoday ,lionqueen và bán giòi . Mở đầu là những câu chê bai dè bỉu xúc phạm cá nhân , đến đoạn sau thì từ tốn khiêm nhường xin lỗi anh Khải và mọi người đây là cái việc thông minh nhất mà tôi từng biết đấy, chửi người ta chả ra một cái gì rồi chăm chăm đi xin lỗi. buồn cười
    Thật sự thì mình chỉ muốn giúp một số bạn có sự nhìn nhận đúng đắn hơn và muốn quán anh Khải ngày một hoàn thiện hơn. Nghĩ cho cùng thì topic này mở ra cũng chẳng làm phương hại đến nhiều người. Trước tiên, là nó giúp các bạn biết thêm một chút về nơi mình đã chọn , hiểu rõ hơn về một bộ phận thành viên trong box. <=== Những điều này có lẽ dành cho cậu thì đúng hơn đấy , muốn "giúp" nhưng phải hiểu mọi người thế nào chứ ? giúp mọi người biết cái họ đã biết quá rõ và yêu quí nó thì.... chả trách bị mọi người nói cho như vậy , nghĩ cũng tội .
    Anh nói cho chú biết, bọn buôn bán ngoài chợ ý, nó dùng cái đó vào việc khấn vái nhằm thu được một vốn bốn lời, buôn gian bán dối được chót lọt......Anh ý treo mấy thứ kia lên ( ngô, cờ lê, sừng...) chắc nghĩ rằng cái sự ?othô kệch? tạo ra sẽ góp phần làm tôn vinh cái vẻ thanh tao, dân giã ở quán trong khi đó lại chơi một quả ban thờ theo kiểu rất hàng chợ. <==== Quả thật là thông minh ,,, khổ thân 2 ông thần tài thâng lộc quá
    gửi chung : Các bạn thấy cái chuyện này có vô bổ không ? với những người thế này thì càng phân tích thì họ càng tích phân đc thôi , thế thì nói tiếp để làm gì nhỉ ,nói chuyên trực tiếp thẳng thắn thì không muốn mà cứ ngồi "viết" he he fù phiếm , mạng là ảo mà .
  9. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Hm thôi đi thôi. Chỉ vì cái vụ nè mí phải vào đây rồi bị toi mất 1 bài. Càng mất cảm tình hơn với cái F_301.
    Tớ có yêu gì TCS đâu nhưng vẫn chết dí ở Cuối Ngõ khẹt mùi TCS. Chắc chả bao giờ dám chơi với f_301 nhưng nếu còn những vụ việc kiểu này tớ lại xin ngó vô.
  10. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Ti yêu, tớ lại quẩy quả box NT. Hai ngày đi chơi xa để sung sướng cái tấm thân, giờ có chút thời gian rảnh nên đóng góp cho xã hội 1 tý, gọi là "Xoá giặc giốt".
    Ku Tay đen, có khi ku nên đổi tên thành "Tay to" vì ku viết rất nhiều mà chẳng viết đc cái gì nên hồn. Anh đã bảo là ko dậy ku nữa, biết ngay là thế nào ku cũng lẵng nhẵng chạy theo đòi học tiếp. Nhưng không là không, anh khái tính trong việc chọn học trò, dậy ku mấy lần rồi mà không thấy ku khá lên, anh nản.
    Anh xin lỗi là xin lỗi những người như Ti và BT, vì anh đã viết xa chủ đề chính. Ngoài ra anh tự thấy chưa viết một điều gì mà cần phải xin lỗi anh Khải. Chứ còn mấy loại như ku, rồi vài ku khác, anh ko nhận đc một lời cảm ơn sau bao công dạy dỗ lại đòi anh xin lỗi, ku cũng biết ước mơ đấy nhỉ. Còn ku cứ gào lên rủ người ta đi gặp ku, sao ku ko tự soi gương xem lại mình xem có đáng để người ta gặp không?
    Tớ chả có thời gian nhắn nhủ từng người đâu, nhưng mà theo tớ thì mọi người nên chịu khó bám vào chủ đề 1 chút. Phần tớ, vì chưa có cơ hội tận mắt nhìn thấy quán nên chỉ có thể phát biểu đến vậy (như bài gần đây nhất). Tớ sẽ cố gắng đến quán trong thời gian sớm nhất để nói rõ hơn quan điểm (hi vọng lúc đó Topic này vẫn còn tiếp tục thảo luận).
    Hờ hờ, kể ra tớ cũng câu trước phản câu sau. Bài trước vừa hứa ko viết những bài ko có giá trị như thế này vậy mà... Các Mod mà thấy bài này ko cần thiết cứ xoá, tớ không có ý kiến.
    M@
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này