1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Cuối Ngõ- Loại hình nghệ thuật không tên gọi.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi bantroi0vantu, 08/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. concamapmautrangsua

    concamapmautrangsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc mà cúa quá, hì hục ngồi đăng kí bằng được một cái tên mà viết bài cho hả : các bác thật là khỉ lắm đấy ạ .
  2. anmayquixtoc

    anmayquixtoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hoan hô, mọi người cùng vỗ tay hoan hô một con người tử vì đạo, đang góp công cho đất nước bằng cách dang rộng đôi tay và sự " hiểu biết" của mình để bố thí cho thiên hạ một chút cái gọi là thông minh, là tri thức nhằm đẩy lùi cái bọn giặc mà trong công cuộc giải phóng đất nước Bác Hồ yêu quí của chúng ta đã luôn đề cao....
    Nào mọi người đã sẵn sàng học và đọc kĩ bài giảng chưa thế hả. Trước tiên, đố mọi người biết là chúng ta vừa học được những gì qua bài giảng vừa rồi...nào...dơ tay fát biểu đê.Ốc thế nhẩy, mặt thằng nèo thằng nấy thuỗn ra, chẹp, ngu thật...(bỗng có cánh tay dơ lên...lão mồ côi)
    -tau biết, để tau nói. E hèm, chúng ta học đưọc rằng, đi đâu cũng fải gào to vào mặt thằng khác rằng: "tau là thằng khôn nhất, còn chúng mày là thằng ngu"
    -conhuighe9: hehe, bác nói chí fải,nhưng em cần fải bổ sung:"tau là thái dương cao vời vợi, hỡi bọn ngu kia, mặc dù tau có chửi thẳng như thế, cũng đừng bắt tau nhả lời vàng ngọc" xin lỗi " vì cái tôi của tau nó cao lém" khà khà
    - Tay đen: tau hết ý kiiến...
    -Ănmày: các bác còn quên một điều, khi nói chuyện , các bác fải bám sát chủ đề, ví dụ như, trong cuộc tranh luận này, nói đến cái quán cuối xóm, và lão khải. tau thấy trong bài viết của lao mồ côi chẳng hạn, lão dám nhắc tên lão khải nhiều hơn mức bình thường, thiên vị nhá, khé khé
    Nào nào, còn giề nữa thì nói nốt đê..................Im lặng.....................................
    .........................................................................................
    Bài học của chúng ta đến đây là hết, cả lớp vỗ tay thưởng cho bé nào, lão tay đen, chạy ra ngoài kia mua cho bé mấy cái kẹo mút, nhớ mua loại 100 1 cái ấy, đừng có tiếc xèng mua 100 10 cái đấy nhá.....
    a`, gửi ty yêu, tớ vẫn đang quấy quả NT, he he, ty có fiền ko?... xo zi ty nhé.....
  3. 7usd

    7usd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    "nghĩ thật lâu, post bài thật ngu" , hết thuốc chữa rồi, lại còn cố post bài lên để vớt vát danh dự , gỡ gạc lại ít thể diện à. hic. Đọc bài của bác anmay thấy buồn cười thật
  4. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    chẳng làm giề fải nghĩ thật lâu đâu , chẳng fải nó lù lù ra trước mắt, hé hé,, chắc cũng như chú, ngứa mắt thì nó vít, thế thui, cũng như chú ngứa mắt về những giề mà nó vít chẳng hạn, haha
    Được toctem1982 sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 18/05/2004
  5. anmayquixtoc

    anmayquixtoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thôi, thôi, tôi xin nàng, nàng về nhà ngay đi ạ, ăn cơm nghìn rưõi mà cứ thích nói chuyện chính trị, hehe, pà kon thông cảm nhá
  6. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0

    hì, đọc bài nhiều bác thấy chả mạt sát được ai cả, chỉ tự mạt sát mình bằng những bài viết nhôm nhoam thiếu thuyết phục, vô căn cứ, và ... vô nghĩa :))
    chẹp !~!
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Đổ vào ly một giọt quên
    Hình như gương mặt người thêm là người
    Giờ thì đến tận muôn đời
    Cố mà giấu hạt bụi nơi tim mình​
    Chẳng ăn nhằm gì với chủ đề nhưng thấy mọi người vẫn nhiệt tình tham gia nên tớ cũng góp vui cho zôm zả . Dĩ hoà vi quý, lấy tĩnh thắng động, nhu thắng cương..........tiền nhân đã dạy cứ thế mà làm, bách phát bách trúng...
  8. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    khi đam mê âm nhạc thì con ng` ta đã dồn hết mình vào với từng nốt nhạc rồi thì phải!
    nhạc Trịnh đã được chúng ta công nhận và càng ngày càng khẳng định mình! quán CN là một trong nhìu ko gian đẻ thưởng thức đúng ko nhỉ! cho dù nó có như thế nào chăng nữa thì tâm hồn của ng` đến nghe vẫn quan trọng hơn chứ nhỉ! khi đam mê con ng` ta quên hết cái xung quanh mà chỉ còn lại mình và âm nhạc.tôi chưa đến quán lần nào và cũng ko phải dân sành nhạc! nhưng cho dù quán có bày trí thế nào hay chủ quán có ra sao thì hãy cứ chờ xem hiện thực chứng minh! nếu nó tốt ng` ta sẽ nhớ và sẽ đến đơn giản thế thôi! vì chung quy thì đó là một ko gian văn hoá! một nơi để thưởng thức âm nhạc
  9. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Giá mà bạn bán giòi và bạn lionqueen nghĩ được thoáng như bạn thì chắc chẳng có cái topic này rồi , Hãy để hiện thực chứng minh , tại vì sao mà quán Cuối Ngõ được nhiều người yêu quí như vậy , chắc toàn bọn "ngu" và "giặc dốt" , còn những người "thông minh" như 3 bạn hiền kia thì ghét thôi cũng chưa đủ phải làm cái gì đó cho nó oanh liệt tìm mọi thứ có thể chê ko cần biết nó đúng sai thế nào , và hơn nữa là còn để chứng minh mình là người biết nghe nhạc và sành nghệ thuật nữa chứ, không nói ra thì ai mà biết ha ha ha ..... đáng hoan nghênh quá .
    Get the Funk out ( Extreme )
  10. 7usd

    7usd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    thôi cứ để B-H chửi tiếp đi. bác đấy đang kiếm điểm đấy. hic. .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này