1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe cuối ngõ ........

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi socola_dang_01, 10/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cafe cuối ngõ ........

    Lâu lắm rồi hôm nay mới lại vào đây, tâm trạng người đi xa quay về bao giờ cũng hiu hắt nỗi buồn. Thứ 6 tuần trước mình rủ một người bạn đến quán cafe cuối ngõ, bởi cũng đã gần nửa năm trời chưa quay lại.
    Đã đến Cafe cuối ngõ một lần thì không bao giờ quên, một địa điểm rất đặc biệt rất sinh viên, rất bí ẩn và cũng rất là thú vị. Hôm rồi quay trở lại mà lại cảm thấy nhớ Tóc tém thế, hỏi thăm nhưng chị nhân viên ở đấy bảo là Tóc tém là ai? híc...
    Nhớ lần đầu tiên hẹn hò với Măm măm phẹt mà hình như cũng là lần cuối cùng thì phải. Cảm ơn ngài đã chỉ cho tôi một địa điểm lý thú đến thế, cảm ơn Tóc tém hôm đó đã hát cho con hui ghẻ - công tử bột - măm măm phẹt và tôi nghe bài hát Nhớ về Hà Nội. Tôi ko thể diễn tả được tâm trạng của mình vừa vui vẻ vừa hạnh phúc vừa có cái gì đó để suy ngẫm.
    Chúc các bạn vui vẻ, và thỉnh thoảng nhớ đến tôi như tôi cũng đã từng nhớ đến các bạn hihihi
  2. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, em gái đi đâu về mà giọng đầy tâm trạng nghe thảm thương thế... đi về chưa có quà đâu mà đã thấy rủ các bạn đi rượu chè rồi... hỏng hỏng....
    Cái quán Cà phê cuối ngõ là cái quán bẩn bẩn tối tối ấy hả... lần trước mình đến lại còn đi lạc qua bãi tha ma có chục cái mộ to sụ nữa chứ. Nghĩ lại đã thấy sợ rồi. Mà lần trước mình đến tiễn bé con vào nam, ai dè giờ nó đã ra lấy chồng ngoài Hà Nội... chẹp... thời gian đúng là bóng câu qua cửa sổ....
  3. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, em gái đi đâu về mà giọng đầy tâm trạng nghe thảm thương thế... đi về chưa có quà đâu mà đã thấy rủ các bạn đi rượu chè rồi... hỏng hỏng....
    Cái quán Cà phê cuối ngõ là cái quán bẩn bẩn tối tối ấy hả... lần trước mình đến lại còn đi lạc qua bãi tha ma có chục cái mộ to sụ nữa chứ. Nghĩ lại đã thấy sợ rồi. Mà lần trước mình đến tiễn bé con vào nam, ai dè giờ nó đã ra lấy chồng ngoài Hà Nội... chẹp... thời gian đúng là bóng câu qua cửa sổ....
  4. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hic đâu có đi đâu đâu.. em chỉ đi lòng vòng Hà Nội thôi, do bận nhiều việc ít vào box thì cũng coi như người đi xa về thăm chiến hữu thôi mờ chưa gì anh giai đã đòi quà rồi.
  5. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hic đâu có đi đâu đâu.. em chỉ đi lòng vòng Hà Nội thôi, do bận nhiều việc ít vào box thì cũng coi như người đi xa về thăm chiến hữu thôi mờ chưa gì anh giai đã đòi quà rồi.
  6. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ lần đấy trong gói bánh của thằng nhợn béo Vi có một cục *** rất to của mình, chả ai dám ăn nữa chỉ riêng thằng Vi vẫn vừa ăn vừa thòm thèm. Thế mới biết những gì mọi người không ăn được chưa chắc thằng nhợn này đã không ăn được.
    Sắp về Hà nội chưa lợn
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ lần đấy trong gói bánh của thằng nhợn béo Vi có một cục *** rất to của mình, chả ai dám ăn nữa chỉ riêng thằng Vi vẫn vừa ăn vừa thòm thèm. Thế mới biết những gì mọi người không ăn được chưa chắc thằng nhợn này đã không ăn được.
    Sắp về Hà nội chưa lợn
  8. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    He he, bé lấy chồng rồi anh về làm éo gì nữa hả bé...
    Đợi khi nào con gái bé lấy chồng được anh về luôn một thể...
    Cho hỏi thăm anh Quềnh nhà đấy dạo này đã chống gậy đi được chưa???
  9. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    He he, bé lấy chồng rồi anh về làm éo gì nữa hả bé...
    Đợi khi nào con gái bé lấy chồng được anh về luôn một thể...
    Cho hỏi thăm anh Quềnh nhà đấy dạo này đã chống gậy đi được chưa???
  10. Ghost1982

    Ghost1982 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tôi vào box này cũng được hơn 1 tuần rồi nhưng chẳng thấy có hoạt động gì hay hết, mọi người nghĩ ra cái gì vui vui để bàn tán chút đi chứ!

Chia sẻ trang này