1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe cuối ngõ ........

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi socola_dang_01, 10/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    bà ơi bà có di động chưa cho tôi số có j liên lạc với bà cái, tìm bà khó quá, mà bà bỏ chỗ làm cũ rồi à
    Thì tôi vẫn dùng cái số di động cũ đấy: 090.428.4322 đấy, có phi vụ gì thế hả, gọi cho tôi. Tôi tạm thời chuyển đi một thời gian thôi.

    To: Cún bông xù chính là cái quán đó đấy bạn ạ
  2. kaplia

    kaplia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    " Xa HN, giọt đắng em bỗng thành...quen.", hi` đùa đấy. Rất thích uống cà phê nhưng toàn bị say. Rất thích cà phê quán HUY ở trên dương Láng, ngõ Thái Thịnh 1, tại ở đấy có thể yêu cầu...sữa tuỳ thích, hi`. Bây giờ hình như không còn quán đó nữa. Tiếc đứt...dạ dày.
  3. kaplia

    kaplia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    " Xa HN, giọt đắng em bỗng thành...quen.", hi` đùa đấy. Rất thích uống cà phê nhưng toàn bị say. Rất thích cà phê quán HUY ở trên dương Láng, ngõ Thái Thịnh 1, tại ở đấy có thể yêu cầu...sữa tuỳ thích, hi`. Bây giờ hình như không còn quán đó nữa. Tiếc đứt...dạ dày.
  4. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đã uống nước gạo rang bao giờ chưa? Có thể một số người biết còn một số thì chưa biết, nước gạo rang uống vào mua đông rất hợp vì có gừng nên giữ ấm ở bên trong. Khi nào đi ngoài đường quá lạnh tạt qua uống cốc nước gạo rang nóng trời ơi đảm bảo với bạn là rất tuyệt.
  5. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đã uống nước gạo rang bao giờ chưa? Có thể một số người biết còn một số thì chưa biết, nước gạo rang uống vào mua đông rất hợp vì có gừng nên giữ ấm ở bên trong. Khi nào đi ngoài đường quá lạnh tạt qua uống cốc nước gạo rang nóng trời ơi đảm bảo với bạn là rất tuyệt.
  6. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm không vào đây. Vào đong hàng cái. Bạn socola gì gì ơi, bạn có người yêu chưa thế.
    Cái con vẹt Langtuhoahong này suốt ngày lải nhải như điên.
  7. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm không vào đây. Vào đong hàng cái. Bạn socola gì gì ơi, bạn có người yêu chưa thế.
    Cái con vẹt Langtuhoahong này suốt ngày lải nhải như điên.
  8. kaplia

    kaplia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Hihihi buổi sáng hay đi tập TT trên bờ hồ, nóng hay vòng qua Trần Phú uống nước gạo rang. Không hiểu ấy nói gạo rang...ở mô?
    Thơm, bùi và mát....chẹp chep...ực !
  9. kaplia

    kaplia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Hihihi buổi sáng hay đi tập TT trên bờ hồ, nóng hay vòng qua Trần Phú uống nước gạo rang. Không hiểu ấy nói gạo rang...ở mô?
    Thơm, bùi và mát....chẹp chep...ực !
  10. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Bình minh của đồng chí này chắc là tầm 9-10h .
    Chẹp ... kể cũng tội lỗi ... Từ ngày lão Khải bị nhốt trong xe hoa , bổn kết cục đệ nhất ngoan hiền lày vẫn chưa quá bước đến đó lần nào . Hôm nọ con nghe tin VTV về làng quay phim nữa mà cũng chẳng ghé qua mừng cho lão già muôn đời xay đấy .
    Mà ngài đến hỏi toctem thì làm sao có đứa nào biết được . Đến là cứ phải đạp bàn đá ghế hét ... cho gặp đại ca Phương thì mới có hy vọng .
    Hik ... dạo này bận quá chẳng bù khú được phát nào Ôi ... thời oanh liệt nay ... hik .....

Chia sẻ trang này