1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Đà Nẵng!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi matxichnho, 05/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RUBBYDN

    RUBBYDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Coi bộ mắt xích nhỏ ghiền coffee nhỉ?Mà fải là đi uống với ai và uống thế nào,tuỳ trường hợp cụ thể mới được chứ.Có thể quán này thì thích hợp lúc này nhưng lúc khác thì lại ko cho nên fải liệt kê tên quán cùng trường hợp cụ thể.OKIE?
  2. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    ahhaha Vietfirm quảng cáo dữ quá ..... hehe
    Quán cafe ngon nhất là quán cafe ngồi với người thích hợp nhất ..trong một thời điểm thích hợp nhất ... trong một khung cảnh rối bời nhất ! hehe
    hehe IceBlood ơi ...cafe đi ! hehe

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  3. AnhDu219

    AnhDu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tui thì bình chọn mấy quán cafe ở ngã tư Quang Trung Lê Lợi đó , bền rẽ đẹp
    Còn lãng mạn một chút, đi cùng girlfriend / boyfrend thì vào Uyên ở Lê Lợi, Tiếng Dương Cầm, Da Vàng (chú ý, Da Vàng thì chỉ nên vào buổi chiều từ 16h00--> 18h00, chứ bây giờ nó cũng đông đúc ồn ào lắm )
     
     Rất dài và rất xa...,
     là những ngày thường nhớ
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Vào Quán Cà phê ĐN cũng khá nhiều nhưng chỉ nhớ duy nhất 1 quán ! và chưa một lần uống cà phê trong Quán cà phê ĐN ! Ấn tượng và Thú vị !
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  5. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Uống cà fe Dn thì tốt nhất bạn hãy rủ beconxixon đi cùng, thì dù cafe có không ngon đi chăng nữa thì bạn vẫn uống hết đố mọi người biết vì sao
    Song trong doi song can co mot tam long
    De la gi em biet khong
    De gio cuon di, de gio cuon di
  6. matxichnho

    matxichnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
  8. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn uống cafe ngon và ko cần đến khung cảnh thì nên ở nhà pha uống cho đỡ tốn tiền. Đã đi hết các quán cafe ở Đà Nẵng rồi hay sao mà nói rằng kém tính độc đáo? Tuy ở Sài Gòn có khá nhiều quán hay, ấn tượng nhưng ko thể so sánh như thế được. Mỗi địa phương có một lối sống, một nét văn hóa riêng. Có những quán cafe đúng là củ chuối nhưng đối với một số người chạy theo phong trào nhạc Trịnh thì cho là hay, có nét, độc đáo. Quán Hợp Phố, cũng bình thường như những quán cafe khác thôi. Có điều là thường có hát tình ca vào buổi tối. Thế thôi!
    Tóm lại, chỉ ở Đà Nẵng có mấy ngày mà đánh giá như thế thì có vội vàng quá không?
    Hợp Phố ở đường Lê Đình Lý (Bắc Nam).
    Hải Quỳnh -- Hoàng Diệu



    Một thế giới mà mọi lỗi lầm đều được tha thứ ...
  9. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
  10. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    + To theBrick:
    Tôi không có ý nói là khi đi uống café tôi không để ý đến khung cảnh, tôi chỉ muốn nói là khi đã đi uống café thì điều tôi quan tâm nhất vẫn là chất lượng của café, thế thôi. Còn nếu nói ở nhà pha uống thì nói làm gì, chẳng cần thử cũng biết chất lượng thế nào mà!

    Đúng là tôi chưa đi hết các quán ở Đà Nẵng thật, và tôi cũng chưa có dịp vào các quán ở Sài Gòn để biết nó hay và ấn tượng ra sao để mà so sánh được. Tuy nhiên nhìn chung các quán mà tôi đã có dịp vào (theo mọi người nói là các quán nổi tiếng của Đà Nẵng) thì thật sự không có phong cách lắm. Mở ngoặc là đây là ý kiến cá nhân tôi, tất nhiên, nên chẳng dám nói là đúng với người khác. Còn để mà nhận xét xem quán nào hay thì còn tuỳ vào sở thích và cảm nhận của mỗi người. Biết đâu bạn không thấy hay nhưng đối với người khác, họ lại cảm nhận được nét nào đó phù hợp với họ nên họ thấy hay thì sao? (Lại cá nhân).
    Dù sao cũng rất cám ơn vì đã cung cấp thông tin Cheer!
    +To danangman: Đi! (nhưng có chắc IB là người thích hợp nhất không đấy? )
    +To Xu, beconxixon: Nhớ giữ lời nhé. Bé chờ đấy !
    "...tình cảm không phải là thứ để cám ơn hay xin lỗi mà..."

Chia sẻ trang này