1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe đắng cho đường thêm ngọt tình đã đắng anh biết làm sao đây

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cat_hp, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cafe đắng cho đường thêm ngọt tình đã đắng anh biết làm sao đây

    Huyền xa nhớ của tôi .Tôi rất buồn khi phải xa bạn xa những kỉ niệm ngọt ngào của tuổi học trò .Tôi biết trong trái tim bạn không có chỗ cho tôi ,cho môt người con trai nơi đất hải phòng buồn bã .Những đêm dài bên khói thuốc tôi vẫn còn tiếc nhớ những gì đã qua.Tôi ko hiểu được vì sao tôi không thể quên được Huyền tại vì sao cơ chứ? Tại sao Huyền lại sợ viết thư cho tôi ,sợ tôi sẽ hiểu nhầm ý Huyền ? tôi biết vị trí của mình và tôi cũng biết Huyền sợ hạnh phúc giữa mình với Hưng sẽ tan vỡ .
    Mình chỉ muốn nói rằng cho dù Huyền ở bất cứ đâu mình vẫn luôn cầu chúc cho Huyền được hạnh phúc .

    [blue]
    hieu
  2. tomasen

    tomasen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc nam trong những quyết định của chính bản thân mình . Nếu bạn không nắm lấy cơ hội của mình ,nó sẽ trôi qua . Và liệu có còn trở lại ?......
  3. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ban oi ban chua hieu duoc minh roi.Khi mà người ta đã có người khác rồi thì mình không muốn xen vào , mình chỉ biết đợi chờ thôi .Theo bạn mình có nên đợi nữa không? Huyền và Hưng đang học trên hà nội và có lẽ họ đang ở rất gần nhau ...... Mình phải làm sao đây??
    [blue]
    hieu
  4. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng 2-6-2002
    Huyen thương yêu!
    Khi lá thư này đến tay em cũng là lúc anh đã ra đi ,đi thật xa,xa nơi đã chôn dấu những kỉ niệm đau buồn .Anh không đủ nghị lực để đối mặt với em,đối mặt với cái thực tế phũ phàng ấy.Thời gian la liều thuốc nhiệm mầu ,nó sẽ xoá đi hình bóng của một người bại trận trong trái tim em.Anh là ngườ đến sau và anh biết vị trí của mình trong trái tim em thật nhỏ bé ,nhỏ bé đến thê thảm.Anh không trách gì em vì em không thể dành nhiều tình cảm cho anh khi mà nó đã tràn đầy tình yêu của người khác.Con tim ah mách bảo mình không nên ở gần em ,nó sẽ không thể kìm nén được cảm xúc muốn ôm em vào lòng ,muốn hét lên với toàn thế giới " anh yêu em ngàn lần" .Anh tôn thờ em và chỉ có xa em anh mới mang lại hạnh phúc cho người anh yêu .Đã bao đêm rồi trằ trọc trong cái cô đơn khủng khiếp , trong cái bóng tối lạnh lẽo ấy ah mới thấu hiểu được nỗi xót xa, đau khổ của tình yêu.Anh không muốn nhắc đến tình yêu vì nó đã từ chối những cố gắng đến tuyệt vọng của anh. Anh biết khoản cách giữa anh và em ngày càng xa hơn mà anh thì mãi mãi chỉ muốn nó chỉ là con số 0 .Nhận được lá thư này xin em đừng dằn vặt vì nó ,anh không muốnchấp nhận một thứ tình cảm thương hại của em.Dù sao anh cũng cảm ơn em đã cho anh một quãng thời gian thật tuyệt vời .Nó mãi mãi sẽ được chô chặt trong con tim khô héo của anh.Vĩnh biệt em.
    [blue]
    hieu
  5. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Huyền ơi em đang nơi đâu????
    [blue]
    hieu
  6. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Huyền thương nhớ! Anh biết nói gì với em đây?????? Hãy cho anh câu trả lời đi ,anh xin em.
    [blue]
    hieu
  7. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ tiếc mình gặp em quá chậm
    Khi hai ta số phận đã an bài
    Tôi yêu em còn em yêu người khác
    Biết người ta có thật lòng với em không?

    [blue]
    hieu
  8. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc nào mang mau trắng thuỷ tinh
    Anh giơ tay níu chút gì xa vắng
    Một cử chỉ mà nhen nhiều hy vọng
    Rồi đêm về lệ ướt những cơn mơ
    [blue]
    hieu
  9. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ca fe dang cho duong them dang,tinh da dang thi vut bo no di.
    Cat_hp oi yeu mot nguoi cung co nghia la lam cho nguoi minh yeu hanh phuc.
  10. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Em thương yêu! Đừng bỏ anh trong chuỗi ngày cô đơn lạnh lẽo này
    [blue]
    hieu

Chia sẻ trang này