1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe đắng cho đường thêm ngọt tình đã đắng anh biết làm sao đây

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cat_hp, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    làm cho người mình yêu hạnh phúc ư?Mình muốn lắm nhưng mình không thể quên được người ta dó bạn ạ.
    [blue]
    hieu
  2. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, tôi hiểu những gì bạn đang trải qua, cuộc đời những thằng đàn ông dến sau như chúng ta không lẽ cứ như vậy hoài sao? Nhưng mà ..................
    không còn biết nói gì nữa.Đọc bài của bạn xong ,mà tôi lại nghĩ đến mình................

    I'm a young gun!
  3. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất bây giờ là sao đây? quên thì không quên được mà nhớ thương thì cũng không nên ????/ Tôi phải làm sao đây ???
    Tình yêu là cái gì mà co thể làm điêu đứng một con người cơ chứ??
    [blue]
    hieu
  4. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cafe tối nay ôi buồn làm sao khi vắng bóng em
    [blue]
    hieu
  5. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ai có thể thay được em trong trái tim tôi? em hãy trả lời tôi đi chứ ,đừng để con tim này phải chết đi trong sự đợi chờ
    [blue]
    hieu
  6. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Huyền yêu!!! Tôi có nên đợi chờ em trong chuỗi ngày cô đọc không? hay là tôi lên đi tìm một người khác????????????
    [blue]
    hieu
  7. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Chán bạn quá, sao cứ tự làm khổ mình vậy? bạn đang trông chờ điều gì? chờ cô ấy trả lời là: "anh làm ơn đừng theo em nữa, em đang rất hạnh phúc với người em yêu" à?
    Ai chả biết là đau khổ và ko thể quên được và thế này thế kia, nhưng cứ như thế thì bạn sẽ chẳng làm được gì cả. TY, không phải là duy nhất.
    Sol
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    anh cat_hp ơi .! anh lại đang buồn nữa đó sao .. hôm nay tina mới lạc vào dòng tâm sự của anh .. mới hiểu được anh .. anh đang buồn đang nhơ .. thế mà anh lúc nào cũng nói mình đang vui .. anh dối gạt mình .. như vậy anh không biết rằng anh tàn nhẫn không.. anh đã làm cho anh không hạnh phúc.. anh cao cả khi tạo hạnh phúc cho người khác . sao anh không cảm thấy được làm như thế anh cũng sẽ hạnh phúc ..Chúc anh sẽ vui vẻ hơn .. nhớ thương , thương nhớ .. .. để rồi bằng không
    thien than be nho
  9. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tina ơi! Anh không tự lừa dối lòng mình nhưng con người anh nếu buồn vì một chuyện gì đó thì anh cũng không muốn người khác biết em ạ. Tình yêu nào có phải dễ quên được đâu??Nào dễ dàng xa những kỉ niệm tuyệt vời hả em?
    Điều anh mong muốn nhất là mang lại hạnh phúc cho người anh yêu,được nhìn thấy nụ cười nở trên môi cô ấy nhưng anh phải lam gì đây??Người thứ 3 lạc lõng và cô đơn .........
    [blue]
    hieu
  10. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tình ơi sao có câu đời lắm bể dâu?
    Nhiều lúc thức trắng đêm tôi thường khóc trong nỗi cô đơn có phải đó là sự yếu đuối của một cậu bé đang yêu và đang phải nếm thử hương vị chua cay của sự thất tình chăng?
    [blue]
    hieu

Chia sẻ trang này