1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe đắng cho đường thêm ngọt tình đã đắng anh biết làm sao đây

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cat_hp, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Một mùa hè đầy những kỉ niệm đẹp đẽ, đầy những nỗi buồn sâu lắng .Buồn vì được gặp lại mối tình đầu , buồn vì phải nhớ đến nỗi đau mà tưởng chừng ta đã có thể quên đi.Nhớ làm sao nụ cười duyên dáng , nhớ làm sao ánh mắt u buồn hỡi ôi ! Vẫn biết rằng giờ đây chẳng làm được gì cho em nhưng sao ta không thể quên được nhỉ.....................
    Buồn vương nỗi nhớ
    [blue]
    hieu

Chia sẻ trang này