1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe de Chitchat. Cùng nhau nhâm nhi cafe, bàn luận và thư giãn.!!!

Chủ đề trong 'Canada' bởi squalleonahar, 17/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Em làm thêm vài câu cho xôm tụ ạ
    Box Ca có chú Mis tơ
    Dick to vật vã, lơ ngơ post bài
    Hết thơ rồi lại đến hài
    Post qua, post lại, lai rai chú làm
    Chị em trong Box kêu la,
    Dick càng hưng phấn, chui ra chui vào
    Ngờ đâu mấy đấng anh hào
    Quyết tâm cản phá, hàng rào dựng lên
    Dick ta ý chí cũng bên
    Sợ chi bọn yếu như sên, một bầy
    Lại thêm cái tính bầy hầy
    Vẫn không quản khó, mặt dầy Dick chơi [/centre]
    Hehe bác dick đọc cho vui thôi, đứng có bắt nạt em tội nghiệp
    Because of youI forgot the smart ways to lieBecause of youI'm running out of reasons to cryWhen the friends are goneWhen the party's over We will still belong to each other ​
  2. hoa_diem_vi

    hoa_diem_vi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Âu cũng tại em nói xiên xỏ trước mà. Em vốn thế. Em đâu có trách gì ai . Ai muốn ghét em thì ghét, chứ em có bao giờ ghét ai đâu nào. Còn về thời tiết lạnh nhưng tình ko lạnh thì còn phải xem xét coi hiện thực thế nào. Tình (người) này là ai dành cho em ?
    Được hoa_diem_vi sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 14/12/2003
  3. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Thấy các cô các chú làm thơ. Tớ cũng phải đua đòi cho bằng anh bằng em và cũng đã rặn ra mấy câu đây. Người viết thơ hoàn toàn trong sáng với những lời thơ tả thực. Chỉ có những người có đầu óc đen tối mới hiểu sai ý mà thôi.
    Thơ rằng:

    Trên có Ji Had
    Dưới có Love Li
    Cả hai hợp sướng
    Còn gì mê li.
    Búp bê hưởng ứng
    Đứng ngoài hò reo
    Ji Had lên hứng
    Một dòng tuôn theo.
    Anh làm một phát
    Em làm một phát
    Chúng mình cùng hát
    Thành một bài thơ.
    Thơ con cóc nên các bác đừng cười em nhá.
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  4. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    MrDick dại rồi,tự nhiên 1mình chống lại 3 con ma, à quên ,Maphia. Kiểu này thì đến vụ off-line, MrDick không còn hi vọng đường lui,sẽ bị ăn tươi nuốt sống đến nơi đến chốn...Phòng bị gậy đi em ạ...
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em

    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 15/12/2003
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đầu óc trong sáng mà sao phải rào trước đón sau thế ? Mr Dick toàn " rặn " thơ trong sáng kiểu này hả ?
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  6. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Dạ bác dick làm thơ, em cũng dăng đàn làm thơ hầu bác ạ
    Các cụ xưa vẫn dạy rằng
    Ông trời có mắt, liệu mà giữ thân
    Đời thì rặt lũ bất nhân
    Khéo lo thì giữ, bất cần là xong
    Đời trai kể cũng đi tong
    " Mộng mơ " chỉ mang trong lòng được thôi.
    Người ta có bạn, có đôi
    Mình trông mình tức đến lồi mắt ra.
    Ngẫm mình chẳng kém người ta
    Mặt trông sáng sủa, áo da khoác ngoài
    Mà chẳng có ai đoái hoài
    Hỏi ông trời thế có hoài của không ?
    " Của làm gì có mà trông
    Mits tơ mà mất cũng như không rồi !"
    Của vàng, của bạc, của ôi
    Làm sao lấy lại một thời vàng son​
    Because of youI forgot the smart ways to lieBecause of youI'm running out of reasons to cryWhen the friends are goneWhen the party's over We will still belong to each other
  7. squalleonahar

    squalleonahar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    hô hô . đúng là thơ củ chuối. nhưng anh không hiểu cái từ :" một dòng tuôn theo " nghia ra làm sao ca????
    ngày đó bên nhau ân tình  trao người. và em nói :''yêu anh trọn đời ,dù tháng năm kia phai tàn, tim này thề không phôi phai.''
  8. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Em LG ứng tác thơ nhanh quá!!! Khâm phục cô nương. Thế nào, Mr Dick, đã chịu qui phục chưa?
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em

    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 15/12/2003
  9. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    To bác Sờ que: " Một dòng tuôn theo" là dòng thơ ạh.
    Thơ em Lovely hay thật, bái phục bái phục không như thơ đồ tể của mình.
    Chị Bupbe có vẻ giận em. Thơ của em bậy chỗ nào? Chị hỏi chỗ nào em giải thích chỗ ấy. Thơ của em là tường thuật chính xác những diễn biến trong chủ đề này từ trang 25 tới trang 27 ạh.
    Được MrDickcutter sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 15/12/2003
  10. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Dạ em cám ơn chị bupbe đã có lời khen ạ. Em làm thơ con cóc.
    Bác Dick cũng quá khen em còn phải học bác nhiều.
    Chán rồi, em té đây, mất hứng quá cơ.
    Because of youI forgot the smart ways to lieBecause of youI'm running out of reasons to cryWhen the friends are goneWhen the party's over We will still belong to each other
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này