1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe de Chitchat. Cùng nhau nhâm nhi cafe, bàn luận và thư giãn.!!!

Chủ đề trong 'Canada' bởi squalleonahar, 17/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    4 năm rồi cơ à? Đây mới là những cựu chiến binh đầy kinh nghiệm trên đất Canada đây này. Chị chỉ mới qua đây 3 tháng, nói chung là tự nhận đời sống tinh thần tổt, không gặp trở ngại gì nhiều mặc dù thỉnh thoảng cũng hơi buồn vì " giận dỗi" với đồng chí Mr. Dick mà không có ai dỗ dành mình đây. ;-))))
    Thế Tết Nguyên Đán năm nay có đồng chí nào về VN không nhẩy ?
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em

    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 01:50 ngày 18/12/2003
  2. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuỗi ngày sau còn đau khổ hơn em nhỉ, chả thoát được, nhưng bây giờ thì cứ chơi đã. Que sera, sera...
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  3. Npi

    Npi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sit Back! Relax! & Enjoy!!!!
    Người ta thường ví Hà nội như một cô gái thích dỗi hờn, chợt nắng rồi lại chợt mưa mà không ai ngờ trước được. Nắng Hà Nội đôi lúc thật dịu dàng, ấm áp trong những buổi sớm mai nhưng cũng có khi dữ dội nóng bỏng như muốn thiêu cháy hết những vật thể xung quanh mình. Nhưng cứ sau mỗi lần như thế Hà Nội lại đem đến những cơn mưa rào mát lạnh của mùa hạ như muốn để xoa diu đi sự nóng nảy dữ dội đó của mình. Chỉ có những ai yêu Hà Nội mới có thể cảm giác ra những vẻ đẹp đó....
    Một chiều lang thang trên những con đường của Hà Nội, những kỷ niệm ngày nào chợt ùa về trong kí ức. Nó đem dến một sự khắc khoải, một cảm giác xao xuyến kì lạ ...và sâu thẳm trong trái tim mình chợt nhói lên những cung bậc tình cảm với đủ các tiết tấu ...đau đớn có, nóng bỏng có, hy vọng có va hạnh phúc cũng có nữa! Tôi chợt tự hỏi, nếu như không phải là Hà Nội thì liệu ở một nơi nào khác, những cung bậc tình cảm đó có thể tấu lên đầy đủ được những cảm giác tuyệt vời đó nữa hay không. Cuộc sống vẫn cứ xoay vần, con người bị cuốn theo những tiếng gọi của thực tế, của xã hội, và có lẽ đôi khi họ không có thời gian để ngồi ngẫm lại xem mình là ai, mình đang làm gì và để làm gì nữa...Có lẽ đó chính là sự sâu lắng của Hà nội! Hà nội không quá cuồng nhiet hối hả nhu Sai Gon, cung không mang một vẻ moc mac chan chat nhu Da nang. Ha Noi trầm lắng đến nao lòng với những nét phôi phai của một Thăng Long cổ kính ngày nào. Và khi tôi đang ngồi đây, nhâm nhi một ly cà phê đắng, chợt đâu đó vang lên một lời hát .." Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội..Hà nội của tôi, thủ đô yêu dấu, một thời đạn bom , một thời hòa bình..."
    ................................................
    ...............................................
    Buổi tối ở Hà Nội, đặc biệt là những buổi tối thứ 6 và thứ 7, thanh niên vẫn đổ ra đường như một cơn lũ vậy. Đặc biệt là sau những cơn giông bất chợt ... Ào một cái ...bà con chạy như ổ kiến bị dội một gáo nước vậy ....tỏa ra khắp các ngả đường và sau đó là yên vị trên một quán cafe nào đó ở cạnh đấy. Những đôi tình nhân ngồi sát bên nhau ..những chàng trai bắt đầu quàng tay sang để cố gắng mang lại hơi ấm cho bạn gái của mình ..Họ thầm thì những lời tình tứ ...mà chỉ có họ mới nghe và hiểu được. Họ quên hết những người xung quanh, mà chỉ còn biết đắm chìm ngây ngất trong cái nhìn của nhau!
    Đó là những đôi tình nhân, thế còn những người cô đơn thì sao nhỉ. Họ lai không muốn đi ra ngoài đường ...họ sẽ tìm đến một chỗ ồn ào nào đó để có thể núp mình trong đó mà không ai có thể nhận ra được sự cô đơn của họ. Vâng , đó là những sàn nhảy sôi động của Hà Nội...sàn Lý Nam Đế, New century...Bước vào sàn nhảy , có thể ví nó như một cái miệng núi lửa đang sôi sục. Vào đó bạn sẽ quên mất mình là ai và bị cuốn ngay theo những điệu nhạc dữ dội của nó. Tuy nhien nếu là đi một mình thì lại không nên vào những nơi đó vì giữa cái sôi động đó bạn sẽ càng cảm thấy cô đơn trống trải hơn rất nhiều so với khi bạn thả bộ trên đường phố HN. Cái nhịp sống mạnh mẽ đó lại làm bạn có cảm giác mình đang bị rớt lại đằng sau, bị bỏ quên , lạc lõng giữa vô số những người xa lạ. Cho nên chỉ nên vào sàn nhảy khi mà xung quanh bạn là những người bạn thân thiết mà thôi. Lúc đó bạn sẽ bị cuốn theo họ, ..và nếu "hư" hơn một chút bạn có thể dùng men bia để hòa mình vào cơn xoáy đó!!!!...
    "Chút kỉ niệm để nhớ - 2002"
    Ps: Đây là chút cảm xúc của Npi sau 4 năm ở Canada khi được trở về hà nội để thăm lại những kỉ niệm xưa. Ngồi trong một quán cafe nhỏ bên đường và ghi chép lại những cảm giác của mình cho nên câu cú có lủng củng thì xin được bà con lượng thứ. Npi trộm nghĩ hồi ức và kỉ niệm ai ai cũng có và đáng trân trọng. Vậy thì tại sao chúng ta không thử cùng chia sẻ trong quán "cafe TTVNOl" này... dù chỉ một phút lãng mạn thoáng qua nhưng cũng đủ để mang lại sự rung động sâu sắc trong mỗi người khi nhớ lại những kỉ niệm của chính mình!
    Angelique...
  4. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    sướng nhỉ...đứa nào được về HN là sướng rồi...tôi chẳng được đi về vì chưa kiếm đủ tiền vé máy bay,mà vé máy bay đợt này thì đắt ơi là đắt...
    à dạo này có ai từ Vn sang ko...mua hộ cái điếu cày với cân thuốc lào,may cân chè Thái Nguyên sang mới...di xa chả thèm cái gì chỉ thèm thuốc lào với nưóc chè thôi.Sao mà thèm thế.
    Có ai có lòng hảo tâm thì làm ơn kêu mình một tiếng nhe''...sẽ có hậu tạ cho cả bạn trai lẫn bạn gái...hãy giúp đỡ kẻ nghiện ngập này nhe''.Tui o Montreal xin chào các bạn...
    ...gotta getcha'...
  5. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Chị Npi giỏi văn quá nhảy. Em không phải người HN nhưng mà em đọc thấy chị tả em cũng tưởng tượng được phần nào. Đang đọc bài của chị hay thì thấy chú nào nhảy vào hỏi xin thuốc lào, Chán!
    Box Ca rất vui có sự tham gia của chị:
    Em biết 2 điều:
    - Thứ nhất chị hơn tuổi em
    -Thứ 2 chị có người yêu rồi. Hichic...
    Thấy sở thích của chị giống em quá: em thích cờ tướng, cờ Caro, thích nghe nhạc không lời ( em thích nghe nhạc giao hợp hưởng sướng...à quên..giao hưởng hợp sướng với piano cổ điển mặc dù không biết chơi) . Lại còn khoản thể thao...em rất thích...Phim anime nhà em có đầy 2 ổ cứng.
    Thôi em không nói nữa, chứ không anh kia biết thì chít...
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  6. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Ừ lần truớc tại mình thèm thuốc lào quá quên mất thưởng thức áng thơ văn của bạn...lúc đó đang nghiền quá mong bạn thông cảm nhé.
    Hn thì khỏi phải nói rồi nhà mình ở Hò Tây ngày nào cũng đi qua đường Thanh Niên hai ba lần mà lần nào đi qua cũng thấy nó...đẹp.Thấy thế thôi chứ chẳng biết nó đẹp thế nào cả...
    Qua bên này chẳng có ai là từ Hn đi cả...bạn mình toàn những người đi từ SG thôi.Thỉnh thoảng kể chuyện Hn nghe...chúng nó chỉ nói mỗi một câu...HN bé nhỉ...nghe chỉ muốn...đi ngủ...chẳng hiểu quái gì về điện cả.Ức nhất là chẳng có thằng bạn trai nào từ HN đi cả...toàn bạn gái...
    Ngày xưa hồi mình còn chưa bị đi đay biệt xứ...chiều chiều ra Hội Vũ ngồi uống nước chè...ở Hn mình thích nhất là mấy quán cóc ven đường...đi vào những chỗ đo hội cảm thấy lạc loài sao ấy...cứ thấy xa lạ giống như từ trên trời rơi xuống.Thế mà ngồi ở mấy quán cóc đó nhâm nhi chén nước chà...hèhè...với cả cái điếu cày...sao mà thoái mái thế...có lẽ đúng như Ng Bính đã nói "trong mỗi người VN chúng ta có một người nhà quê,hiền lành ít nói,chỉ thích nước chè với thuốc lào...đoạn này là mình nói chứ ko phải Ng Bính nói...[phải đặt mình vào những gì là xương là máu của mình,thì mới thấy được mình...
    mình cũng rất yêu Hn...như là yêu người con gái đầu tiên của mình vậy...suy cho cùng chỉ có những Parisen mới hiểu những người Parisen yêu Paris ra sao...chỉ có những Hanoisen mới hiểu người Hn yêu Hn như thế nào...các bác bảo có phải kô nhở...
    ...gotta getcha'...
  7. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Nếu em thực sự quan tâm thì chị thấy cả 2 điều kiện trên đều chưa phải là quan trọng. Mà em không thấy có 1 dòng trong tự bạch của ban ấy là " looking for..." à ? Đôi khi cần tưởng bở 1 chút để lấy dũng cảm chứ nhỉ ;-)Good luck
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  8. Npi

    Npi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ha` ha`...ai bảo Dc la to*'' hơn tuổi cau nao...cung la khỉ vàng cả ..dung co chưa chi đã bắt tớ già nhu vay. the Dc o HCM a?
    "chị" BBXD ơi, (xin loi khong biet tuoi nen cứ goi chị truoc cho lich su hihih) chị doc tieu su cua NPi tinh ghe vay do ...công nhận la cùng la con gái cả nên rat nhạy cảm với ngôn tu*` . Cảm ơn chị đã " mở then " giùm nhe!
    Chuc mọi người giáng sinh vui vẻ nhé!
    Angelique...
  9. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tuổi chú Khỉ thì đúng là gọi bằng chị em ạ
    To Mr Dick: Một câu bật đèn xanh cực kỳ...nữ tính nhé, Mr Dick đẹp trai ạ ;-)
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  10. anfieldroad178

    anfieldroad178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có tớ là "Hanoisen" này, hi`hi` bắt tay bác TheUnforgiven cái nhỉ...hichic tớ cũng chưa quen ai người HN bên này hết.
    Mấy hôm nay trời mưa mưa , lại lạnh nữa, hichic nhớ Hà Nội quá...
    YOU'LL NEVER WALK ALONE...!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này