1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe de Chitchat. Cùng nhau nhâm nhi cafe, bàn luận và thư giãn.!!!

Chủ đề trong 'Canada' bởi squalleonahar, 17/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yenvi

    yenvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Có bằng cớ nào khẳng định em là nữ nhỉ ???
    Iris
  2. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng gì đối với mọi người đâu ,nếu em là nam hay nữ .Cái mà em coi là "bí mật " là ưu điểm của mình ,đối với mọi người họ lại nghĩ ,đó chính là yếu điểm của em .
    Cái mà em gọi là "điểm độc đáo ,nổi trội ,khác người " đối với mọi người ,họ nói rằng " ừh ,em thật khác người ,nhưng mà không phải là khác như các thiên tài ,mà chỉ là một cô/cậu bé ngốc nghếch .
    Cái mà em thể hiện ra cho mọi người ,là cái quan trọng nhất .Tiếc rằng ,cho đến giờ phút này ,em đã để lại một ấn tượng không mấy vui vẻ gì cả ,không mấy tốt đẹp gì cả .
    Em ơi em khờ quá em ơi !
    Beo dat may troi chon xa xoi ,em oi anh van doi van cho
  3. yenvi

    yenvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ừh em rất quái dị mà. Nhưng em đã bao giờ bảo là muốn thành thiên tài đâu nhỉ? Thiên tài nói chung khổ lắm làm người thường dễ chiu hơn nhiều. Ở box toàn bị chê là trẻ con nhưng khi ra ngoài em toàn bị chê là già. Khó hiểu thật.
    Có vẻ em nhiều kẻ thù quá. Không dám lộ diện rồi.
    Được yenvi sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 26/12/2003
  4. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa ,cái mà em nghĩ là khó hiểu ,đối với mọi người ,ít nhất là số người ở trong đây ,đều nghĩ đó là chuyện ,,tự nhiên ,dễ hiểu .
    Cái mà mọi người biết về em ,hiểu tính nết của em là rất nhiêu ,đáng buồn thay ,em lại chẳng thể hiểu được bản than em ,thì sao có thể hiểu được người khác .
    Nói theo quan điểm vật lý : em đang đốt cháy giai đoạn làm người .
    Nói theo phim action : em đang thiêu sống mình
    Nói theo nhân sinh quan : em đang biến mình thành vật vô tri vô giác .
    Nói theo ,,,,đồng hồ thì ,,,là 3 giờ sáng rồi ,kekeke em đi ngủ đây .
    Beo dat may troi chon xa xoi ,em oi anh van doi van cho
  5. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ...cảm ơn lời khen tặng của bác...em cũng vừa đi nhậu về ah...nhưng mà em khổ cái ở chỗ người ta nhậu vào say thì dễ ngủ em cang uống càng thấy tỉnh khó ngủ quá...em ngối chơi hết mấy câi cúp Nhật rồi mà vần chưa thấy buồn ngủ...ko phải là tại em uống nhiều đâu tại vì em uống ít nhưng mà trốn vòng giỏi hay sao ấy...hề hề...
    ...gotta getcha'...
  6. yenvi

    yenvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là em rất khó tin vào tình yêu. Em đã thấy nhiều bi kịch diễn ra. Và em sợ đến già luôn. Em mà không có cảm xúc cũng lạ nhỉ. Em là đứa nhạy cảm nhất nhà. Thật ra chẳng ai hiểu em cả. Em khác mọi người quá nhiều. Từ suy nghĩ đến cách làm. Em không hiểu em thì ai có thể hiểu em được. Em biết rõ mình, biết rõ cái đứa vẫn sài nick của mình và những gì đính dáng đến mình .
    Iris
  7. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ...hay nhỉ...ko hiểu được mình ah...?
    mình cõng chẳng nói là mình hiểu mình 100% ... nhiều khi mình cũng chẳng hiểu mình đang làm gì đang mong muốn gì nữa...nói cho đễ hiểu thì là hơi hoang mang,mất định hướng...vài năm trước thì là giai đoạn cuối cùng của hình thành nhân cách...
    từ từ rồi thì em sẽ hiểu thôi...người khác ko hiểu em cũng ko sao...thậm chi em ko hiểu em cung ko sao...quan trọng là em thiếu lòng tin vào mọi người quá.Anh cũng nghĩ trên đời chẳng ai hiểu được anh...vi hẽ người khác nghĩ anh thế này...anh lại cóc thích làm như họ nghĩ...anh thích anh cool unpredictable ...hờ hờ...nhưng mà anh chẳng cố gắng để mess up mọi chuyện lên...nhưng mà mặt khác anh lại thích có nhiều bè bạn những người hiểu mình và chơi với mình...hờ hờ...hai chuyện đó chẳng có gì mâu thuẫn...em cần cả hai...khi nào em cần quyết tâm em tin là em strong enough,em là the only one...khi nào em cảm thấy buồn,hay là thấy vui em cần chia sẻ...ko cần phai phân biệt hai chuyện đó rõ ràng quá,lại càng ko cần phải xây một bức tường nên để em thành một nữ hoàng mạnh mẽ nhưng cô đơn,giàu có nhưng ko có gì để chia sẻ,luôn đi thẳng nhưng đi...một mình...

    anh nghĩ chấp nhận những sai lầm trong quá khứ là một con đường tốt để trưởng thành...anh có rất nhiều sai lầm tội lỗi đến đọ Chúa cũng chẳng tha hết tội cho anh...hờ hờ nhưng mà anh vẫn tin anh mà củ tỏi thì lên thiên đàng...vì anh chẳng bao giwò cố tình mắc lại cùng một lỗi lần thứ hai...hờ hờ...
    ...gotta getcha'...
  8. yenvi

    yenvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Em đâu muốn gây tranh cãi gì. Thôi dừng lại em không muốn lịch sử lại lặp lại. Em cũng chỉ nói đùa thôi mà rất hay gây ra nội chiên. Em sẽ ngừng nói đùa vì hoà bình của box ta.
    Iris
  9. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ...ngoan quá...thông minh...hệt như mình hồi bé...ko cãi nhau nữa nhé...anh cóc thích cãi nhau mệt quá trời luôn...ngủ ko được ko ngờ lai cãi lộn tranh luận cả đêm...anh nghĩ em là con gái xiềng...hờ hờ...nhưng mà cũng chẳng quan trọng...nếu như anh đoán sai...
    ...gotta getcha'...
  10. yenvi

    yenvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Anh đoán đúng. Mà nếu box mình bầu chọn thành viên bị ghét nhất chắc em đứng đầu bẳng nhỉ. Mà này vụ vợ của anh luongvec là gì vậy? Anh ấy suốt ngày kêu: Tình yêu là thứ xa xỉ mà những thằng sinh viên nghèo không bao giờ dám nghĩ tới. Vậy đây là ai? Không hiểu có phải ai lại định đánh đòn phủ đầu mấy chị box Ca mình vậy?
    Iris
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này