1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe de Chitchat. Cùng nhau nhâm nhi cafe, bàn luận và thư giãn.!!!

Chủ đề trong 'Canada' bởi squalleonahar, 17/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    rất dễ hiểu thôi...vợ bỏ đi vì cãi nhau hay là gì gì đấy...thất tình chán đời nói là tinh yêu xa xỉ...vợ quay về yêu đời trở lại...hờ hờ...anh chẳng cần ai chỉ cần thuốc lào...nhưng mà vợ anh mà quay lại...anh cũng bỏ thuốc lào...lúc ấy anh sẽ nhớ thuốc lào và nói...thuốc lào là thứ xa xỉ đối với những ai có người yêu...triết lý...nothing is perfect...and I''m not nothing...
    ...gotta getcha'...
  2. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    ờ quên...em này máu hình sự nặng nhỉ...anh chẳng thấy đòn phủ đầu nào hết...chắc là tại hộp xương sọ của anh hơi cứng...
    có bầu ai đáng ghét nhất ko...?hay đấy...ai mà đáng ghét thì làm lại cái nick khác rùi vô lại...có sao đâu...hờ hờ trên này được cái tiện ghê...thích thay đổi được ngay chẳng phải ra CA phường...anh chẳng tham gia bầu đâu...mình chả ghét ai...ai mình cũng ui...hờ hờ...sắp có thuốc lào hút rùi...
    còn cái thằng em nói...chả có cách gì...em cứ lăng xa lăng xăng...thể nào cũng lĩnh đạn.Cái gì người ta ko đạt được người ta lại càng thích...lúc này bó tay...à ngâm bài thơ này cho bạn em,may ra...
    người ta khổ vì yêu ko phải chỗ...
    thương sai duyên và mến chẳng nhằm ngừời...
    có kho vàng song tặng chẳng tuỳ nơi...
    người ta khổ vì xin ko phải chỗ...
    đường êm quá ai đi mà nhớ ngó...
    đến khi hay gai nhọn đã vào xương...
    vì thả lòng ko kiềm chế dây cương....
    người ta khổ vì ko lui được nữa...
    người ta khổ vì cố chen ngõ chật...
    cửa kín bưng nên càng quyết xông vào...
    rồi bị thương người ta giữ gươm đao...
    ko chịu chữa ko chịu lành,thú độc...
    hờ hờ...em này tuổi đời còn trẻ...đoán nữa chắc là 19 20 tuổi là cùng,mà đã chứng kiến quá nhiêu bi kịch...hờ hờ...chả trách gì nhìn đời u ám...hoá ra là sợ yêu...hờ hờ...
    ...gotta getcha'...
  3. yenvi

    yenvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thằng nào đó. Em nghĩ anh nhần giới tính của em rồi. Em gặp nhiều các bi kịch tình yêu lắm rồi. Cũng vì vậy em rất cần cái hợp đồng để những bi kịch đó không lặp lại. Mà tính chất của tình yêu là không có được thì muốn, đến lúc được thì vỡ mộng. Vd như hai con bạn của em đấy.
    Được yenvi sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 26/12/2003
  4. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    HỜ hờ...hay nhỉ....Mới ngủ dậy đã thấy các bài post toé loe rồi...hăng thật!
    Ờ em yenvi chăng nên quan tâm đến giới tính làm gì? Em đã hỏi thì anh trả lời là anh khẳng định em chả là con trai cũng như con gái....Đây là cái ý của anh thôi..người khác chắc có ý khác nữa.
    À mà em yêu từ năm bao nhiêu tuổi vậy? Nghe em khoe đã bị vỡ mộng trong tình yêu bao nhiêu lần rồi...chán thật ..bi kịch thật...Anh thấy thương thay cho em...Thiết nghĩ em thông minh, hiểu biết, nhạy cảm mà chẳng chon được thằng nào tử tế>>>>??????????Có vấn đề đây? Em đã tự hỏi vấn đề có nguyên nhân từ đâu chưa? Anh thấy từ cái điều kiện đủ...đến cái kết quả suy ra đều vô lý cả. Em không giải thích , người ta lại bảo chắc em bạ đâu yêu đấy chứ gì.? Nên mới bị vỡ mộng như vậy!
    Còn như em nói trong chủ đề mua sắm gì đó. Em không nên quan tâm đến chuyện tình cảm của người khác. Bởi vì nó rất nhạy cảm, Đặc biệt với con gái. Nếu em can thiệp không khéo thì em có thể mất 2 người bạn kia. Hơn nữa, anh thấy con trai ít nói chả có gì là không tốt cả. Bạn em thích anh ta thì đâu có gì liên quan tới em mà em phải ấm ức...
    Mà yêu cầu em nghiêm chỉnh hơn trong việc post bài. Anh vừa đọc thấy em nói là những gì em post lên chỉ là đùa...nhưng hậu quả của nó rất lớn...Ảnh hưởng tới tất cả các thành viên trong box.
    Các bạn trong box cũng không nên ép em yenvi nhiều quá, lại mang tiếng ra, ngại lắm. Tôi thấy có rất nhiều anh chị lớn tuổi ở đây rất bực mình với em nhưng họ kiềm chế và không thèm chấp với em nên họ cũng chả buồn post bài lên làm gì..Một lần nữa mong em post bài nghiêm chỉnh, nên suy nghĩ trước khi post.
    Nếu có chỗ nào anh nhỡ lời mong em bỏ qua cho.
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  5. yenvi

    yenvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em chưa yêu và sẽ ko yêu. Nhìn vào gương người khác thôi.
    Em không phải muốn can thiệp nhưng nếu cứ như thế này thì bạn em không thi được tốt nghiệp mất. Vấn đề thằng đó không tốt tí nào. Em đã từng đánh mất một người bạn mãi mãi vì không dám cản bạn lại. Em không muốn lịch sử lại lặp lại. Nó có thể trách em nhưng rồi nó sẽ hiểu. Em sắp xa tụi nó không thể giúp nó được nhiều nữa.
    Dạ em biết mình vốn hay nói đùa lắm. Bây giờ ko dám nói nữa vì thấy hậu quả của nó lớn quá.
    Iris
  6. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Trong đầu anh tuy nghĩ là em rất bướng bỉnh nhưng anh lại nghĩ em rất xinh đẹp. Tại sao em lại không thích yêu? Trên đời này anh có thể khẳng định là không có ai là không thích được yêu cả. Em nói vậy chỉ để lấp liếm thôi. Con gái lại càng khao khát được yêu hơn ai hết. Con người khác loài vật vô chi vô giác ở chỗ là họ biết yêu em ạ. Anh thấy những gì em nói nó cứ đối ngược với nhau.Anh biết em yêu nghệ thuật, yêu thời trang và rất nhạy cảm. Ở trong chủ đề này em lại nói em chưa yêu và sẽ không yêu thì là quá vô lý....
    Vấn đề bây giờ là em phải cởi mở hơn, bỏ đi mấy cái quan niệm này nọ, hãy hoà mình với thế giới hãy mở hết cửa sổ tâm hồn của em để đón ánh nắng bình minh...Anh tin rằng em sẽ cảm thấy ấm áp hơn.
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  7. yenvi

    yenvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh nhưng em không được như lời anh nói đâu. Em xin nghe lời anh.
    Iris
  8. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    mới sáng ngày ra...trời mưa tuyết bùn quá...ở đây ko khí sôi động nhỉ...
    anh biết em là con gài rồi...anh nói là nói cái thằng mà được chuc cô tặng quá kìa...hờ hờ thằng này chắc kiếp trước là Tam Tạng nên giờ phúc đức quá...sao mình ghét Tam Tạng thế...
    vẫn chuyện hợp đồng hôn nhân ah...theo anh thì em thuộc loại người thích được yêu lắm,nhưng mà lại sợ mình bị kick ... thế nên cuối cùng chẳng dám thử...ai mà chẳng sợ mình bị kick ...anh cũng sợ nhưng mà anh vẫn phải thử...ko phải là chỉ thử yêu mà là phải yêu thật...hờ hờ...suy cho cùng...we don''t know until we try and those who never try...will never know...
    em ơi...nghe em nói là gặp nhiều bi kịch mà sao em vẫn còn lăng xăng với cái vụ bạn em làm gì......cuộc đời là bi kịch lúc lại là hài kịch...trong bi kịch thì người ta yêu nhau trong hài kịch thì người ta cưới nhau...tình cảm nào chẳng là bi hài kịch ... việc gì phải kiên quyết giúp các bạn em...rồi họ sẽ lớn họ sẽ mọc cánh,họ sẽ bay...em ở bên cạnh các bạn em cả đời ah...
    ...gotta getcha'...
  9. Npi

    Npi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Angelique...
  10. newbabies

    newbabies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Em yenvi oi, neu mà yêu mà cứ suy nghĩ tính trưóc xem sau, ngo xung quanh thi khong bao gio co duoc tinh yeu dau em oi.
    TInh yeu no se den tu nhien khong ai bat buoc ca. Van de o day la em mo rong tam hon, open yr mind thi moi viec se thuan theo y troi thoi
    The nhe, chuc em vui ve
    Note: A, co gi lien he voi anh nhe ( biết đâu...)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này