1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe de Chitchat. Cùng nhau nhâm nhi cafe, bàn luận và thư giãn.!!!

Chủ đề trong 'Canada' bởi squalleonahar, 17/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yenvi

    yenvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc bài thơ của anh hai và nghe anh hai nói thấy tội anh hai quá. Mà anh cứ thích đọc thơ tình buồn thì thảo nào tình anh cũng buồn theo. Em post cho anh hai một bài thơ[blue]
    Hai sắc hoa tigôn - TTKH
    Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng biết buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu thương
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong
    Và phương trời thẳm mờ sương cát
    Tav vít dây hoa trắng cạnh lòng
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài khi thấy tôi hay cười
    Bảo rằng: "Hoa dáng như tim vỡ,
    Anh sợ tình ta cũng thế thôi!"
    Thuở ấy, nào tôi đã hiểu gì
    Cành hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cười đáp "Màu hoa trắng,
    Là chút lòng trong chẳng biết suy"
    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời đau khổ chết yêu đương
    Người xa xôi quá, tôi buồn lắm,
    Trong một ngày vui pháo nhuộm hồng
    Từ đấy thu rồi thu lại thu......
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ?
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ......
    Người ấy cho nên vẫn hững hờ
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn dấu trong tim bóng một người
    Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha!
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi.....
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã .....
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!
    Tôi sợ chiều thu nắng nhạt mờ
    Chiều thu, hoa đỏ rụng. Chiều thu
    Gió về lạnh lẽo chân mây vắng
    Người ấy sang sông đứng ngóng đò
    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?
    [blue]Nếu anh chưa đủ buồn thì bật bài Love Story lên mà nghe. Đùa thôi, chúc anh hai sớm trở lại vui vẻ.
    Được yenvi sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 02/01/2004
  2. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Bác niu bây bi ơi bác có giận có dỗi gì thì cũng phải hô lên 1 tiếng cho bọn em còn biết đường chứ bác. Bác cứ im thin thít , chúng em lại lo ngay ngáy chả ngủ được tội nghiệp lắm bác ạ.
    Bác vui vẻ cả làng cái nhỉ
    Because of youI forgot the smart ways to lieBecause of youI'm running out of reasons to cryWhen the friends are goneWhen the party's over We will still belong to each other
  3. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người đã quan tâm nhắc nhở...em xin hứa là từ nay em ko thất tình nữa , nhưng mà chuyện đó có phải là tại em đâu...em iu người ta mà ngươi ta ko iu lại thôi...chứ em có muốn thế đâu cớ chứ...hờ hờ...
    to yenvi : ko ngờ yenvi cũng thích thơ nhỉ...thui vô box thơ thẩn mà post bài thơ của em...đọc xong lại càng thấy buồn hơn...ai bảo ngày xưa mình hi hục trồng cái cây hoa tigôn ấy làm quái gì nhỉ...ai bảo mùa thu lá rụng nhiều nhỉ...?
    Người ấy gọi tôi là bạn cũ...Của chiều mưa chung ô nhỏ tới trường...Của bao lần hờn rồi lại thương...Của năm tháng qua đi...mau như thổi...
    năm tháng ơi là năm tháng ơi...!
     
  4. yenvi

    yenvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Em đâu có thích thơ thẩn thẩn thơ gì đâu mà viết hả anh hai. Bài thơ đó là của TTKH.
    Iris
  5. Npi

    Npi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Yenvi, UnforgiveHa...hai bạn không thấy giờ chỉ còn hai người trong topic này hay sao! Xin đừng dưa vấn đề prrivate lên nhiều quá vì người khác chẳng hiểu gì cả ..và không thể tham gia được! Thanks.
    Angelique...
  6. emla2bu7a5

    emla2bu7a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    hi hi kệ mà. đây là topic "chit chat" mà, để kệ họ tâm sự đi chị Npi, em đang theo dõi, như là xem phim dài tập ấy.
    yenvi & HA nói chuyện tiếp đi
  7. hoa_diem_vi

    hoa_diem_vi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cũng xin lỗi mọi người tại tụi em thấy dạo này box mình thiếu sôi nổi. Chị BBDX, L_G, Mr D dạo này ít nói hơn hẳn. Cứ thấy buồn buồn thế nào ý. Nên cố nói nhiều mong box mình sôi nổi hơn. Không ngờ lại gây khó chịu cho mọi người. Sau khi thảo luận hai anh em nhà em thống nhất là sẽ không chat trong topic này nữa.
    To emla2bu7a5: Rất cảm ơn bạn đã theo dõi các câu chuyện của chúng tôi.
    To Npi: Xin lỗi chị do anh em nhà em chẳng nghĩ ra chuyện gì nói cả nên các câu chuyện nói hơi có vẻ riêng tư quá. Nhưng theo em nó không khó hiểu lắm đâu.
    Iris
  8. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Em ơi câu chuyện của 2 anh em nhà em riêng tư quá nên là chị có muốn góp chuyện cũng khó, nên đành ngồi im lắng nghe vậy thôi. Vài câu chuyện đồng nghĩa với vài trang dài dằng dặc, hoa hết cả mắt, chị chả đủ kiên nhẫn để đọc, chẳng hiểu gì, thành ra càng không góp chuyện được
    Em thông cảm nhé !!!
    Để lúc nào đấy chị vận nội công căng mắt ra đọc cho hết rồi lại quay vào góp chuyện cho vui nhé.
    Because of youI forgot the smart ways to lieBecause of youI'm running out of reasons to cryWhen the friends are goneWhen the party's over We will still belong to each other
  9. hoa_diem_vi

    hoa_diem_vi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mod nào có thể treo hộ em hai cái nick với. Thời gian càng dài càng tốt. Rất cảm ơn.
    Iris
  10. newbabies

    newbabies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ...không biết mod nào treo em yenvi yêu quí của tôi thế nhảy...hì hì...Anh nhớ em lắm...Chỉ tại em hăng quá nên... Má chán , sao dạo này lại chẳng có chú nào vào mạng gì hết...vắng teo cả...
    Chơi bời sau Christmas rồi phải về với anh em chứ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này