1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe de Chitchat. Cùng nhau nhâm nhi cafe, bàn luận và thư giãn.!!!

Chủ đề trong 'Canada' bởi squalleonahar, 17/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái em Lovely này hư chửa? Ai lại ắn nói với anh như vậy? Của anh là hơi bị zin 100% đấy. Anh giữ gìn mãi 21 năm rồi đấy em ạ. Mà iem nói anh làm ra được em bé là sao? Trước anh chỉ nói với em là anh giúp em có được em bé, thế mà em lại nghe nhầm thành anh làm được iem bé thì có chết anh không? Hoahonggay mà nghe được thì còn gì là tấm thân trinh trắng của anh nữa ha?.... Mà iem đừng có trêu anh nhé. iem không thoát đâu...còn gặp nhau mà..hihi Anh là anh ghi hết xuống sổ, khi nào iem xuống Toronto là anh tính với iem một thể nhá....
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  2. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    ặ ặĂ oan em quĂ, em có hặ gơ 'Âu ỏĂ, tỏƠt cỏÊ nhỏằng lỏằi em nói em 'ỏằu dỏằa vào logic 'ỏằf nói ỏĂ. Anh cho em trơnh bày ỏĂ, chỏÊ là em vỏôn thỏƠy anh bỏÊo vỏằÊ thơ thiỏu, con cĂi thơ 'ỏĐy nhỏằ> không hỏt. BĂc Unfor kia thơ 'ang mong mỏằi. Em chỏằÊt lâo lên trong 'ỏĐu mỏằTt ẵ nghâ..... ngặỏằi fn không hỏt kỏằ lỏĐn chỏng ra, 'ỏằâa nào bĂc không nuôi 'c thơ bĂc giúp bĂc ỏƠy vỏằ>i. Vỏằôa 'ặỏằÊc lỏằÊi cho mơnh, vỏằôa 'ặỏằÊc tiỏng ỏĂ.
    Huhu sỏằ thỏằf là thỏ, em có trêu chỏằc gơ anh 'Âu, oan...... oan...... oan........
    Because of youI forgot the smart ways to lieBecause of youI'm running out of reasons to cryWhen the friends are goneWhen the party's over We will still belong to each other
  3. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    cậu mrD này nghe thì là con trai hẳn hoi...mà lại có khả năng mang em bé...thế là thế nào nhỉ...?...ối giời ơi...chuyện lạ quá nhẩy...?
    ...xa em bao tháng năm...mà lòng chẳng xa xăm...trong đêm sao biếc xanh...nhìn bầu trời long lanh...sao như đôi mắt em vẫn đang nhìn anh...
  4. squalleonahar

    squalleonahar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    bây giờ người ta sing ra trong ... ống rồi (nói có khoa học đàng hoàng hi`).cái khoản có em bé là tui cũng khoái lám.(he he )nhưng thấy bố mẹ mình có mình rồi , mình lại nghich như quỷ , sợ vãi .
    ngày đó bên nhau ân tình  trao người. và em nói :''yêu anh trọn đời ,dù tháng năm kia phai tàn, tim này thề không phôi phai.''
  5. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, các bác cứ nghe nhầm. Nói thẳng ra là iem đi giúp người con gái khác có em bé. Không thể gọi là "cho lấy giống thuê " được vì iem không lấy tiền. Mà không thể gọi iem là ông đi đỡ đẻ được vì iem không biết đỡ ạ. Khổ quá, sao các bác máu chảy lên não rồi mà còn không chịu hiểu cho em cơ chứ...
    Mà iem còn zin 100% ạ. Vẫn còn trinh trắng ạ. Mà đời của em không bị đổi hệ đâu ạ.
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  6. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    ối giời...mr D ngượng kìa....có gì đâu...ko ai hiểu nhậm cậu đâu...cứ bình tĩnh nhé...được rồi...cậu còn zin 100%...tớ tin......
    ...xa em bao tháng năm...mà lòng chẳng xa xăm...trong đêm sao biếc xanh...nhìn bầu trời long lanh...sao như đôi mắt em vẫn đang nhìn anh...
  7. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Vầng ai chứ bác Dick thì hay xấu hổ lắm bác ý cứ ngượng là lại đỏ hết cả..... mặt với.... tai ạ. Mấy lần em trêu một tẹo bác ý xấu hổ tý khóc, em đỗ mãi... anh Dick nói thật đấy cả nhà tin đi, tin đi... tội nghiệp
    Because of youI forgot the smart ways to lieBecause of youI'm running out of reasons to cryWhen the friends are goneWhen the party's over We will still belong to each other
  8. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    lày...sắp đến ngày yenvi lên máy bay rùi đấy...box ta lại có lính mới...à nhầm bây giờ chính thức là lính...nhưng mà lính này thì hơi chiến quá...
    ...xa em bao tháng năm...mà lòng chẳng xa xăm...trong đêm sao biếc xanh...nhìn bầu trời long lanh...sao như đôi mắt em vẫn đang nhìn anh...
  9. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Bảo em ấy sang nhanh lên ,không hết tuyết rùi ,lại phải đợi một năm sau mới được "ngắm tuyết rới ,tuyết rơi rơi ,rơi rơi mãi " để rồi " ,,,,,xì xì xì xí m,, nó ,can tội làm cái con xe honda cup 50 của ông không nổ được "
    Hôm nay em đã thấy nắng ấm ,(nắng ấm ,sân dài và rộng - NĐT ) .Hy vọng ngày em ấy qua đây là một ngày đẹp trời .

    Lâu lắm rồi không có off iếc gì nhỉ ? thấy nhớ nhớ
    Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi ,em ơi anh vẫn đợi vẫn chờ !
  10. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Bác có vẻ thân với em yenvi nhỉ ? Anh em có khác, nhân tiện bác lôi kéo em ý đi thi hoa hậu cho xôm tụ chứ, anh trong BGK mà em ko đi thi à.
    Cho em yenvi xinh đẹp đi thi bác nhá
    Because of youI forgot the smart ways to lieBecause of youI'm running out of reasons to cryWhen the friends are goneWhen the party's over We will still belong to each other
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này