1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe de Chitchat. Cùng nhau nhâm nhi cafe, bàn luận và thư giãn.!!!

Chủ đề trong 'Canada' bởi squalleonahar, 17/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gayrose

    gayrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà chừng nào họp mặt thì báo cho mình biết nhé , còn nợ thằng nhóc Dương 3 cái đĩa phim chưa trả , ngượng chết đi được .
    I''m Back
  2. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0

    Giờ giới nghiêm của em gái sớm thế. Kiểu này thì nếu đi xem phim thì chẳng bao giờ đi xem buổi tối à ? Hay là chị lớn hơn nên hồi ở nhà cũng có giờ giới nghiêm nhưng khá muộn ( 10.30), thế mà nhiều lúc đã thấy chật vật với cái giới hạn đấy lắm. Nhất là hôm nào xem phim hay hoặc xem ca nhạc mà tâm trạng lúc nào cũng lo đến giờ về cũng thấy hơi chán. Còn nhớ lần đi xem " Bố già" chiếu ở Fansland. Phim khơir chiếu 8 giờ, thế mà đang đến cảnh " ngon " nhất phim thì lại phải lo đi về. Giờ đó thấy mỗi mình phải đứng lên cũng thấy hơi hơi tủi thân...
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 06:13 ngày 08/03/2004
  3. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Ở Vn em chẳng đi xem ca nhạc hay phim buổi tối bao giờ, đi xem phim thì toàn đi buổi chiều tầm 2h. Có một hai lần đi xem ca nhạc duy nhất thì là đi với bố mẹ ạ. Đi chơi đến 8h về là hối đó em đã học xong lớp 12 rồi chuẩn bị sang Ca đấy. Chứ BT là không có chuyện đi chơi tối đâu.
    Moon River, wider than a mile:I'm crossin' you in style someday.Oh dreammaker, you heartbreaker,Wherever you're goin', I'm goin'your way.Two drifters, off to see the world.There's such a lot of world to see.We're after the same rainbow's end,Waitin' round the bend,My huckleberry friend,Moon River and me.
  4. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Thuyền bằng cao su xanh đỏ thì đến tận năm 2001 gì đó mới có mà chị, hồi trước thì toàn thuyền gỗ dài dài nhỏ nhỏ thật. Nhưng em chưa chèo thuyền trên cái thuyền đấy bao giờ, nhìn nó quá nguy hiểm để leo lên, với cả lúc đấy em cũng bé nữa, chẳng tin đc ai để leo lên thuyền cả
    Moon River, wider than a mile:I'm crossin' you in style someday.Oh dreammaker, you heartbreaker,Wherever you're goin', I'm goin'your way.Two drifters, off to see the world.There's such a lot of world to see.We're after the same rainbow's end,Waitin' round the bend,My huckleberry friend,Moon River and me.
  5. Npi

    Npi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    NPi thì chả bị giờ giới nghiêm gì hết, nhưng để bảo toàn "tính mạng"..thì bố mẹ khuyên về trước 11.30 thôi. Hihih chac tai LG voi chi BBXD xinh xan de thuong nen cac "cụ" mới phải bảo vệ chặt chẽ thế. Em hồi đó sơ sơ có 63 kg , cao 1m58 ...nên các cụ chả lo ma bắt cóc em đi...chỉ sợ ma nó cũng khiếp vía bỏ chạy ấy chứ hihih. Nói thì nói vậy, về sau 10h thì phải gị điện về báo ...mà khổ nỗi lí do của em thì chả bao giờ vì đi xem phim cả (hồi ở Vn chưa đi xem rạp lần nào), thường là đi la cà trên đường phố với bạn bè...đôi lúc đi lang thang 1 mình ...lúc khác là vì .."chăn" cái bà bán ốc luộc để mở hàng nồi ốc mới. ^_^Giá mà mùa đông ở đay có hàng ốc luộc nhỉ ......thèm quá chị em ơi..........
    Nhắc đến vụ trèo thuyền ....em là em mê nhất vụ đó. Nhớ lần đầu tiên bước xuống thuyền ..chú bạn thân cứ nhìn em bằng đôi mắt hoảng sợ vì thân hình của mình không được nhẹ nhàng cho mấy. Em vừa nhón nhẹ "gót hồng"xuông thuyên thì ...nó đã chao một cái làm chú bạn suýt té xuống nước. Lần đầu thì "thỏ thẻ"thế thôi, chứ đến lần hai là cô nương đã giật phăng luôn mái chèo để tự chèo lấy rồi hihih
    Angelique...
  6. shinta

    shinta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Khi nào chị NPi xuống đây em đãi chị một bữa ốc luộc nhé. Nhanh lên không lá chanh sắp héo rồi hehehe.
    Được shinta sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 08/03/2004
  7. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Thế mà Npi bây giờ trông thon thả thế ( ảnh) hay là ảnh đã photoshop đi rồi. Có bí quyết gì không vậy em?
    Chị cũng như em, la cà mấy cái quán ăn vặt thì đi cả ngày không chán. Nhớ lần cả hội mấy "mụ phù thuyr" bọn chị tụ tập đi chơi. Xuất phát từ quán kem que Tràng Tiền, mỗi cô cầm 1, 2 cái kem, lang thang sang phố Đinh Lễ xem sách, rồi lượn xuống ăn ốc Lương Văn Can, sau đó ra quán nem tai bà Hồng chỗ Lò Sũ và chốt hạ là mua nem chua rán ở Hàng Bông vác lên City view nhấm nháp. Mà may mắn thế, cả ngày hôm đó không đứa nào bị đau bụng.
    Bây giờ sang đây, đi ăn gì cũng phải ngồi vào bàn ghế trong nhà sạch sẽ, mất cả thú vui lê la quán xá vỉa hè như ngày xưa ở nhà. Hichic...
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 08/03/2004
  8. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Ơ cưng chỉ nợ nhóc Vật, không nợ gì anh àh
    /uploaded/jihad_vn/canada2a1.jpg[img]
  9. Guest

    Guest Guest

    Hè này có bà con nào từ Tor về Hà Nội không?Đã ai hỏi giá vé chưa thế? Bao nhiêu vậy ta?
  10. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    công nhận chị BG giầm tiền thật, năm nào cũng về. em từ hồi nào đến giờ quên béng mùi phở Thìn bờ hồ, thịt rắn Lệ Mật, chân gà nướng . . . ực ực . . .
    mà hình như chị hỏi cho em chị chứ ko fải cho chị, nhỉ?
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này