1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe de Chitchat. Cùng nhau nhâm nhi cafe, bàn luận và thư giãn.!!!

Chủ đề trong 'Canada' bởi squalleonahar, 17/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Em YV (hoa_d_v, ....)
    Có gì mà em phải cuống lên thế ?
    Anh phải về quê cái long weekend rồi nên chưa kịp trả lời thư em. Không biết phải gọi em hay là phải thưa Cụ đây nhỉ, nhưng thôi, cứ'''' tạm gọi là em nhé. Tại sao em lại đòi anh phải tự thú ?, cái tên CưSi~ TamThan đo'''' xuat hien tren puclic forums thuờng ma`, có ít nhất là 50 người biet đến, gần như đã bạch hóa 90% rồi.
    Em YV, anh vào đây để tìm lại những kỹ niem xua và để chia xẻ những kinh nghiem cua 1 du học sinh (bất đắc dĩ), của thế hệ đàn anh. Ngày anh qua đay còn nhỏ hơn em nữa, không nói được 1 cau tieng Anh, bơ vơ lạc lỏng giữa 1 truong trung hoc, trông giống như 1 lâu đài cổ kính ma quái hơn la` 1 ngoi truong. Anh con nho rõ ông Hieu Pho, 1 hung thần cua bọn quái nhân tóc vàng, đến vổ vai thân mật an ủi chú bé VN buồn thiu, đang ngồi câm lặng trong góc. Ngày tháng qua nhanh, chú bé thiên thần cũng phải trở thành yêu quái nhanh chóng để hội nhập với bọn tóc vàng. Nhưng sự phá phách, đùa giỡn của anh và các bạn vẫn là sự hồn nhien vô tư của tuổi trẻ. Rồi đến những ngày đại học, nghèo xơ xác nhưng "vui quá là vui", trong cái tuổi trẻ thật hồn nhiên, những cuộc tình dễ thương, chợt đến chợt đi, những tri kỹ bất ngờ từ bạn bè khắp năm châu xa lạ, và biết bao kỹ niem khó phai trong đời sinh vien .... Tuổi trẻ hồn nhien vui vẻ đó vẫn bất chợt buồn đến phát khóc khi 1 cái gì đó nhắc nhở đến VN, 1 bai ca, chiec xe đạp cũ của ông Prof già, cai cúi đầu e lệ của cô gái hong kong có dáng dấp VN,...., anh nhớ đến bạn bè, nguoi thân, góc phố, con đường nơi mình đã lớn lên.
    Anh vào box du học của các em, mong tìm lai những cuộc tranh luận trí thức của sinh viên, những kỹ niệm lãng mạn "đưa em về duới mưa'''', những tình tự dân tộc, những hòai bão cho quê hương, những ước vọng cho đồng bào, người thân còn sống cơ cực ở VN.... "Chuối" quá phải không em ! Vì anh chỉ thấy tòan là thời trang "đồ hiệu", xe sport, restaurant nào ngon, chổ nào đi chơi, và nhiều nhất là những trao đổi manh mung trong cuộc sống .... Hòan tòan khong thấy 1 chút những sinh hoat gi` của sinh vien trong khung vien đại học ??? Tuyệt đối không thấy nhắc nhở đến quê hương hay đồng bào đang khổ cực ??? Ca''''c bạn trong này thì thật là bén nhạy . Có phải xã hội khác thì suy nghĩ của thế hệ trẻ cũng khác ? Có phải giá trị con người ta trong thời này la gian dối, là lường gạt, là chế giễu ... phai vay không ?
    Anh thật bàng hòang, sửng sốt khi thấy 1 co bé, Yen Vi, mới học lớp 11, đã nghiên cứu luật di trú Canada rất kỹ để làm tư vấn cho mọi người !
    Trời ơi !, anh cố moi lại ký ức xem trong quyển Nam Hải Dị Nhân có nữ nhân nào phi phàm đến như thế không. Đó là lý do chính mà anh muốn diện kiến 1 Dị Nhân của xã hội chủ nghĩa VN. Em biet rõ cả sự khác biệt giữa luat Quebec và các tỉnh khác ! Em biet "nhiều cách lắm" phải không ? "nhưng mà phải có tiền", "không phải cho em mà là cho chính phủ " ! Troi oi, chinh phu nào vay em ? Em có cần anh giới thiệu khách hàng khong ? neu họ tìm đến em để xin tư vấn thì mấy chú admin, mod và nhiều hội viên ở đây chắc cũng nhiet tình cộng tác !
    Em khong phải di dân, cũng khong phải tị nạn, vậy chắc là em (hay cha mẹ em ?) có quyền ''''bat kha xam pham'''' trong công pháp quốc tế a ? Cần gì phải khoe thế, Canada dễ lắm, ngay như SV thì họ cũng chỉ túm cổ, đá đít đuổi về thoi .
    Em YV, em đã lien lạc thư từ với anh nhieu lần mà, khong lẽ em khong lưu giữ những copies đó ? Em muốn gài anh vào bẩy để "chơi" phải khong ? Gian Xảo và Độc Ác !
    Này em, thủ đọan, tiểu xảo , đem việc cá nhân của người khác để phơi bày chổ công cộng thì có gì là hay đâu . Đó là bất lịch sự, mất dạy, thấp hèn . Vã lại anh không có gì mà sợ, anh chỉ tò mò tìm xem Nam Hai dị nhân và các ông trùm ở đây thôi. Anh không có ác tâm để hại ai cả, trừ phi anh phải tự vệ chính đáng.
    Này em, Nói Phét, Gian Xảo, Độc Ác là những hạt giống xấu phát triển nhanh trên những vùng đất của chiến tranh và bạo lực. Riêng em, anh khong rõ nó là di truyền hay là hậu quả của giao dục và xã hội.
    Canada là vùng đất tốt lành cho hoa trái hữu ích, những hạt giống xấu sẽ không phát triển thành công đâu em. Anh muốn khuyen em hay bỏ những tật xấu đi vì nếu không, thì sớm hay muộn cũng mang họa vào thân.
    Dù cho em 18 tuổi hay 20 hay gần 60 thì lời khuyên của anh cũng y nhu vậy. Nếu em là 1 tên côn đồ gần 60, núp phía sau 1 co gái để tụt quần người khác thì hãy có can đảm mà tự thú đi . Đừng hèn nhát như vậy để cho các em phải lo lắng sợ hãi, dính vào những phiền tóai.
    Tui biet rõ "kỹ thuật" đê tiện của cụ mà. Đây đâu phải là lần đầu ! mà tui cũng khong phải là "nạn nhân đầu tiên ". Tui chẳng có gì vĩ đại để mà khoe, cũng chẳng qua tệ để phải xấu hổ, nếu cụ muốn chiêm nguỡng thì hãy quì phía trước mà xem, tai sao phai rình sau lưng để tụt quần rồi bỏ chạy ?, như thế thì có xem đuoc gì đâu !.
    Cụ a, tui khong phải là anh Bill hay anh Dung HaNoi đâu .
    Tui cứ tưởng là cụ biet tui ranh lắm mà, tui đâu dễ tính như anh Bill vậy, tui chỉ muốn "tiếp cận" với thế hệ trẻ từ VN, thế thôi. Nhưng đọc qua các bài viết của em YV, tui thấy thấp thóang có bóng dáng của 1 thành viên khoa hoc pháp lý nên mới dùng cái Nick CSTTh quen thuộc đó để khieu chiến. Tui cứ tuởng cuộc vui sẽ kéo dài, giao luu huu nghi thì ít ra cũng phải 8 hiep, quyet chien thì phải 12 hiep trở lên, nào ngờ mới vô hiep 1 thì đã bị đánh dưới thắt lưng 1 cách hen hạ. Cụ oai với các em nhỉ , muốn muợn cần câu của ai thì cứ tự tiện ? ! Làm Trùm ở đây à ? Thế là dien tien hoa binh ngược rồi ? Nguy hiểm quá ! Để từ từ xem sao .
    "Đuờng dài ngút ngàn chỉ 1 trận cuời vang vang " . Wait and see !
    Được luongvec sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 06/08/2004
  2. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn đầu thì...cảm xúc..
    Đoạn sau thì...xúc cảm mất rồi.
  3. yenvi

    yenvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, Yến Vi vốn đa nghi. Nghe caí tên đã thấy thần kinh của chủ nhân cái thư có vẻ ko ổn rồi. Em nhát gan, em nghĩ ngay một tên bắt cóc trẻ con. sợ quá chừng. Vì nể là thành viên TTVNOL nên em ko nỡ trong tương lai có thể sẽ phải gọi 911. Đến lúc đó thì tội nghiệp.
    Thứ hai, Yến Vi rất ghét nhận mail trong yahoo. Nếu anh ngay thẳng thì sao cứ phải xin địa chỉ email của Vi.
    Thứ ba, Vi tính tình thất thường và không nhẫn nại. Chờ lâu quá không thấy trả lời tức quá nên post lên để giải toả. Nếu ngay sau khi thấy Yến Vi post lên mà anh gửi thư xin lỗi một cách tử tế hơn thì Vi đã không đến nỗi giận giữ vậy.
    Thứ tư, Vi rất ghét người khác đoán sai tuổi mình, và rất ghét số 11. đã đoán thì phải đúng, ko đúng thì thôi.
    Thứ năm, Vi không có nhiều thời gian để đánh đến 8, 9 hiệp gì cả. Một hiệp là may. Nhanh gọn, chắc chắn.

    Thứ sáu, ...
    thứ bày... (Vi bận rồi , nói tiếp sau)
    Được yenvi sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 06/08/2004
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    [đùa] Tôi thấy chính ra em Yến Vi với Mr. Bún vịt Bột ngọt (mỳ chính) gì đó chính ra hợp nhau, cả hai người đều hơi bị.............hị ...hị....... [/đùa]
  5. Lonely_Cat

    Lonely_Cat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    ghét số 11 đến nỗi 911 ko thèm gọi mà thích gọi 991 cơ à em Vi ? :)
    Mà offline chuyển sang thứ 7 tới nữa, bé Vi đi ra mắt anh chị em trong box đi, tuổi trẻ tài cao bé nhỉ?
  6. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0

  7. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, biết đâu số 991 là số gì đặc biệt của em đây thì sao ... mà nếu offline có sự xuất hiện của em YV chắc là đặc sắc lắm đây , chắc chắn là số người tham dự sẽ đông vui hơn. Ai cũng muốn gặp nhân vật Trọc Chời Khoái Lước lày xem thế nào, 1 mình 1 bàn phím làm loạn cả Box .
    bác gì GV???? gì ơi có cuốn Nam Hải Dị Nhân ko cho em đọc ké với, em muốn xem quyển này wá mà chả ai có cả
  8. yenvi

    yenvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Em rất muốn đến nhưng tiếc em ko đi được. Giờ đó em ko ra khỏi cửa được. Mà có ra khỏi cửa được em cũng mang theo môt lũ trẻ con cứ nheo nhéo gọi mẹ thì còn hứng thú gì chơi nữa. Cái lũ em quỷ quái của em, nó kém em nhiều tuổi quá, ra ngoài cứ như mẹ với con. Suốt ngày được khen có con xinh xắn, dễ thương. Chịu. Mà nó biết thế xuốt ngày trọc mình. Gọi mẹ hoài.
    Được yenvi sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 06/08/2004
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0

    Thế cả gia đình em đều sang Canada hết rồi à? Offline cuối tuần, chắc Ba Má nghỉ ở nhà trông em hộ em để em ra ngoài "đổi không khí một chút " chứ nhỉ?
    Cond nếu Ba Má em bận. Em yên tâm!
    Chỉ cần em có lòng, nếu em muốn tham gia offline. Mọi người sẽ bố trí baby-sitter cho em. Nếu cần các Mod box Canada sẽ cử Daddy Day Care Mỳ chính cánh đến take care em của em.
    Chỉ cần nói Yes or No mà thôi!
    YES.........................................?
  10. squalleonahar

    squalleonahar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    YES ................ em muốn đi offline lắm bác xem có em nào đến làm việc thế em để em đi tí.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này