1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe de Chitchat. Cùng nhau nhâm nhi cafe, bàn luận và thư giãn.!!!

Chủ đề trong 'Canada' bởi squalleonahar, 17/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi về thấy bà con vào đông vui quá nhỉ...Mà sao tự nhiên lại tranh cãi có vẻ như là căng thẳng lắm. Đang hoà bình mà. Mà em Bú zù chưa chính thức lên tiếng thì chú Emxinh cứ để các cầu thủ còn lại thi đấu...
    A còn chuyện này nữa , hôm nay dọn dẹp chăn màn của các đồng chí hôm nọ phát hiện một Underwear mầu hồng của nam size Small...không biết của chú nào...Em phải dùng găng tay 2 lớp với khẩu trang để cầm nó lên. eo ơi...Em hiện đang phân tích mẫu DNA...quả này có kết quả ...thì..... he he...
  2. bluesunflower_to_on_ca

    bluesunflower_to_on_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hay thật em xinh em đẹp gì ấy thì kiểu gì cũng là của emxinh nhỉ Bắt cá hai tay thế ko tốt. Cách đây ko lâu ai tuyên bố phải lòng L_C nhỉ? Sao nay lại là Bzzzzzzzzzzzzzzz? Lại có thêm một lí do cho mình hận đàn ông rồi. Đúng là chẳng có ai tử tế. Em thà làm một đoá hoa lẻ loi chết già ở một xó xỉnh còn hơn một đoá hoa để hái đặt trong những bình hoa sang trọng rồi bị dày vò.
  3. James_Bond

    James_Bond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế này nhé,bác Lucas góp ý thì em cũng xin lắng nghe và rút kinh nghiệm dần.Nhưng em cũng có đôi điều xin dãi bầy và cũng là góp ý lại với bác:
    Thứ nhất em muốn nói là em post bài đùa tí cho vui,nếu có gây mâu thuẫn gì thì em có nhời xin lỗi.Còn từ "Chen lấn xô đẩy" ở đây chỉ là vô tình nghĩ ra nên nói vậy chứ ko có ý ám chỉ bất cứ ai là vì muốn làm quen với em Bizu nên chen lấn xô đẩy cả.Như vậy là bác hiểu nhầm ý em rồi đấy.
    Thứ hai:văn củ em nó dốt ko như một số người khác nên dùng câu "chen lấn xô đây" nó ko đúng chỗ để khiến gây nhiều bức xúc quá à.Còn thì em xa tổ quốc chắc chắn là ko lâu bằng bác rồi,mà nói chân tình thì "tiếng anh thì em ko biết mấy mà tiếng Việt thì quên hết" à quên ko phải quên hết mà là ko quên được chứ...còn thì có hạn chế hay ko hạn chế thì có thế nào thì giờ nó vẫn vậy thôi,bác cứ nói quá thế nào ý.Mà em cũng có ý kiến là các dẫn chứng(hoặc ý bác) bác đưa ra để chỉ trích em là coi em Bizu như hàng Sale vậy là hơi lởm và có phần quá đáng với người ta đó.Em thì chưa hề nghĩ vậy nhưng mà bác có đầu óc nhanh nhạy và đưa ra đân chứng minh hoạ hơi được đó,đưng nói là bác suy bụng ta ra bụng người nhé,vậy thì buồn lắm đấy.Mà ai bảo bác là chỉ có mua đồ Sale Off người ta mới chen lấn xô đẩy vậy?
    Thứ ba:là em đâu có nhạy cảm đâu,em cũng là người tham gia đùa cợt mà vả lại câu Canađiên em nói vậy đâu có bảo ai đâu mà bác phải ngợi vậy.
    Thư tư:thú thật là xin lỗi các bác về vụ đó nhé,các bác cứ nhắc làm em nhại quá à .Mà hôm đó xỉn quá chẳng đếm nổi nhà đó nuôi mấy con chó mực nữa nên cứ cho đại ra thừa còn hơn thiếu mà bác .
    Vậy đó,em có đôi lời muốn nói thế thôi mong bác xem xét mà còn nhiều tội lắm bác đùng có kể nữa kẻo em ko còn mặt mũi nào ra giang hồ nữa thì khổ
    Được James_Bond sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 06/01/2005
    Được Mrdickcutter sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 07/01/2005
  4. James_Bond

    James_Bond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Bác Khánh hỏi em câu này làm em hơi bị suy nghĩ đấy nhé,hôm đấy xỉn quá ngủ một tới sáng chẳng biết chuyện gì xảu ra nữa cả.Mà bác ở cùng nhà với bác Vinh vậy đáng ra bác phải biết rõ hơn em chứ,mà 2 bác tối lửa tắt đèn có nhau làm em hơi bị ngợi rồi đấy nhé .Người ta bảo"lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" tình hình hơi bị ban căng đấy nhé
    Được Mrdickcutter sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 07/01/2005
  5. khanhngd24

    khanhngd24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    nghe em này nói bi quan quá, ... , em cứ yên tâm, ... trên đời này còn nhiều đàn ông tốt lắm, tiêu biểu là anh ... ...
  6. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    E hèm bác thỏ ngọc, em tưởng bác đã đặt ra 2 mục tiêu lớn nhất của đời ng rồi .
    Mà bác càng nói thế em ấy lại càng "hận đàn ông " đấy
  7. h_unforgiven

    h_unforgiven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.525
    Đã được thích:
    0
    bác Net nói thế nào chứ em mới bị lôi ra dọn, ai đời nuôi chó trong nhà vệ sinh mà cho nhiều thế lại chọn ngay mấy chỗ khố thông như thế.
  8. khanhngd24

    khanhngd24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    uh đúng là anh đã đặt 2 mục tiêu lớn nhất của đời anh rồi, ... , anh chỉ quảng cáo với em đó là anh là người tốt thôi, đâu có ý gì đâu ... hì ... đừng hiểu nhầm anh chứ .... tội nghiệp ....
  9. khanhngd24

    khanhngd24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0

    [-quote: Bác Khánh hỏi em câu này làm em hơi bị suy nghĩ đấy nhé,hôm đấy xỉn quá ngủ một tới sáng chẳng biết chuyện gì xảu ra nữa cả.Mà bác ở cùng nhà với bác Vinh vậy đáng ra bác phải biết rõ hơn em chứ,mà 2 bác tối lửa tắt đèn có nhau làm em hơi bị ngợi rồi đấy nhé .Người ta bảo"lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" tình hình hơi bị ban căng đấy nhé
    [/QUOTE]
    chêt thật, nếu không biêt chuyện gì xảy ra tức là chuyện gì cũng có thể xảy ra được vào đêm hôm đó ... hì ... anh với chú Vinh ở cùng nhà nhưng mỗi thằng 1 phòng mà, đâu có ngủ chung đâu mà biết, nên mới băn khoăn hỏi thế thôi ...
    Được Mrdickcutter sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 07/01/2005
  10. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Hờ mà nhìn cái chân dung trên avatar của bác lu cá, rồi lại đọc những lời phê bình góp ý, em cứ giật mình thon thót. Ôi khuôn mặt kia, lời lẽ kia .... một sự trớ trêu đau lòng ......

    Ôi cầu chúa phù hộ cho thánh Ala và các vị thần, nhân danh cha con và các thánh thần, mô phật...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này