1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe de Chitchat. Cùng nhau nhâm nhi cafe, bàn luận và thư giãn.!!!

Chủ đề trong 'Canada' bởi squalleonahar, 17/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. h_unforgiven

    h_unforgiven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.525
    Đã được thích:
    0
    êhh anh thỏ ngọc có khác ehheh câu này mà chị hoa hồng nghe đc chắc kết anh lắm đấy, anh nói đung trên đời này có nhiều đàn ông tốt lắm:D anh làm sao mà vì chuyện nhỏ nhoi giữa anh Vinh và chủ trại chó mực mà làm mất tình anh em đúng không :D
  2. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    sao tự nhiên chỉ dựa vào lời của emxinh mà mọi người lại tin hết vậy nhỉ?? Còn em vứt đi đâu ạ?
    emxinh tuyên bố rồi thì em cũng xin tuyên bố:
    Em chẳng là của ai cả. Em và emxinh cũng chẳng có gì
    ah mà bác nào nói em là hàng sale đấy ??
  3. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    đúng là em này Giống em Vy thật, thò chữ vào chỗ nào là thơm lừng cả chỗ đấy , thế bây giờ chú emxinH tò tý te mãi mà ko thấy động tĩnh gì, thì em cứ anh ấy muốn Nên đành ôm trọn một mối tình câm mãi à, 10 năm sau em vào box thấy emxinH râu dài đến rốn mà vẫn gửi mess lên spam box Ca hỏi em LC ầm ầm à ,
    Anh tưởng em trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa thấu hiểu nhân tâm chứ, đọc toàn sách thánh hiền của Tàu khựa thế mà 1 chân lý nhỏ nhoi thế mà cũng ko soi sáng được , đừng có nói đàn ông xấu nữa, đàn ông xấu bởi nhiều đàn bà đểu , trừ những người tốt nhá
    Mang kinh thánh ra mà rèn rũa thêm các lý thuyết cho bản thân em ạ, ... chả nhẽ anh lại nói thêm Đàn bà luôn là khởi nguồn của mọi tội ác, em tin ko?
    Không tin thì xem lại từ bài chú Liu mà xem ,
  4. h_unforgiven

    h_unforgiven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.525
    Đã được thích:
    0
    nói nhỏ đừng bảo ai là tôi bảo nha:"lucas"
  5. Lucas

    Lucas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    fChú Bông lắng nghe, rút kinh nghiệm dần đô?ng thơ?i góp ý lại anh. Đấy là một hiện tượng rất tốt đẹp, trên tất cả các lĩnh vực, anh xin chúc mừng!
    Anh hoan nghênh, anh rất hoan nghênh, anh hoàn toàn hoan nghênh việc chú Bông góp ý với anh.
    Ồ, nhưng sao chú lại dùng cái từ ''lơ?m'' ở đây nhi?, chú viết ba?i trên mạng ma? chú ăn nói hơi bị thiếu "ha?i hước" đấy, hình như vì chú sống xa tô? quốc nên ngôn ngữ Việt Nam của chú hơi bị hạn chế. Chú nên về học lại tiếng Việt đi rồi hẵng tổ chức góp ý với anh, nhớ.
    Những gì chú viết được ghi lại đấy.
    Chú co?n nói anh "suy bụng ta ra bụng ngươ?i" ? Nâu...khô?ng....bụng anh ko suy ra bụng ai ca?, bơ?i vi? tại sao lại pha?i suy nhi?, bụng anh sef theo phương hướng va? phong cách cu?a min?h, ko suy ra bụng ai hêt.
    Chú co?n ho?i được gi? thêm nưfa ko?
    Thôi anh sef dư?ng góp ý ơ? đây, bởi vì anh không thích, bỏi vì anh chưa thích góp ý tiếp với chú.
  6. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    như thế nào là bắt cá hai tay? một người ở hai thời điểm khác nhau với hai tình cảm khác nhau là bắt cá hai tay à?
    đã thế này, mình phải vào đây giải thích cho mọi người hiểu.
    trước tiên là mình chưa bao giờ có ''tuyên bố phải lòng L_C'' như blue_sun nói cả. thời gian trước đây, cũng khá lâu rồi, box Canada hồi đó khá trầm . . mình, trong một lần vào duyệt box, mình nghĩ là hãy viết một cái gì đó cho khuấy động lên một chút. và mình viết là mình ''mết'' LC - một câu nói rất casual, theo kiểu đùa mà các thành viên trong box vẫn hay đùa với nhau. thực ra hồi đó mình có biết là LC đã có bạn trai rồi (không nhớ rõ là thông tin này mình moi ở đâu ra), nên mới nói vậy, để dụ dụ cho mấy chị em LC và mọi người vào bàn tán cho box sôi nổi . . nhưng có lẽ thời gian đó LC không vào box nên không có chuyện gì xảy ra.
    sau đó bẵng đi một thời gian mình không vào box nên không biết là mọi người nghĩ đó là thật, và gán ghép mình với LC. hồi đó mình chưa có thời gian giải thích, một phần cũng vì mình ít nói, một phần vì hồi đó đang có nhiều chuyện chán nản nên không care lắm . . rồi dần dần cũng quên không giải thích nữa. đợt hè vừa rồi đi offline ở Toronto mọi người vẫn nói trêu trêu về chuyện đó, mình thì cứ lảng đi, cũng là vì vậy.
    còn bây giờ, những gì mình nói là hoàn toàn nghiêm túc và đó là những ước muốn chân thành của mình.
    cách đây khoảng một tháng, bác MrDick có đưa chuyện của mình lên box và hồi đó suýt nữa thì xảy ra xích mích, đơn giản là vì hồi đó mình cảm thấy bị xúc phạm khi chuyện nghiêm túc của mình bị mang ra mổ xẻ, bàn tán, trêu chọc.
    con người của mình ngoài đời hoàn toàn không như trên mạng. mình là người sống khá khép kín, hầu như không có bạn bè. mình có những tâm sự mà không phải ai cũng biết và hiểu được, kể cả chính bố mẹ của mình. từ trước đến giờ chỉ có một người duy nhất biết, hiểu và cảm thông, chia sẻ những tâm sự đó với mình. một người mà ít nhiều có những đặc điểm giống rất giống và khác cũng rất khác với mình, từ ngoại hình, từ chuyện ăn mặc, ăn uống, sở thích, sở ghét, vui chơi, học hành, đến chuyện gia đình, bạn bè, tình cảm . . . người mà mình luôn tôn trọng và yêu quý, người đã khóc và cầu nguyện sẽ mang lại hạnh phúc cho mình, người đã ở bên cạnh mình để an ủi, động viên những lúc mình buồn và cô đơn . . cả lúc mình bị ốm nữa, người đó còn muốn lây bệnh của mình chỉ vì muốn share với mình . . người gọi mình là cheri một cách âu yếm và ngọt ngào. . người làm cho mình cảm thấy yên tâm, thoải mái, được sống với con người thực của mình khi ở bên cạnh người đó . . người có thể khiến mình khóc vì sung sướng và cười vì hạnh phúc . . đó là người mình yêu quý nhất trên đời, người quan trọng nhất đối với mình, người mà mình có thể đánh đổi mọi thứ để có thể mang lại niềm vui cho người đó. người mà đối với mình, ngọt ngào đến mức, mình gọi là Sugar. (Sugar, khi nào thì củ ấu cũng tròn hả em)
    mong mọi người không hiểu méo mó tình cảm chân thành của mình với Sugar!!!
  7. squalleonahar

    squalleonahar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    chú emxinh này tẩn mẩn quá.việc gì phải thanh minh cho tình yêu của minh:D. đùa thôi chú có hay không có tự mình biết là được rồi, tình cảm chỉ phức tạp với người không thật sự biết nó thôi,
    vui ve đi mọi người đâu có nói là chú kết BJ bỏ người khác, với lại cũng chưa đén lượt chú đâu, cả đống đang tranh kia kìa.
    mà chú nói đến L_C là ai thế. không phải em lonely_cat chứ?. chú chít với tui.
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Nghiêm túc là tốt nhưng mà em không cần phải quan trọng khi đây là Cafe de Chitchat đâu.
    Vào bàn nhậu mà nghe mấy ông nhậu nói chuyện lại tưởng quốc gia đại sự là chết.
    Em cũng cao to, đẹp trai, khéo ăn, khéo nói, lại "nghiêm chỉnh" thế này thì yên tâm đi. Chắc chắn cô sugar kia nghe em nói những lời cảm động này thì cũng ra "juicy" thôi
    Chúc em vui vẻ hạnh phúc nhé!
  9. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Bác Net àh nhầm Ông Net à ko phải Cụ Net có kinh nghiệm trong trò chuyện khi nhậu nhẹt nhỉ
  10. bluesunflower_to_on_ca

    bluesunflower_to_on_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cảm động quá Chị sugar này may mắn thật. CHúc hai người hạnh phúc nhé. Mà xin lỗi anh "xinh" nhé(gọi em ko được, ko đúng ngôi thư-> phạm thượng. Mà sao mọi cũng nặng mồm với em thế, em cũng chỉ đùa mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này